Em chả tin có sóng !!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Konnyaku, 12/10/2012.

4111 người đang online, trong đó có 305 thành viên. 18:26 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 10559 lượt đọc và 139 bài trả lời
  1. giaoxuvinhduc

    giaoxuvinhduc Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2010
    Đã được thích:
    1
    Thị trường tăng cả tháng mà nhiều anh em vẫn: Em chả tin có sóng !!!
    Trong lúc anh em đang nghi ngờ: "Em chả tin có sóng" thì trên 2 sàn đã có 98 mã tăng hơn 50% trong 3 tuần vừa qua.......

    Một số mã lái ăn hàng rất đểu !

    KHÔNG BAO GIỜ CHẤT LỆNH - RA BAO NHIÊU ĐỚP BẤY NHIÊU...

    Túc tắc - túc tắc... Chậm rãi ... âm thầm XÚC & NHỐT !

    Chẻ nhỏ lệnh 5-10k... ăn hàng rất quái vật !

    TRUNG TÂM CỨU NẠN CẤP BÁO !

    CẤP BÁO: ĐỪNG RỜI MẮT KHỎI NHỮNG CON HÀNG LỞM CÓ GIÁ 2.000 - 5.000

    100 - 200 - 300% - 500% hồi nào không hay !
  2. giaoxuvinhduc

    giaoxuvinhduc Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2010
    Đã được thích:
    1
    Em chả tin có sóng !
  3. saobang

    saobang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Đã được thích:
    248
    Thằng cháu phấn khích hỏi: "thế trước khi mua cp XYX ông có mấy cái cơ ngơi ?".....Ông: "Ah, ah...để coi, hình như 6 cái thì phải...lâu rồi chả nhớ nữa....!" :)):)):))
  4. giaoxuvinhduc

    giaoxuvinhduc Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2010
    Đã được thích:
    1
  5. giaoxuvinhduc

    giaoxuvinhduc Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2010
    Đã được thích:
    1
    Các cụ làm gì mà cứ xoắn tít lên thế, cùng lắm thì chậm chân thôi, TT vào uptrend ai chả có ăn, người ta nhanh nhạy ăn 500-700%, mình chậm chân ăn 20-30% cũng có sao đâu, chậm mà chắc, cứ để nó vượt kháng cự hãy vào vẫn chưa muộn, chậm mà chắc, VNI vượt 500, HNX vượt 100 em mới vào, đừng có mà phỉnh phờ thằng già này.... THẰNG NÀY BỊ LỪA QUÁ NHIỀU RỒI, GIỜ THÌ ĐỪNG HÒNG MÀ LỪA CỤ LẦN NỮA NHÉ...
  6. giaoxuvinhduc

    giaoxuvinhduc Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2010
    Đã được thích:
    1
    Chúc anh em một ngày tốt lành !​
  7. giaoxuvinhduc

    giaoxuvinhduc Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2010
    Đã được thích:
    1
    Đội nào lỡ sọc KSS rồi thì lo mà cover đi... đừng cay cú...Bảo trọng !!!
  8. giaoxuvinhduc

    giaoxuvinhduc Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2010
    Đã được thích:
    1
    Nhìn lại chặng đường chinh phạt SCR mới thấy bọn nhà cái Macao trấn giữ sòng SCR ác ôn dã man, sống thất đức, dụ bọn sọc vào rọ, dụ bọn nó sọc từ 4.4 rồi 4.8 lúc đó TT mới chớm manh động, SCR dám cả gan oánh trần, Phi đội sọc đâu thể chấp nhận điều đó, có nhiều hôm SCR trần nhưng mà "trông có vẻ yếu lắm rồi" - SỌC thôi, xuống tay dứt khoát, cơ hội là đây...thế mà phiên hôm sau SCR vẫn xanh (không CE nhé, cái món này của nhà cái Macao như bả chuột) ...Rồi phiên hôm sau nữa vẫn CE nhưng "Trông có vẻ yếu lắm rồi, bọn nó cố đỡ giá để chuẩn bị xả" ... Lại sọc tiếp... sọc điên cuồng.....cứ thế hàng loạt, lớp lớp các anh hùng cay cú vì sọc ngã xuống tại các cột mốc biên giới: 4.5 - 4.8 - 5.1 - 5.3 - 5.8 - 6.2..... GIỜ NÀY CÁC ANH ĐÃ MỒ YÊN MẢ ĐẸP - Cỏ xanh mướt quanh các ngôi mộ khắc ghi dòng chữ: CHẾT VÌ CAY CÚ VỚI NHÀ CÁI MACAO !
  9. giaoxuvinhduc

    giaoxuvinhduc Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2010
    Đã được thích:
    1
    Knh hoàng bạt vía PVX
  10. giaoxuvinhduc

    giaoxuvinhduc Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2010
    Đã được thích:
    1
    CMI

    Hôm nay em đại diện họ nhà trai cất cao tiếng hú gọi bầy !

    Ở cái thị trường này anh em phải chấp nhận một sự thật đau lòng? Sự thật gì, cái gì đau lòng?

    Dù người đời hắt hủi & ghẻ lạnh nhưng em phải nói với các cụ một câu, chỉ một câu thôi:

    TT vào sóng, sới bạc dậy sóng thì KHOÁNG SẢN VẪN LÀ SỐ 1 - LUÔN LUÔN DẪN ĐẦU ĐOÀN ĐUA. Dù ai cũng biết rằng: Mấy con khoáng sản làm ăn lôm côm vớ vẩn, cực kỳ tào lao.... in giấy vụn, bịp bợm, nói chung bọn này hết sức bỉ ổi.

    1.000 lần như thế rồi, sới bạc vào mùa thì bọn này lại dẫn đầu đoàn đua.

    Chơi CK cái chuyện mình yêu - ghét cổ phiếu nào đó là một chuyện, mình mong muốn là một chuyện nhưng Bọn nhà cái Macao nó khốn nạn lắm, nó cứ làm ngược lại ý mình, mình nắm mã tốt nhưng bọn nó éo oánh mấy mã tốt, suốt ngày cứ chọn mấy con TỞM LỢM mà oánh thôi... Nản với bọn mày.

    Bọn nhà cái Macao nó muốn thế - giờ em phải làm sao?

    Khốn nạn

    Bắt phong trần phải phong trần
    Cho thanh cao mới được phần thanh cao

Chia sẻ trang này