Em múc hết tiền hôm qua, các bác vào đây chúc mừng em đi!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi dungbahoa, 13/08/2010.

453 người đang online, trong đó có 181 thành viên. 00:09 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1582 lượt đọc và 37 bài trả lời
  1. vmd_invest

    vmd_invest Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/07/2010
    Đã được thích:
    42
  2. SINH-TU

    SINH-TU Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/06/2010
    Đã được thích:
    73
    dzô 100 luôn[r2)]
  3. SINH-TU

    SINH-TU Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/06/2010
    Đã được thích:
    73
    vậy là bác 200%
    nếu uống bia thì người ta nói bác nhai luôn cái ly:)):))
  4. traitimsat2410

    traitimsat2410 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2010
    Đã được thích:
    0
    mừng vội quá, sau T+ không biết ai cười ai mếu^:)^^:)^^:)^
  5. em_vo_tu

    em_vo_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2010
    Đã được thích:
    12
    Để mỉnh kể các bạn nghe một câu chuyện như sau:
    Môt hôm bà vợ bảo ông chồng đi chợ hộ mình, ông chồng xách giỏ đi chợ sau đó về đưa giỏ cho vợ, bà vợ xem ông chồng mua được những gì thì thấy cả một giỏ tôm hùm gần 3kg tôm con nào con nấy to bằng cổ tay nghĩ rằng 1kg ngoài chợ ít nhất khoản 300.000đ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thương chồng vì chưa khi nào mua cho ông ấy ăn cả nên cố vui vẻ. Ngày hôm sau bà vợ củng nhờ ông chồng đi chợ, lần này ông chồng lại đem về một giỏ tôm như hôm trước, lúc này bà vợ thấy vậy mới quát ông chồng
    -Vợ: ông đi chợ ăn như thế này thì tiền đâu ra để sống
    -Chồng: thì bà đưa cho tôi 60.000đ tôi mua hết số đó thì thôi
    -Vơ: ông làm như tôi bị điên à, bao nhiêu tôm đó giá ít nhất cũng phải 900.000đ
    -Chồng:Tui nói mãi mà bà không tin à, lên xe tui chở ra chợ mà xem
    Thật vậy khi ra đến chợ bà vợ không tin vào mắt mình nữa tôm ở đâu đem ra bán nhiều vô số kể, khi hỏi thăm các bà ngoài chợ thì mới biết do giá tôm ngoài chợ quá đắt nên ai cũng đổ so nuôi tôm đến khi thu hoạch cùng một lúc nên bị dội chợ.


    Trên thị trường chứng khoán cũng vậy Cty, DN cứ phát hàng cổ phiếu (bán ưu đãi nhe chứ không phải thưởng) tăng vốn điều lệ vô kiểm soát thì việc gì đến sẽ đến


    Khi nào thị trường cân bằng giữa cung và cầu rồi tính

  6. Redbull69

    Redbull69 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Bia hơi sớm, cuối tuần sau hãy xem xét bia!
  7. baihat1

    baihat1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Đã được thích:
    26.444
    Tuần tới vay thêm xiền, đòn 7 mức độ cao luôn nhé [r2)]
  8. thuuyenhm

    thuuyenhm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2009
    Đã được thích:
    0
    [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]
    Có thể sẽ có lời nhưng bắt đáy bây giời thật là một hành động xxx. Cái này không dùng cho một NDT lướt sóng chuyên nghiệp.
  9. vntaiji

    vntaiji Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2010
    Đã được thích:
    0
    xin chúc mừng bác, như bác mong đợi[r2)][r2)][r2)]
  10. trieuphuvn

    trieuphuvn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/06/2010
    Đã được thích:
    506
    Vào hàng bây giờ là an toàn rồi. Hay thật, chỉ có vài tin mà kéo thị trường xuống kinh và nhiều người đã bị thấm.
    Tuần giải chấp coi như xong, nhỏ lẻ đã dính đạn và BBs hạng trung trở xuống bị tổ chức làm thịt.......
    Thời kỳ mới có lẽ bắt đầu từ đây chăng ?

Chia sẻ trang này