Em thề không bao giờ dính vào SHB

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi TungSoleX, 23/08/2010.

1296 người đang online, trong đó có 518 thành viên. 19:55 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 796 lượt đọc và 12 bài trả lời
  1. TungSoleX

    TungSoleX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Em đành là nặng mông nhưng nó còn nhấp nhô 2 tí đàng này nó cứ cắm mặt xuông đất....em khấn máy bay của nó đang bay cháy hết động cơ,,,,như kiểu cháy TK ý=))
  2. quytacso1

    quytacso1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/07/2009
    Đã được thích:
    32
    Em vẫn cầm, vừa nộp tiền mua lăn chốt xong :-w:-w:-w
  3. hungshb

    hungshb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    0
    Tôi còn buồn hơn. Cứ gôm vào để giãm giá bình quân. Đến lúc nhìn lại thấy mất một cái nhà vì bác Hiển. Thật đau khi người lên máy bay người mất nhà. Nhưng không sao. Tiếp tục dù mất cái nữa. Tôi vẫn tin rằng sếp Hiển vân là người tốt.

Chia sẻ trang này