Em đã xuống tàu hôm nay ạ

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vudongfm, 10/03/2008.

2671 người đang online, trong đó có 1068 thành viên. 11:53 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 2692 lượt đọc và 32 bài trả lời
  1. viki

    viki Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2004
    Đã được thích:
    0
    Thôi mấy bố đừng bơm vá để lừa NB mai xả rác vào đầu họ hả. Cơn lũ tới có khi còn ghê hơn vừa qua đó. Cẩn thận là tốt hơn.
  2. bingo888

    bingo888 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/12/2007
    Đã được thích:
    0
    xuống tàu để vài bữa nữa lên lại hả?
  3. iphoneviet

    iphoneviet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Đã được thích:
    0
    xe ôm đây, ai muốn đuổi theo tàu không
  4. bingo888

    bingo888 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/12/2007
    Đã được thích:
    0
    bác định bao nhiêu ,5% hay 10% hả
  5. sontraha

    sontraha Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Đã được thích:
    2
    Hi xả mà vẫn bị nuốt hết mới đau chứ mai sóng sẽ bật ở cuối phiên
  6. capvienthong

    capvienthong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Đã được thích:
    0
    =================================================
    lần sau nhớ rủ cả họ hàng ,anh em bạn bè cùng xuống đi nhá. mua cái loa ra sàn mà hô nhé.
  7. bingo888

    bingo888 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/12/2007
    Đã được thích:
    0
    Mua P1 bán P3 hả bác
  8. Hopelesssss

    Hopelesssss Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Đã được thích:
    0
    Khi thị trường trượt dài xuống đáy hôm 5/3 vừa qua, hầu hết chúng ta đề buồn bã và lắc đầu ngao ngán.

    Ước gì thị trường hồi phục.

    Và việc gì tới sẽ phải tới. Lời ước nguyện đã thành hiện thực. Thị trường đã hồi phục thật sự (sao lại không hồi phục được khi đã xuống quá đáy, quá xa giá trị thực rồi).

    Đúng thế, đợt tăng mạnh mẽ ngày 6/3-7/3 đã mang lại niềm tin cho tất cả chúng ta những người đã quá lỗ vừa qua nhưng vẫn vững lòng tin.

    Nhưng đồng thời cũng mang lại một sự tiếc nuối cho rất nhiều người :

    - Những người đã không chịu được nhiệt, không vững lòng tin đã bán hết để thực hiện lời hô hào của một số Bác gọi là Cutloss gì đó

    - Những người đang rất muốn mua vào khi thấy thị trường đã xuống quá thấp, thấp hơn giá trị thực, nhưng đã không can đảm mua vào và thế là Tiếc Nuối.


    Thật là tiếc.

    Nhưng quyết định là của chính các Bác.
    Chúc các Bác thành công như ý


    Hỡi cô tát nước bên đàng
    Sao cô múc ánh trăng vàng đổ đi?
  9. Hopelesssss

    Hopelesssss Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Đã được thích:
    0
    Hopelesssss đã từng nói có "chỉ PR khi đang nắm"

    Nhưng dĩ nhiên là kg được PR đểu, sai sự thật.

    Và vẫn thấy PR UP là lẽ thường tình, tự nhiên.

    Đáng ghê sợ hơn là những người "Bán rồi thì đạp đổ", Ăn quả không nhớ kẻ trồng cây (Cast dirt on the river U have once drunk).

    Vừa bán xong lại Hô hào, hù doạ NB chúng tôi, nào là Thị trường sắp sập, Tây xả hàng, T+4 về, Bulltrap....ôi thôi đủ mọi lý do, bất cứ mọi lý do gì để hòng mua lại giá rẻ, ăn bẩn trên sự mất mát của người khác. Đấy mới thật đáng sợ.

    (Hopelessssss không có ý nói các Các đã quá Loss và lỡ Cutloss ngay đáy mà tiếc nuối mong TT down trở lại để lên tàu)

    Chỉ không thích những ai làm tay sai thôi.
  10. capslocks

    capslocks Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Đã được thích:
    0
    Mai không còn ai xả nữa, xả hết hôm nay roài...Thời buổi này ai chơi T+4 nữa

Chia sẻ trang này