Em đã CUT LOSS xong ... có thể VNI xuống 950 ngay trong tháng 7...

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Linda_Kieu, 28/06/2007.

1445 người đang online, trong đó có 157 thành viên. 01:05 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 8101 lượt đọc và 105 bài trả lời
  1. nhocnhoc81

    nhocnhoc81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2006
    Đã được thích:
    0
    Chán thiệt, lên sàng sáng nay ko mún dòm cái bảng lun. Mà thoi kệ, tui thấm thiá cái câu khi thị truờng tham lam thì ta sợ hãi, khi thị truờng sợ hãi thì phải tham lam. Các bác cứ phát huy sự sợ hãi nhé
  2. prucan

    prucan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Đã được thích:
    0
    linda kiù nhà ta bị lost nhìu wá nên mad rùi pà con ạ... chỉ ngôi mơ tưởng viển vông cầu vồng thui...

    chẳng có lí do gì để thị trường về 950 cả

    Kìu nhà ta đang dùng chiêu tâm lí chiến kêu gọi pà con bán sàn... ai se là chú mục cật lực pà con nhỉ? kìu ta chứ còn ai khác?

    tớ ko giỏi fỏng đoán, nhưng cho rằng thị trường chỉ luần quẩn tại 1k, sau khi các blue chip tốt công bố PnL quý 2, VNI sẽ up lên 1.100 - 1.150 ngay

    có của tốt fải cất kỹ pà con nhé... dùng đúng lúc mới là thượng sách
  3. Linda_Kieu

    Linda_Kieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/12/2006
    Đã được thích:
    34
    Thôi .. giờ chẳng dám xui các bác cut loss nữa kẻo bị hiểu nhầm là em làm hàng hế hế ... giờ chỉ dám kêu mọi người đừng xuất tiền mua cp .. có mua chỉ đặt giá sàn thôi cho nó an toàn và cũng là góp sức giúp các em nó died nhanh hế hế ... died nhanh thì lên nhanh chứ died chậm thì còn đến tết Công gô mới lên được ..
  4. sorosyud

    sorosyud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Đã được thích:
    14.743
    quý III mỡ ra một bước ngoặt mới cho TTCK việt nam, nói chuyện như pa tác zang là kẹp chym hết ai dám mua chứng khoán nữa hả, bỏ cái thói bi quan ấy đi, nhìn con DHG mà thém lắm mà ko biết bị kẹp lúc nào xin cao nhân taczang cho ý kiến



    Được sorosyud sửa chữa / chuyển vào 22:08 ngày 29/06/2007
  5. Linda_Kieu

    Linda_Kieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/12/2006
    Đã được thích:
    34

    DHG hôm nay 435 ... khả năng còn lên trên 500 .. Kaka múc cật lực đi ăn đủ với DHG đấy ... hôm nọ bảo Kaka múc BMC 448 bán 585 kô nghe mất ăn 30% lãi ...
  6. leader1102

    leader1102 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Đã được thích:
    1
    Mua SJS và FPT đê khả năng lên 45x là chắc chắn ngay trước tháng 8. Còn DHG lên 500 sao bì được
  7. quangtmc

    quangtmc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/02/2007
    Đã được thích:
    0
    Ôi .. bác chưa gì đã phải bận tâm . Khi nào do bận chơi chứng ... vợ bác "chơi " cả lớp thì mới phải lo chứ vài người ăn nhằm gì .
  8. notatall

    notatall Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Đã được thích:
    49
    "chị Tarzan" giờ bảnh kinh người, tẩy hết đám hàng nóng BMC rồi ôm đống tiền khóc thương TT cầu mong teo tóp. "Chị" đối xử với TT cứ như chú Tarzan nhà "chị" nó đối với "chị" ấy nhở ... cứ là làm cho xình xịch xình xịch , lên lên xuống xuống "chị" mới thoả

    Nóng thế này thì có xình xịch cùng chết
  9. Linda_Kieu

    Linda_Kieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/12/2006
    Đã được thích:
    34
    Tuần sau có 1-2 piên BULL TRAP .. thị trường bật lên nhẹ 1 tí trước khi down tiếp ... kô nên mua vào kẻo lại bị kẹp chân nặng hơn.. ôm tiền là an nhất thoai bà con ....
  10. chipmusic

    chipmusic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua em định bán tháo cổ phiếu cầm tiền về nên giở quẻ bói ra xem, thấy quẻ bói khuyên thế này em phấn chấn cả người, quyết định nhẫn nại chịu đựng sẽ có thành tựu......

    Nước sâu bờ rộng dễ đi thuyền,
    Núi hiểm đàng xa khó hiển nhiên.
    Nhưng rắn bò hoài vẫn đạt đích,
    Trời cao trăng sáng khắp nơi miền.



    LỜI BÀN



    Đây là quẻ chứng tỏ trước khốn khó, sau yên vui. Con người ta cần phải có khổ mới có sướng, lúc đầu có gian nan vất vả có chịu đủ mọi thiệt thòi thì mới mong công thành danh toại trong tương lai. Nếu không thế thì quyết chẳng gặp hội thanh vân vậy.

    Đây báo là quẻ cho ta một sự việc phi thường con người phi thường thành đạt vĩ đại.

    Ý quẻ dạy rằng: Những việc cầu xin của bạn, tuy rất khó khăn và vấp nhiều trắc trở như trèo leo núi hiểm, lặn lội đường xa.

    Nhưng bạn bền chí chịu đựng, tiến tới ắt sẽ thành đạt ý cầu trong nay mai, bởi quẻ có ví việc cầu của bạn như con rắn bò mải vẫn tự nó có ngày đến đích, như trăng giữa trời đẹp đẽ.

    Quẻ dạy: Hết gian nan đến thành tựu. Tuy nhiên phải cố công, mới mong đạt đích. Biểu tượng: Rắn. Cầu danh, cầu lợi phải qua lần khó, mới mong thành.

Chia sẻ trang này