F319 chung tay quyên góp ủng hộ Hiệp sỹ Minh Tiến (bắt hơn 400 tên cướp đường phố, sắp phải ra đường

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Hip_Zit, 11/09/2012.

6809 người đang online, trong đó có 983 thành viên. 12:33 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 83666 lượt đọc và 727 bài trả lời
  1. miubaba

    miubaba Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2009
    Đã được thích:
    2

    -----Hi , thứ 3-4 tuần nào mà ko có điều chỉnh mạnh . BBa tranh thủ lướt vài mã hot thôi mà.
    [r2)][r2)][r2)]
  2. Hip_Zit

    Hip_Zit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2011
    Đã được thích:
    1

    Những lúc chứng ung thế này, nhiều người tìm tới đạo, tới tâm linh lắm. Đi tìm kiếm chỗ dựa, tìm kiếm nguồn an ủi mà.

    Chứng tăng mạnh mà vẫn nghĩ tới đạo, tới thiền mới là bản lĩnh.
  3. hyiptop.net

    hyiptop.net Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2011
    Đã được thích:
    0
    vụ anh Tiến đã được giải xong roi ba con ơi
  4. xlight

    xlight Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Đã được thích:
    3.011
    Nếu hiểu đấy là nghiệp quả phải trả (do mình gây ra ở đời này hoặc kiếp trước) chị sẽ thấy thanh thản và sẵn sàng đón nhận khi nó đến. Nghiệp quả nặng, 1 đời chưa chắc đã trả hết đâu chị.
    Em mới được điểm đạo và học đạo khoảng 4 tháng dưới sự chỉ dạy của các bậc thầy hữu hình và vô hình. Càng học càng thấy trước đây mình quá vô minh, ngu dốt...tham, sân, si, mạn, nghi đầy dẫy. Chỉ có Đạo mới giúp ta bớt khổ đau thôi chị. [};-
  5. doctorleader

    doctorleader Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Đã được thích:
    159
    Thân chào cả nhà !

    Lẽ ra theo dự tính thì 20h tối nay anh chị em đầu SG tập trung đông đủ 1 tí để cùng đến trao quà cho nó khí thế... nhưng do công việc đột xuất của anh Tiến khiến cho kế hoạch gần như phá sản hoàn toàn =((

    Allo hết 1 vòng để chốt sau 45' phải có mặt tại điểm hẹn thì chỉ còn lại đúng 3 mạng đi được là mình, bác Tulipden76 và bạn Woodfish. Đã thế, nghèo còn gặp cái eo: bác Tulipden76 là đại diện chính của Quỹ tại SG nửa đường lại bị sếp gọi về vì có việc gấp... haiza... đúng là chuối cả nãi mà ~X

    Đành vậy, có bao nhiêu xài bấy nhiêu thôi :((

    Trong 2 anh em cùng đi thì xem ra chỉ còn mỗi Woodfish nhìn sáng sủa hơn cả nên được thay mặt F319_SG chụp ảnh trao quà (thật ra mềnh cũng rất đẹp giai nhưng do gấp đi quá nên chưa có kịp make up cái mặt tiền hehe >:))

    [​IMG]
    [​IMG]

    [​IMG]

    Chương trình tương thân tương ái tri ân lòng nghĩa hiệp của chúng ta đến đây là kết thúc mọi người nhé ![r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)]
  6. cakiemxp

    cakiemxp Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2009
    Đã được thích:
    3.102
    Ảnh nhận tiền mà mặt cứ đơ ra vậy là sao...:-w
    chắc ...ít quá...:-ss
  7. phu.sa

    phu.sa Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    15/03/2012
    Đã được thích:
    0
    Bác vất vả quá, thật nhiệt tình [r2)]
  8. doctorleader

    doctorleader Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Đã được thích:
    159
    Chào chị Enterlogout,

    Đến lúc này mình mới có thời gian để chia sẻ cùng chị đây (tạm thông qua nick ảo vậy chị nhé)

    Nếu nói về sự bất hạnh, phiền não trong cuộc sống thì không ai giống ai cả đâu chị. Mình chỉ có thể nói với chị là hoàn cảnh - sự vô phước của chính bản thân mình đang gặp nó không phải là đã qua mà nó sẽ còn kéo dài mãi... Thậm chí đến ngay cả khi mình đã thật sự ra đi, thân xác này đã thật sự hòa lẫn vào trong 3 thước đất rồi nhưng tâm linh cũng không vì thế mà có thể an vui được chị ạ ...!

    Cuộc sống của mỗi con người không bao giờ là một gam màu quá tối hoặc quá sáng hoàn toàn! Có buồn nhưng cũng sẽ có vui, tiêu cực nhưng đan xen cũng có những điều tích cực ... và đôi khi gam màu tối kéo đến che phủ cũng có thể là muốn truyền tải cho ta 1 thông điệp nào đó mà nhất thời ta chưa lĩnh ngộ được... thì sao ?! :-w

    Cuộc sống... niềm vui thì bất chợt nhưng nỗi buồn thì triền miên - âu đó cũng là cảnh giới chung của con người, vì con người có xu hướng mau quên những chuyện vui tươi hạnh phúc và ngược lại, rất hay để mình tự do đắm chìm dài lâu trong những sự u buồn phiền muộn ! Vấn đề của chúng ta là quyết định chọn lựa sẽ an trụ trong cảnh giới nào mà thôi. Địa ngục hay Niết Bàn đều do chính Tâm sinh ra là vậy!

    Ngó lên nhìn người trên thiên hạ ta thấy ta thật bất hạnh, nhưng ngó xuống sinh linh, trãi lòng ra với sinh linh... ta sẽ thấy mình vẫn còn may mắn biết bao ! >:D-

    Thế nên khẳng định là nó rất linh nghiệm ! Ngộ, đắc ngay trong đời sống hiện tại chứ không cần phải tiền kiếp hậu kiếp hay đắc thần thông đâu chị ạ ! :-bd

    Cuối cùng vì chữ duyên tri ngộ, mình xin tặng chị một món quà nhỏ để đối kháng lại sự phiền não như sau:

    - Sáng sớm khi vừa thức dậy, niệm đầu tiên (suy nghĩ đầu tiên nhất của não bộ) chị hãy cười ! Cười thật nhẹ nhàng, thật sâu lắng để Tâm Cảnh nó cũng cười theo. Cười ngay niệm đầu tiên !... sau đó muốn nghĩ gì thì tùy chị

    - Tối: Trước khi thiu thiu chìm vào giấc ngủ hãy cười thêm 1 lần nữa

    Một ngày đêm dài như vậy cũng chỉ có thật sự cười có 2 lần. Quá dễ ! Quá đơn giản !... Nhưng để kiên nhẫn hành trì liên tục trong 3 tháng ko quên thì lại không dễ chút nào đâu! :)>-

    Chúc chị tinh tấn diệt phiền não thành công ! [};-[};-[};-

    Thân,
  9. becgie_2006

    becgie_2006 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/12/2006
    Đã được thích:
    0
    Em nhớ có câu của thầy Viên Minh chỉ dạy trong cuộc sống của mỗi chúng ta: trọn vẹn với thực tại.

    Rất ngạc nhiên vì đọc bài của anh XL, em thấy anh thay đổi rất nhiều... Chúc mừng anh [};-

  10. miubaba

    miubaba Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2009
    Đã được thích:
    2


    H
    ay quá đội F319SG ơi, thế là chương trình vi những hành động nghĩa hiệp của hiệp sĩ Tiến và đồng đội đã kết thúc tốt đẹp , rất ý nghĩa, đúng với nguyện vọng của tất cả các nhà hảo tâm trong ngoài F319.
    Không đủ lời để nói hết tấm lòng và mọi nỗ lực mà các bạn F319 dành cho việc gom góp từng m2 căn hộ cuộc đời của Hiệp sĩ đường phố Nguyễn Văn Minh Tiến-- người đã vô tư cống hiến ko chỉ sức lực, tài nghệ, lòng dũng cảm mà ngay cả tính mạng của mình cho sự bình yên của người dân và thành phố.

    Một lần nữa vô cùng cảm ơn những nghĩa cử cao đẹp của anh chị em. Cầu mong cho cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn, chứng khoán ổn định hơn, tình người thắm thiết hơn để những tấm lòng nhân hậu f319 luôn có thêm nhiều niềm vui, hạnh phúc và thắng lợi trên mọi lĩnh vực. [r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]

Chia sẻ trang này