Em vừa ra bờ Sông Hồng về....

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vuadauco, 24/05/2011.

3357 người đang online, trong đó có 95 thành viên. 01:34 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 18468 lượt đọc và 273 bài trả lời
  1. vuadauco

    vuadauco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2011
    Đã được thích:
    19
  2. net20

    net20 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Đã được thích:
    0
    He he, trước khi nhảy mà còn dò xem bảng nó xanh hay đỏ thì làm sao mà nhảy? Dzụ này là do đi xe máy tới nhà nghỉ xả xui trúng cái ổ gà có nước đó. Cha mấy thèng thi công ẩu, đá dăm nó cũng ăn, nhựa lót nó cũng xơi, bê tông nhựa nó cũng đớp. MÌnh nghĩ đường mới làm nhắm măt nhắnm mũi phóng mới té. Mẹ nó, gãy mất 2 cái răng, phải bịa chiện kô lên f319 bà con hỏi làm xao trả nhời. May mà chưa gãy chưn nào.
  3. vuadauco

    vuadauco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2011
    Đã được thích:
    19
    =))
  4. CURUA_HOGUOM

    CURUA_HOGUOM Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2011
    Đã được thích:
    732
    [r32)] :((:((:((:(( lần sau đi nhớ kêu em ngen :((:((:((
  5. Stockcity

    Stockcity Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2010
    Đã được thích:
    17
    :)
  6. vuadauco

    vuadauco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2011
    Đã được thích:
    19
    [​IMG]
  7. ttdhung1

    ttdhung1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/09/2011
    Đã được thích:
    131

    Nghe tin viện phí tăng…
    Chồng đỡ phải chặng lăng xăng nghe bạn nhậu gọi. Hội nhậu rã đám dần. Hết còn gân cổ hô khan: “Hồn ai nấy giữ, ly ai nấy dzô”. Giờ thì thân ai nấy lo, lo cháy gan vì rượu rởm, thủng ruột vì “pín” thối, mực ươn. Không tránh khỏi tai ương đối diện cùng viện phí.
    Nghe tin viện phí tăng…
    Vợ giảm phần mê thẩm mỹ “bo- đì”. Tính hút mỡ phần eo cho vòng 2 bớt “xề”. Cố níu lại cái xuân thì bằng tăng mông, độn ngực cho thêm bề hoành tráng phì nhiêu. Nhưng lại e có sự cố thì không chết vì tiền làm thẩm mỹ mà chết vì… viện phí tăng.
    Nghe tin viện phí tăng…
    Chăn gối vợ chồng lạnh như băng. Nửa đêm chợt thức giấc, định “rục rịch” vì đến “cơn nóng trong người”… Nhưng chả cần trà thanh nhiệt cũng thấy lửa trong lòng tự diệt lạnh tanh khi chợt nghĩ đến sữa bột thuốc tây lên như diều gặp gió, viện phí tăng như nấm gặp mưa.
    Nghe tin viện phí tăng…
    Bố mẹ dặn rất kỹ, con chị học lớp 8 thằng em học lớp 3, tuyệt đối không mê games đến bỏ ngủ quên ăn, rồi lăn ra vì suy kiệt. Đợi bảo hiểm còn lâu, tiền đâu lo viện phí.
    Nghe tin viện phí tăng…
    Ông bà tập rất hăng. Luyện thể dục cho xương bớt lục cục, cho thân thể dẻo dai, không đau ốm lai rai… để mai kia mốt nọ đến “một cõi đi về” sẽ phủi chân cái rụp, nhảy lưng hạc bay liền. Khỏi phiền con cháu lo… viện phí.
    Nghe tin viện phí tăng…
    Cả nhà đều tích cực, sống khỏe và sống vui. Chăm luyện rèn thân thể, giữ kế hoạch dân số, tăng hòa khí gia đình… Lòng thầm mong có ngày được nghe lại câu khẩu hiệu thân thương “Lương y như từ mẫu” thay các từ nặng như buộc đá đeo chì: “tăng viện phí”.

    :)):)):)):))
  8. CURUA_HOGUOM

    CURUA_HOGUOM Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2011
    Đã được thích:
    732

    :)):)):)):)) chết cười với anh này =))=))=))
  9. vuadauco

    vuadauco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2011
    Đã được thích:
    19
    :-"
  10. vuadauco

    vuadauco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2011
    Đã được thích:
    19
    giaỳ giờ ngon hơn nhưng đt thì lởm hơn=))

Chia sẻ trang này