Eo biển xanh

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi johnherry, 17/05/2012.

8471 người đang online, trong đó có 1074 thành viên. 15:22 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 48084 lượt đọc và 957 bài trả lời
  1. nathanmr_84

    nathanmr_84 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2010
    Đã được thích:
    4.618
    cứ con nào tăng giá là anh theo;))
    mà ở đây ko đc nói mã cụ thể còn gì:-o:-"
  2. nathanmr_84

    nathanmr_84 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2010
    Đã được thích:
    4.618
    [-)>:)
  3. randy_orton

    randy_orton Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2011
    Đã được thích:
    33.660
    Càng mạnh càng nhanh tới đáy... đang đi đúng hướng đấy>:)>:)
  4. nathanmr_84

    nathanmr_84 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2010
    Đã được thích:
    4.618
  5. LeThao2206

    LeThao2206 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/03/2011
    Đã được thích:
    10
    Giải trí đi các bác. Mình có 2 ngày để kiếm thêm tiền hốt kon VTB khi nó xuống 4.

    Suýt chết vì chê vợ nấu ăn dở
    Sau chê vợ nấu ăn tệ và bỏ đi, một ông lão 69 tuổi ở Nga đã suýt chết vì bị lạc trong rừng băng giá hơn một tháng.

    Cụ Yuri có thể sẽ phải cưa chân sau 1 tháng lạc trong rừng băng giá. Ảnh: CEN

    Ông Yuri Ticuic, 69 tuổi, người Nga, chắc có lúc ước rằng giá như mình không nên bỏ nhà đi sau khi phàn nàn vợ về bát súp nguội lạnh của bà.

    Quá chán nản với khả năng nấu ăn dở tệ của vợ, ông Yuri, sống ở Altai, bèn chạy ra khỏi nhà. Nhưng không may sau khi rảo bước đi giữa trời tối, ông phát hiện thấy mình bị kẹt trong khu rừng băng giá và không thể tìm cách thoát khỏi đó để về nhà.

    "Tôi cứ đi mãi thế nhưng vài tiếng sau, tôi chợt nhận ra không biết là mình đang ở đâu nữa. Tôi không có cách nào tìm đường về nhà", Metro dẫn lời cụ ông 69 tuổi nói với một tờ báo địa phương. "Tôi đã nghĩ chắc mình sắp chết rồi. Nhiệt độ lúc nào cũng dưới 0 độ C, còn tôi càng lúc càng yếu đi".

    Chỉ vì lỡ phàn nàn bát súp lạnh của vợ mà cụ ông người Nga này đã phải sống cả tháng trời bằng việc ăn quả rừng và lá cây. May mắn thay ông Yuri được một nhóm công nhân trang trại đi qua phát hiện thấy đang co quắp vì lạnh và sắp chết. Họ bèn gọi điện cho đội cấp cứu đến để đưa ông tới bệnh viện.

    "Một ngày nọ tôi nghe có tiếng người nói và nhìn thấy một vài người công nhân. Tôi gọi họ và họ đã đưa tôi đến viện", ông Yuri kể lại. "Dù chuyện gì xảy ra đi nữa, đó cũng sẽ là lần cuối cùng tôi dám phàn nàn về tài nấu nướng của vợ tôi. Bất cứ thứ gì cũng tốt hơn ngũ cốc".

    Các bác sĩ cho biết ông Yuri quả thực đã rất may mắn khi sống sót sau nhiều tuần liền lạc trong rừng tuyết. Tuy nhiên họ sợ có thể sẽ phải cắt bỏ đôi chân của ông. "Chúng bị ảnh hưởng nặng bởi thời tiết lạnh giá, chúng tôi sợ sẽ không thể giữ lại được", một nhân viên bệnh viện cho hay.
  6. woodfish

    woodfish Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2010
    Đã được thích:
    16.876
    Chính xác anh, hạnh phúc gia đình là quan trọng nhất. Tiền bạc nhiều và chức vụ cao để làm gì nếu không phải để dành cho vợ cho con mình. Làm việc mà happy thì làm, không thì nghỉ cho khỏe, kiếm việc gì làm giàu nhanh thì khó chứ đủ tiền nuôi vợ con quá đơn giản bác nhỉ [r2)][r2)][r2)]

  7. nathanmr_84

    nathanmr_84 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2010
    Đã được thích:
    4.618
    nếu thị trường chung cứ giảm với đà này đến thứ 3 thứ 4 thì ngay cả với giá 4.0
    con VTB này cũng ko còn hấp dẫn mấy nữa
    hàng ngon vô số;))
  8. ballua

    ballua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2011
    Đã được thích:
    0
    Kẹp bi bấy nhày rồi. :((:((:((:((:((:((:((
    bớ lái tàu VNI500 ..!....
  9. __Scarlett__

    __Scarlett__ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/02/2012
    Đã được thích:
    0

    Hàng có lái thôi, lái buông là hết vị, hơi đâu chờ KQKD, ăn 500% này nọ (nói vậy có lẽ đụng chạm nhưng mình chẳng ngại, mình cũng chẳng nhắm vào ai cả). Nói về tương quan giá với KQKD thì nhiều con ngon hơn nhiều.
  10. ballua

    ballua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2011
    Đã được thích:
    0
    Giờ này hàng ngon bổ rẻ nhiều như quân Nguyên.
    Thích con nào thì xơi con đó thôi.
    Ko cần nói lời cay cú. [r24)];));));))

Chia sẻ trang này