Em nông dân, có sao nói vậy, xin kể cho các bác một câu chuyện

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi HiepSiLon300, 08/09/2009.

131 người đang online, trong đó có 52 thành viên. 06:01 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 2964 lượt đọc và 41 bài trả lời
  1. HiepSiLon300

    HiepSiLon300 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2009
    Đã được thích:
    0
    Em nông dân, có sao nói vậy, xin kể cho các bác một câu chuyện

    Các bác biết hôm nay người hay nhất là ai không. Xin thưa đó là chị Phương.
    Gọi là chị cho lịch sự thế thôi, chứ chị Phương có khi chỉ bằng tuổi em là cùng. Chị đang làm ở một chi nhánh của Eximbank (chi nhánh nào thì em ko tiện nêu ra, đề phòng bác nào có ý đò xấu ) Chị Phương phải nói là có một vẻ đẹp lạ lùng. Khuôn mặt trái xoan yêu kiều với chiếc mũi xinh xinh, đôi môi mọng căng tràn sức sống. Sở dĩ em để ý tới chị này không phải vì chị ấy đẹp, mà bởi vì chị rất dịu dàng, ăn nói có duyên, không cáu với khách hàng như mấy mụ già cùng làm.
    Sáng hôm nay 7 giờ 30, em đi rút tiền định đập nốt trước khi VNI phi, thì thấy lũ lượt hàng đoàn người đứng trước cửa nhà băng. Hỏi han thì thấy các bác ấy đều đi rút tiền đập ck, chỉ tội chị Phương, luôn chân luôn tay mà vẫn không kịp. Khổ nỗi người ta cứ nhằm chị Phương mà giao dịch, các bà khác ngồi mốc meo chẳng ai đến. Đẹp khổ thế đấy các bác ợ.. Đang xoay sở bận rộn, bỗng: "Phựt" , em ko dám kể nữa đâu, cái áo trong của chị ấy tuột ra ấy mà
    [​IMG]
    Tất cả mọi người đều chằm chằm nhìn chị,có mấy bác còn cười hô hố :" Hàng VS đấy nhé" ... Em chỉ thấy tội cho chị ấy, chắc xấu hổ lắm. ai ngờ chị tỉnh bơ, tiếp tục làm nốt thủ tục giao dịch cho ông khách, rồi tươi cười nói: " Anh xong rồi đấy ạ, em xin phép một chút nhé, em sẽ ra ngay, mời các anh chị ra bớt bên này ạ"
    Rồi chị thong thả bước vào trong, cứ như ko thèm để ý gì đến cái dây áo bị tuột ra vậy. Mấy tay vừa cười hô hố bỗng chết lặng, có người nói " cô này bản lĩnh thật đấy". Đó chính là lí do em để ý tời chị ta đấy.

    Đó, kết luận lại là: VNI như một cô gái đỏng đảnh, ICV là cái áo con của cô gái đó, nếu áo con bị tuột dây thì chỉ cần đi vào nhà trong thắt lại dây là xong ấy mà, có gì mà các bác phải quan trọng hoá vấn đề như vậy?
  2. bdnt

    bdnt Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Đã được thích:
    0
    Văn của bác này công nhận vãi lúa
  3. leha27629

    leha27629 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Đã được thích:
    0
    THE LA DA MUON.(VIETKEY LOI)
  4. Hung_war3

    Hung_war3 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Đã được thích:
    145
  5. HiepSiLon300

    HiepSiLon300 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2009
    Đã được thích:
    0
    Điềm báo đấy, thảo nào hôm nay trần hàng loạt.
  6. Maximius

    Maximius Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/12/2008
    Đã được thích:
    0
  7. VNindexpro

    VNindexpro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2008
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện hay nhưng sắp bị DHA khoá nick!
  8. zungzang

    zungzang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Đã được thích:
    114
  9. vnindex500

    vnindex500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2009
    Đã được thích:
    0
    Có ní.

    Hôm sau đến GD lần nữa thì thấy chị P bổng dưng có B.
    Bác đi về buồn tủi muốn chết nhưng ko chết được do yêu thầm chị P.

    ...



    Được vnindex500 sửa chữa / chuyển vào 12:55 ngày 08/09/2009
  10. damcamau

    damcamau Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/05/2008
    Đã được thích:
    0
    Văn vãi thật

Chia sẻ trang này