Em ơi có bao nhiêu ? 60 năm cuộc đời

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by binhminh46dd, Mar 16, 2008.

2778 người đang online, trong đó có 1111 thành viên. 14:55 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. FromCambodia

    FromCambodia Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Oct 24, 2007
    Likes Received:
    73
    Các bác cứ làm cái trò chuột khóc mèo
    Các bác không biết Binh Minh là giảng viên cao cấp tự phong của 1 loạt các Trung tâm đào tạo chứng khoán. Đã từng dạy cho gần 1 chục học viên chơi chứng dựa trên PTKT trên khắp cả nước ah?
    Hiện nay Bình Minh còn là sáng lập viên của 1 loạt các Siêu Tổng Cty kinh doanh bất động sản, Kim loại quý, Quỹ to quỹ nhỏ, CTCK, Tổ hợp văn phòng cho thuê cao cấp,? (hình như còn sắp thành lập 1 nhà máy lọc dầu nữa,? hehe)
    Các bác không phải lo, Binh Minh không chết đâu, ngày mai TT tăng vài điểm cu cậu lại nhặng xị nhận định thị trường và phân tích kỹ thuật cho các bác nghe.
    Hãy để cho cu cậu yên, nếu không các bác lại nghe nó líu lo hết đêm bây giờ
    Hehehe
  2. rose4love

    rose4love Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 28, 2007
    Likes Received:
    28
    Bác kiếm chai rượu ra ngoài sân ngồi ngắm trăng đê !!!
  3. locphat6899

    locphat6899 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 20, 2007
    Likes Received:
    206
    Đúng tiền chỉ là phù du nhưng mà không có tiền thì phù mỏ
  4. AQUARIIUZZ

    AQUARIIUZZ Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Jul 29, 2005
    Likes Received:
    0
    Bác làm hàng khéo thế
    Lần thứ 2 nói thật trên đời hay cũng như 1xxxxxxxx lần khác?
    Thật thà cũng thể Bình Minh (?!)
  5. buffet_vn

    buffet_vn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Dec 8, 2006
    Likes Received:
    0
    chú Bình Minh buồn tình chán CK à....lên rừng hái thuốc bắn chim với anh đi....tắm suối với sơn nữ....chim nước...canh rau tàu bay....rừng biên giới Lạng Sơn mùa này hoa mai nở trắng rừng....mịa, từ giờ đến hết tháng 3 âm ngày nào cũng có hội...hết bản này đến làng khác...rượu say vui quên đường về....

    hay tháng 5 chú đi Trường Sơn Tây hái thuốc với anh...qua Lào chơi luôn.....a sợ trai thành phố các chú ẻo lả đi kô nổi ?? hà hà ....

Share This Page