Em trắng tay rồi các bác ơi........em ra cầu long biên đây......

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by hnxindex500, Nov 26, 2009.

Thread Status:
Not open for further replies.
125 người đang online, trong đó có 50 thành viên. 05:49 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. Vuacophieu69

    Vuacophieu69 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Aug 27, 2009
    Likes Received:
    0
    Em đứng trên cầu đợi anh.
    Dưới chân cầu nước chảy
    Nước chảy
    Mời anh nhảy xuống.
    EM đợi ANH.

    Huuuuuu
  2. TYCT2

    TYCT2 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Sep 14, 2006
    Likes Received:
    0
    Khôi hài quá nghĩ , càng tiến bộ mạng người càng rẻ . Hay chứng tỏ ngày xưa là sai lầm .
    Ngày trước gia đình thuê thọ điện đến nhà sửa. Thọ sửa điện thì phải có trách nhiệm với chính mình, thế mà lại để chết . Thế là gia đình tôi bị qui vào tội gây chết người cộng dồn "vài tội linh tinh " thế là tịch thu ~ 5 căn nhà lớn cùng tài sản lưu động .v.v. khác . Có khôi hài không nhỉ .
    Sự giàu có hôm nay của nhiều người là nhờ những người phải hy sinh như gia đình tôi thế đấy



    Topic cũ :
    Đã biết là vùng đáy của suy thoái.
    Sớm muộn gì cũng lên . Chết là trốn tránh & chết oan uổng ...
  3. hanhcot

    hanhcot Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Oct 13, 2006
    Likes Received:
    6,554
    Hix, lúc sáng em chạy ra cầu Thăng Long, mấy chú ******* đíu cho qua, quát em bảo" Cầu này giờ không được đi qua, phắn đi", em bảo " Cháu có đi qua đâu, cháu chỉ đi đến giữa cầu thôi mà". Chú trừng mắt quát " Phắn đi, CK đang xuống bỏ mẹ, nói nhiều đau hết cả đầu, phắn"!
    Em lại lui cui đi xuống phía đường rành cho người đi bộ, ra giữa sông định làm phát, tự nhiên nghe ai đó nói " Định chết nữa hả, Long vương giờ chỉ tuyển thằng nào đẹp trai, có tài ăn nói và giầu, nhìn cái mặt mày vừa xấu, vừa nghèo, phắn đi cho thằng khác nó nhẩy. Có cố thì đưa lót tay 50 củ tao nói hộ cho"
    Thôi đành sống vậy, giờ lấy đâu ra 50 củ để ....xxxx!
  4. TYCT2

    TYCT2 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Sep 14, 2006
    Likes Received:
    0
    Ôí trời . Thằng nào xúi bậy thế . Gặp nó chửi cho 1 trận . Nu bỏ xừ.
    Lao động là vinh quang. Tiền nhàn rỗi - tiền bán BĐS - bán vàng ... mới chơi chứng khoán . Ai đời đàn lợn là nguồn kinh doanh lại đi bán đi .v.v.
    Cơ cấu cổ phiếu, chờ chứng lên lời chút ít thì lấy tiền lãi mua lại đàn lợn mà chăn . Chó không có cũng không sao , còn kinh doanh thì tùy bạn
  5. TYCT2

    TYCT2 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Sep 14, 2006
    Likes Received:
    0
    Bạn nầy nắm tiền đã lâu rồi nhỉ hay mới bán
  6. letforup

    letforup Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 30, 2009
    Likes Received:
    152
    Tin tốt cho bạn đây: Tây tiếp tục mua ròng 127 tỷ!
    Đang cầm cổ hay bị bọn CK bán tất toán rồi?
    Xem phương án này khả thi không nhé:
    Bước 1:
    - Chọn 1 bộ quần áo đẹp nhất (cùng phụ kiện)
    - Chọn 1 khách sạn 5 sao
    - Vào chọn phòng VIP
    - Chọn 1 em chân dài
    - Ở 1 tuần!
    - Đừng thanh toán nhé, đón chờ bước 2 (vì còn tiền nữa đâu mà thanh toán)
    Bước 2:
    - Nếu đã tất toán tài khoản, trắng tay: Trèo lên sân thượng rồi...! Tên của bạn sẽ tràn ngập các mặt báo!
    - Nếu chỉ vì ôm cổ mà bị lỗ (100% vốn tự có hoặc mượn không lãi suất không kỳ hạn): Xuống gặp lễ tân trình bày mình không có tiền, lễ tân sẽ gọi quản lý, quản lý sẽ gọi 113. Đề nghị kiên quyết không tiết lệ danh tánh (quê lắm đấy), không gọi người nhà trả hô. 113 sẽ chuyển hồ sơ lên ******* quận, đưa qua viện kiểm soát, chuyển qua Tòa án, chuyển sang trại giam). Tộ này chắc chỉ 12 tháng, 12 tháng sau ra tù, ghé sàn, biểu môi giới đặt lệnh bán ATO tất cả cổ phiếu. Tài sản của bạn sẽ được nhân đôi! Lúc đó quay lại khách sạn 5 sao nhé!
    Letforup!
  7. 240799

    240799 Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Dec 5, 2008
    Likes Received:
    0
  8. chekist

    chekist Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Dec 16, 2008
    Likes Received:
    140
    Ha ha, vui quá.

    Chào các anh, em cũng đang méo cả mặt đây.

    Chia buồn.
  9. manhtd04

    manhtd04 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 19, 2006
    Likes Received:
    803

    Hai hôm nay nhìn TT lao dốc em cúng chán nản quá bao tiền đổ vào múc ở đỉnh 630 rồi, Định ra cầu long biên nhảy phát cho hết nợ nhưng đọc bài báo này xong lại thôi.

    http://dantri.com.vn/c20/s20-363894/mot-hoc-vien-thac-sy-tu-van-sau-le-an-hoi.htm

    Bởi vì em là Tiến sỹ, đến thạc sỹ tự vẫn còn cho lên báo thì em là tiến sỹ mà nhảy cầu nữa thì chắc nó cho lên ti vi.
    Khổ thân từ khi lên tiến sỹ là về nhà không dám oánh vợ (Hồi em còn là kỹ sư quèn về oánh vô tư) không dám mắng to hàng xóm nó nghe, cạnh nhà lại có thằng PV báo dân trí nữa.
  10. foreverandone109

    foreverandone109 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Apr 23, 2004
    Likes Received:
    0
    Xin các Pác hãy thư dãn:
    Sau khi trải qua chín chín tám mốt kiếp nạn. Thầy trò Đường Tăng cũng đến được đất Phật để thỉnh Kinh. Mấy thầy trò hồ hởi vào gặp Phật tổ Như Lai.
    - Như Lai: - Các chú có mang theo USB để copy Kinh phật không đấy?
    - Đường Tăng: ?Dạ không!!!;
    - Như Lai: Thế ổ cứng di động thì sao?
    - Đường Tăng: Dạ cũng không nốt .....
    - Như Lai: Thôi đưa điện thoại di động đây cũng được,
    - Đường Tăng: Bọn em nghèo nên toàn dùng Nokia 1100?!!!
    - Như Lai:?Vậy thì các chú cứ về đi, kinh Phật anh sẽ gửi send file qua Skype hoặc YM nhé.

    Mấy thầy trò đành lủi thủi quay ra, Đường Tăng tức tối lẩm bẩm: Tưởng là lấy sách kinh Phật chứ biết thế này bố mò đến tận đây làm éo gì?.....Tiếng Như Lai vọng theo: Vẫn non và xanh lắm, Chú tưởng add nick anh dễ lắm sao??? hehe
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page