Em chào các bác ở lại

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi sangha, 22/10/2010.

986 người đang online, trong đó có 394 thành viên. 08:07 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1958 lượt đọc và 40 bài trả lời
  1. sangha

    sangha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Đã được thích:
    0
    Em chơi từ 2006 đến nay cũng được một dúm ( gọi là một dúm vì em sinh viên nghèo) vào làng chứng trải qua từ thời đi buôn OTC cho đến niêm yết bảy nổi ba chìm được mất với cái sòng bạc này.

    Nhớ thời xưa em chỉ đi tìm cổ có EPS cao vốn bé để đánh để chờ các anh ý tăng vốn làm lãi. Đến nay cũng được 4 năm nhưng tổng kết lại là em cháy tk và ra đi trong nợ nần, vào diễn đàn ngày nào em cũng bị tra tấn bởi chứng còn xuống vĩ mô thì xấu trong 2 tháng vừa qua, nhìn các bác cầm tiền hay cầm cổ em thấy vẫn còn vui chán so với em trắng tài khoản còn thêm nợ nần.ưa Không biết đời em còn làm lại được không khi về gia đình nhìn gia đình vợ con méo vì giá chợ hàng ngày em cũng định kiếm thêm đồng sữa với thịt cho vợ mà càng đánh càng lỗ. Nhiều lần em tưởng là đáy rồi mà vẫn chưa thấy đáy đâu đến nay thì thị trường có về bao nhiêu em cũng không còn tiền nữa.

    Nhớ năm xưa em biết em chết vì cuộc khủng hoảng thế giới, em biết em chết vì em chỉ tìm cổ phiếu mà không biết đến phân tích kỹ thuật rồi em mò đi học phân tích kỹ thuật với lên mạng tải đủ thứ tài liệu về học đọc, ứng dụng nhưng thấy càng đánh càng chết. Vay mượn được vài đồng bạn bè quen cũng cháy sạch rồi. Giờ em quay lại đi tìm việc làm thôi hi vọng ky cóp trả nợ, cái sòng bạc này đã nướng của em sức khỏe, hạnh phúc, tiền bạc, thị trường lên cũng mất ngủ mà xuống thì cũng mất ngủ hơn. Nhiều đêm ngủ lơ mơ và mộng mị vì hàng ngày bị đòi nợ gõ điện thoại đến em cũng hi vọng là có con sóng để trả nợ, chỉ là trả nợ thôi cũng ko có.

    Các anh bán khống thì hô sập, khi thấy tây đỡ thì các anh ý rủ nhau quyết cho thị trường sập. Nhìn Dow Jone mà em ứa nước mắt. Tây nó nhìn ra, các anh nhà ta quyết phen này cho tây vào thành bộ khung di động. Thôi thì chiến trường em chỉ biết lòng tin em mất với tất cả, cuộc chiến này phần thắng về phe ai thì em cũng là người thua chung cuộc. Em chào các anh ở lại, em sẽ tìm kế sinh nhai khác để trả nợ và làm lại cuộc đời, tiếp tục thế này 5 - 10 năm nữa không biết có ngày em khá hơn không hay treo cổ tự tử như ở bển. Còn người là còn tiền, nhưng nơi đây không dành cho em. Em chào các bác.

    Có bác nào trên diễn đàn cùng hoàn cảnh thì chia sẻ với em. Cái sòng bạc này đừng hi vọng có sự công bằng minh bạch.
  2. GINOSI

    GINOSI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2010
    Đã được thích:
    0
    Chỉ thấy mất mà không thấy được cũng là sai xót! Khi đồng chí có 100tr, đồng chí mất sạch nhưng đồng chí có kinh nghiệm để không bị mất sạch khi có trong tay 1ty. Lúc đó đồng chí sẽ thấy cái được đáng giá lắm chứ!
  3. kctmno

    kctmno Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2009
    Đã được thích:
    208
    Quay đầu là bờ, chúc bác chóng tìm thấy bờ ...
  4. em_vo_tu

    em_vo_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2010
    Đã được thích:
    12
    Bác làm gì mà bi quan thảm thế , trong tuần sau những gì nhà đầu tư chờ đợi sẽ được chính phủ phê duyệt
  5. kinhdoweb

    kinhdoweb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2010
    Đã được thích:
    0
  6. camthaysoc

    camthaysoc Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    17/07/2010
    Đã được thích:
    68.169
    ra đi thuận buồm xuôi gió và gặp nhiều may mắn nhé. Cấm được quay lại khi thị trường lên
  7. iStockVn

    iStockVn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/08/2010
    Đã được thích:
    5.267
    Đây là 1 cuộc đua và chỉ có kẻ mạnh (về kinh nghiệm, về tiền bạc, về may mắn, về khả năng chớp thời cơ, độ nhanh nhạy, thông minh...) mới giành chiến thắng, khi tham gia vào thị trường tôi đã xác định phải "đổ mồ hôi trên thao trường để giảm đổ máu trên chiến trường" phải vận dụng hết sức lực, nghiên cứu đổ mồ hôi sôi nước mắt để cho ra sản phẩm tốt nhất hay những thương vụ đầu tư thu nhiều lợi nhuận nhất;

    Mỗi lần thất bại là 1 lần rút ra 1 bài học xương máu; mọi thất bại đều có lý do của nó (Quan hệ nhân quả)

    Thân
  8. sangha

    sangha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Đã được thích:
    0
    Em làm gì còn tiền và còn cổ để mà bi quan hay lạc quan với sòng bạc này. Các anh nội thì bị theo mấy anh chuyên gia lôi mấy cái hình lên hô xuống và vì bản tính sĩ diện của người đàn ông Việt, hàng VN mà không do người Việt nắm nên các anh ý ức, một cái ghế có hai cái ...ít thì làm gì không đánh nhau, thằng ra tin tốt có thằng ra tin xấu cho ngay chỉ có thằng media là thu tiền cười, khóc mướn thuê.
  9. thieulamchoick

    thieulamchoick Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/09/2010
    Đã được thích:
    337
    Từ thứ hai tuần trước đến giờ mỗi ngày có một người chào tạm biệt những người còn lại giống như những bầy cừu non mỗi hôm thịt một con, trong sự khiếp đảm của các con còn lại. Trước khi đi con bị giết thịt không quên chia sẻ chào tạm biệt mọi người, chúc mọi người ở lại may mắn nhưng rồi ngày mai, ngày kia và các ngày về sau nữa không biết đến lượt cừu nào đây???? Đọc tâm sự của bác lại nghĩ đến mình tham gia thị trường CK thời hoàng kim cũng chẳng được dài, nhưng rồi kiếm được không dựa trên căn bản tâm lý "sòng bạc Việt Nam" của cải lại đội nón ra đi mà không biết lúc nào trở lại. Càng chơi càng ôm sàn nhiều lại càng giống những con bạc khát nữa, muốn chơi nữa chơi mãi, nhưng càng chơi càng thua càng lún sâu vào con đường nợ lần, nghiện ngập. Có khi ra đi như bác lại thanh thản, ôm bảng điện tử thời gian này thì ngày nào cũng bị tra tấn thử hỏi làm việc khác có hiệu quả không? Chúc bác thanh thản ra đi và cố quên cái sòng bạc cổ phiếu Việt đi, một ngày nào đó bác chiến thắng trong công việc của mình tiền của nhiều có thể quay lại với sòng bạc nè và nhớ mãi ngày hôm nay bác nhé.
    Ở trong này chúng tôi thành tâm mong bác thành công hy vọng mong manh thị trường đưa chúng tôi một cửa sống:-ss:-ss:-ss
  10. thay_tu_new

    thay_tu_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Đã được thích:
    0
    xin chia buồn nhưng cũng xin chia vui. Còn người thì còn cơ hội....

Chia sẻ trang này