Em chim cú lắm rồi các bác ạ!!!!!

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by Kyjuto, Sep 21, 2008.

778 người đang online, trong đó có 311 thành viên. 17:58 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. Kyjuto

    Kyjuto Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Oct 17, 2007
    Likes Received:
    0
    Em chim cú lắm rồi các bác ạ!!!!!

    Em bắt đáy, và đang lỗ. Thấy thị trường lên đang khấp khởi hi vọng lấy lại những gì đã mất mà mấy bác đang kẹp tiền cứ hô hào thị trường đao. Vậy các bác cho em hỏi:

    1. Nếu bọn em không ôm hàng thì các bác chạy cho ai? Chẳng lẽ chỉ xả hàng vào đầu Tây và BBs??

    2. Tiền của em, em mất thì em chịu. Rất khó chịu khi thấy kẻ khác rủ lòng thương với mình. Mịa, em có phải thằng ăn mày đâu.

    Nga, Mỹ, Nhật chứng đang tăng ầm ầm, thế mà mấy bác cứ ngồi ở VN hô đao. Bác nào hô đao thì PM cho mấy thằng Tây đang hùng hục mua ở Mẽo, ở Nga ấy cho thấy trình Việt Nam cao hay thấp.

    Thưa với mấy bác hô đao, chết nhiều là những người dính hôm đảo chiều khớp lệnh hơn 1000 tỷ ấy, và cả những người ôm cổ từ cao điểm VNI 10xx ấy, chứ người chết mấy hôm vừa rồi được bao nhiêu, mỗi hôm lèo tèo 100 -200 tỷ.

    Còn Tây nó mua vào ít hơn bán ra, đơn giản nó dek thể mua được chứ nó cũng máu mua bỏ mịa đi được!!!!

    Ngắn gọn, thị trường lên xuống là hên xui. Bác nào bách phát bách trúng thì cứ âm thầm mà chiến khỏi cần lên đây bình luận cho mất thời gian.


    Em đi ngủ, chào các bác. Chúc các bác đầu tư lắm lợi nhuận.
  2. cofdness

    cofdness Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jul 3, 2008
    Likes Received:
    1,064
    Cay cú gì bác. Lúc nào mà chẳng có chú nhỡ tàu. Hô hào để đòi lên tàu đấy.
  3. nerno1984

    nerno1984 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jul 7, 2007
    Likes Received:
    0
    thế mới là TTCK
  4. Kyjuto

    Kyjuto Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Oct 17, 2007
    Likes Received:
    0
    Hình ảnh thế này: Giả sử em xuống tàu Bắc Nam, và bán lại cái vé cho thằng khác kèm theo lời thì thầm: "Lát nữa cái tàu này bị lật ở đèo Hải Vân đấy" thì các bác có bảo em là thằng ngu không?

    Khuyên nhủ vớ vẩn, chẳng ai hâm mà lo nghĩ cho túi tiền của người khác cả. Em cũng vậy, các bác được hay mất em don''t care luôn .
  5. dadieu55

    dadieu55 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Nov 18, 2007
    Likes Received:
    0
    Bác phải hiểu tâm lý của người 14 hôm đặt sàn không bán được ,tới hôm đảo chiều thì khớp ! ngay trong phiên mất 14% ngày thứ 2 tới mất 21%

Share This Page