Em có một ước mơ . . .

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi MotVonBonLoi, 20/09/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
676 người đang online, trong đó có 270 thành viên. 18:55 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1160 lượt đọc và 21 bài trả lời
  1. MotVonBonLoi

    MotVonBonLoi Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/01/2008
    Đã được thích:
    0
    Em có một ước mơ . . .

    . . . Mơ trẻ em Hà Nội,chưa nói gì tới miền nào khác, không phải đi học trên xe ngựa kéo như hiện nay khi Thủ đô Hà Nội mở rộng theo lệnh của một nhúm người . . .
    . . . Mơ các cô gái Việt luôn rạng rỡ nụ cười hạnh phúc với gia đình yêu thương chứ không phải bán thân lấy chồng què cụt ngoại chỉ để có vài nghìn ngoại tệ phụ giúp gia đình. . .
    . . . Mơ bao bà mẹ không còn đau đáu trông đứa con trai đừng bị chủ đuổi việc để có thêm vài đồng tiêu tết của kiếp tha . . . phương cầu thực,hay,không dính tù tội vì ma túy,trộm cướp,giết người vì miếng cơm manh áo . . .
    . . . Mơ các nhà đầu tư Việt thông minh,tài giỏi có tên trong top 1000,dù chỉ là 1000 thôi,các tỷ phú toàn cầu . . .Chứ không phải mổi lần đặt lệnh mua CP cũa chính doanh nghiệp Việt mà mắt cứ đau đáu canh nhìn theo tay lông đặt lệnh . . .
    . . . Và nhất là mơ ngày dân tộc Việt hùng cường để không phải khiếp nhược trước ngoại bang.Chúng,nếu có muốn,cũng chỉ có trong giấc mơ thôi,mơ giấc mơ chiếm biển đảo của tổ quốc em, mà không bao giờ có thực như hiện tại lúc này. . .
    Khi đó,em sẽ vô cùng kiêu hãnh hét lên cho toàn nhân loại nghe :TÔI LÀ NGƯỜI VIỆT NAM !NGHE RÕ CHƯA?TÔI LÀ CON DÂN NƯỚC VIỆT !
    ]
  2. lechinh6882

    lechinh6882 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Đã được thích:
    1
    Em có một giấc mơ nhỏ nhoi đó là "Đế Quốc Việt Nam "
  3. upvniup

    upvniup Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2008
    Đã được thích:
    0
    Anh cũng có 1 ước mơ, mơ cả nước nhập vào thủ đô Hà Nội, để ai cũng hãnh diện mình là người thủ đô, và thủ đô mình to nhất dải Thiên hà. Để ai cũng chung 1 giọng nói, không chia môn phái vùng miền. Để không phải nhầm lẫn đặt ATO ở HA và đặt lệnh mua 100k ở HO khi thị truờng đảo chiều bất ngờ nữa. Để không phải hỏi 1V4L quê ở đâu nữa
  4. tungtaoday12

    tungtaoday12 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/09/2008
    Đã được thích:
    4
    Dù thế nào đi nữa em vẫn tự hào mình là người Việt Nam thoả sức mơ ước
  5. duongtrongta

    duongtrongta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Đã được thích:
    0
    , hay, quá hay ! Vote cho bác nhé !
  6. scorpio_9

    scorpio_9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Đã được thích:
    1
    Xin được chia sẻ ước mơ cùng em. Anh cũng có một ước mơ tương tự như vậy. Từ ngày anh hiểu và thấm thía được ý nghĩa của câu : Lấy dân làm gốc; đến nay, mỗi năm , dịp lễ Tết, lễ lớn của dân tộc, anh vẫn thường thầm cầu ước điều đó.
    Nhưng anh cũng vẫn luôn tự hào anh là người Việt Nam, dù điều đó chưa trở thành hiện thực, em ạh.
    ......................
    Hôm nay, nhìn đoàn biểu tình của bà con công giáo tại phố Nhà Trung mà xót xa lòng:
    Trình độ dân trí thấp thì ''tôn giáo'' là thứ vũ khí hữu dụng nhất. Câu này từ hàng thế kỷ trước, tới nay vẫn không sai.
    .....
  7. anh_dau_chi_dep_trai

    anh_dau_chi_dep_trai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Đã được thích:
    20
    Phải sửa lại cái title thành " Em có 1 số ước mơ"
    Mình chỉ có 1 ước mơ duy nhất là:"Mọi ước mơ của mình thành hiện thực", nhưng sao khó quá, một ước mơ nhỏ nhoi
  8. asicsaigon

    asicsaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/01/2008
    Đã được thích:
    0
    Phần lớn các bác ở đây đều mang trong mình những ước mơ cao cả. Mặc dù ngoại cảnh tác động khiến ta đôi lúc làm chim lợn, chim bìm bịp, chim sẻ
  9. JsLivermore

    JsLivermore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Đã được thích:
    0
    Ước mơ của em cũng nhỏ thôi. Ko ước cho mình.
    Em ước cho anh Ba em.
    Chỉ cần anh Ba xì hơi một cái thì bác Đào phải khăn gói sang thăm. Sổ mũi một cái Bu sờ bỏ ăn sáng đáp máy bay sang liền.
  10. CuChiPheo

    CuChiPheo Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/03/2008
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng có ước mơ sao cho làng Vũ Đại của Việt Nam không bị biến hết thành sân golf cho lũ quyền chức phè phỡn trong khi bao Chí Phèo,Thị Nở khỏi mất đất mất nhà tha phương cầu thực . . .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này