Em đã tĩnh tâm và tự tha thư cho mình

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by Ttkh19, May 8, 2022.

2478 người đang online, trong đó có 991 thành viên. 14:35 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. Ttkh19

    Ttkh19 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Nov 8, 2021
    Likes Received:
    62,184
    Gần 1 năm làm chứng sỹ đầu khá xuôi nhưng đuôi lại kẹt. Em đang gần như full cổ và âm hơn 30% nav (~170 tr), kinh tế ảnh hưởng nhiều. Thật là đáng trách và buồn hết sức nhất là khi khởi đầu với tự tin là già rơ, dân cá cược bóng banh...
    - Qua nay vào F đọc bài thấy tự nhiên tính gato được thỏa mãn, thấy bình tĩnh hơn. Xl các cụ và ko xấu bụng, chỉ là trong giai đoạn khó khăn này rất nhiều cụ em kính trọng trên đây cũng âm nặng, cũng bắt đáy bị kẹp...
    - Lại đọc bài cụ Eyolf hiểu sâu hơn 1 số đúc kết của B.G. rất đã và bài anh công chức lớn tuổi chơi chứng...như thấy mình trong đó và tìm ra một số giải pháp
    - Lại đọc số bài các cụ về giá trị lâu dài của doanh nghiệp, học các kinh nghiêm, lòng tin vào nó khi đã chọn kỹ...em cũng yên tâm hơn khi chọn những dn làm ăn tốt, có lợi thế, kiểm toán đàng hoàng như Pvt, Tvc, Htv...
    Em đã bình tâm và tự tha thứ cho mình - cám ơn các cụ!

Share This Page