F319 chung tay quyên góp ủng hộ Hiệp sỹ Minh Tiến (bắt hơn 400 tên cướp đường phố, sắp phải ra đường

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Hip_Zit, 11/09/2012.

2978 người đang online, trong đó có 1191 thành viên. 11:50 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 85857 lượt đọc và 715 bài trả lời
  1. xlight

    xlight Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Đã được thích:
    3.272
    Mỗi người sinh ra đều mang trong mình một sứ mệnh trong từng giai đoạn cụ thể. Anh Tiến sinh ra là để săn bắt cướp. Bằng chứng là số lượng những tên tội phạm bị anh ấy tóm bắt. Nếu ai cũng bo bo lo cho bản thân thì liệu cái xã hội này sẽ đi đến đâu???

    Anh Tiến ko phải là ko lo cho gia đình riêng của anh ấy, anh ấy hiện vẫn đang làm nghề môi giới buôn bán xe máy. Thu nhập cũng đủ để cho anh ấy trang trải tiền thuê nhà, tiền học cho con, nhưng chừng đó ko đủ để anh yên tâm hết mình cho công việc bắt cướp.

    Cái nghề anh ấy chọn là môi giới mua bán xe máy cũng là để anh ấy có thời gian thực hiện sứ mệnh bắt cướp...bất cứ khi nào nhận alo là anh ấy có thể lên đường...

    Các bạn có thể ủng hộ hay ko ủng là tùy tâm các bạn, nhưng đừng lên án hay phán xét anh ấy...Các bạn hãy tự xem lại mình đã = 1 phần, 1 góc của anh ấy chưa rồi hãy lên tiếng phán xét....

    Chúc bữa tối ngon miệng...
  2. vf123

    vf123 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    01/06/2011
    Đã được thích:
    175
  3. vuminhkhang

    vuminhkhang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/02/2012
    Đã được thích:
    0
    Tề gia -Trị quốc - Bình thiên hạ. Người đàn ông trong gia đình phải lần lượt thực hiện những nghĩa vụ đó, không nên đốt cháy giai đoạn.
  4. catbuichanai

    catbuichanai Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Đã được thích:
    360
    Thôi đi các bố. Ai cũng nghĩ như các bố mấy thằng ăn cướp ngoài đường sẽ thoải mái mà giật đồ.Theo tôi một mình Hiệp Sỹ đã làm được công việc của cả 50 cảnh sát ăn thối cơm nhà nước. Thời điểm này tôi cũng có khó khăn nhưng ngày mai ít nhiều tôi cũng sẽ nộp vào tk hiệp sỹ chút tiền đ1ong góp. Topic này rất hữu ích. Hãy chung tay x6y dựng cho hiệp sỹ một căn nhà !
  5. Mytom_love2012

    Mytom_love2012 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2012
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi bác thử hỏi cái nghề mô giới mua bán xe máy thì dc mấy đồng ko đủ tiền uống trà đá chứ đừng nói là nuôi vợ con.
  6. ztran

    ztran Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/07/2012
    Đã được thích:
    1.447
    Hiệp sỹ -xin gọi a vậy!Cũng làm cũng có nghề nghiệp hẳn hoi!rảnh rỗi các anh mới đi bắt cướp thôi mà!
    ai không ủng hộ thì đừng post hay comment tiêu cực làm gì!
    Cứ xem mình đang làm phúc đi!mất tí tiền thấy lòng mình nhẹ hơn!...
    cũng giống như các bác đi chùa vậy....!
    nhiều bác sẳn lòng đi chơi gái mấy trăm cho thoải mái nhưng bỏ tra vài chục ngàn mua cái kẹo cho bà già bán dạo hơi khó!!!!!!
  7. lefan_1

    lefan_1 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2011
    Đã được thích:
    221

    Tôi cũng quý bạn như hiệp sĩ Tiến
  8. vuminhkhang

    vuminhkhang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/02/2012
    Đã được thích:
    0
    Thế là bao nhiêu công việc của cs cụ phủ định hết, theo cụ trên đất nước này chỉ có mỗi anh HS Tiến là hàng ngày bắt cướp hay sao?
    Em sợ cụ bị ảnh hưởng báo chí nhiều quá cũng kiểu bày đàn như oánh chứng.
  9. Mytom_love2012

    Mytom_love2012 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2012
    Đã được thích:
    0
    Những người này mang lại nhiều nước mắt cho gia đình hơn là nụ cười cho xã hội


    Cưới rồi mới biết là “hiệp sĩ”

    Trong căn nhà ngăn nắp và đầy đủ tiện nghi, vợ “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải, đội trưởng CLB PCTP phường Phú Hòa, TX.Thủ Dầu Một, Bình Dương - chị Huỳnh Thị Kim Hạnh (SN 1981, hiện là giáo viên dạy môn Vật Lý của một trường THCS trên địa bàn). Nở nụ cười và rót chén trà nóng mời khách, chị kể về cái “nghề” đặc biệt của chồng.

    Năm 2004, “hiệp sĩ” Hải se duyên cùng với chị. Sau tuần trăng mật, mỗi khi nghe điện thoại xong là “hiệp sĩ” Hải lên xe đi ngay, có khi đến đêm khuya mới về. Trong một lần anh cùng đồng đội đi theo dõi một nhóm “đạo chích” đến tờ mờ sáng. Lúc về tới nhà, đôi mắt của chị đã quầng thâm, chị ngồi khóc vì không biết chồng đã làm gì suốt đêm qua.

    Gặng hỏi mãi, mới biết chồng mình là khắc tinh các loại tội phạm của miền Đất Gốm. Lúc này, những hoài nghi bấy lâu nay trong chị đã được xóa đi và thay thế vào đó là những lời khuyên chồng bỏ “nghề”...

    Chị nói, có những lúc mình làm căn lên, thì cùng lắm là anh Hải chỉ hứa nghỉ xả hơi rồi vài ngày lại đi bắt cướp nữa. Rồi sau những lần rượt đuổi, những cú té ngã khiến anh phải nằm viện dưỡng thương. Ngồi trên giường bệnh, chị đã khóc không biết bao nhiêu nước mắt.
    Ngồi đút từng muổng sữa, từng thìa tháo cho chồng và tiếp tục khuyên anh bỏ nghề. Nhưng những giọt nước mắt của người thân khuyên nhủ như thế nào, thì ngược lại niềm tin vào cái “nghề” săn bắt cướp của chồng ngày càng trỗi dậy.

    Chị Hạnh bộc bạch, khuyên nhủ thì không nghe nên buộc phải đồng tình, vào sáng mùng một Tết 2011 vừa qua, trên đường đang chở vợ, con đi về nhà ngoại chúc Tết, và sau đó cả đại gia đình cùng đi Vũng Tàu chơi. Đang đi trên đường thì người dân điện thoại thông báo nạn định tặc lại xuất hiện trên địa bàn.

    Nghe xong anh Hải chỉ biết nói hai tiếng xin lỗi, rồi bỏ mặc hai mẹ con giữa đường mà phóng xe đi. Lúc này bé Phương Nghi đứng ôm mẹ mà khóc, còn chị thì liên lạc nhờ người anh ruột đến đón.

    Trong những ngày đó, từ mùng 1 đến mùng 5 Tết, “hiệp sĩ” Hải cùng đồng đội ăn đường ngủ quán mật phục và sau đó tóm gọn được nhóm đinh tặc.
  10. tocgiahanquoc

    tocgiahanquoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2011
    Đã được thích:
    1
    Botay.com với cụ. Cũng chính cái lối suy nghĩ này mà xã hội nó mới loạn, hiếm khi mới có 1 người như a Tiến !

    Người VN hiện nay suy nghĩ rất thấp và nông cạn. Chỉ thấy cái trước mắt chứ không hề lo xa, lo cho mai sao...Đây là đại họa !

Chia sẻ trang này