FLC,lời nói của vị Chủ tịch và niềm tin ở cổ đông.......

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vienman1981, 19/05/2015.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
78 người đang online, trong đó có 31 thành viên. 03:26 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 288054 lượt đọc và 7609 bài trả lời
  1. Xuandoa

    Xuandoa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/11/2014
    Đã được thích:
    208.424
    VIP thì để chủ tịch tiếp chứ:D
    choichovuivlhy thích bài này.
  2. vienman1981

    vienman1981 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    05/12/2014
    Đã được thích:
    10.645
    Chủ tịch éo giám tiếp vip dạng côn đồ,du côn...Nó oánh chủ tịch thì tập đoàn ngơ ngác à???:))
    choichovuivlhyXuandoa thích bài này.
  3. vienman1981

    vienman1981 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    05/12/2014
    Đã được thích:
    10.645
    Cuộc đời được mất có lẽ là luôn đi cùng chúng ta trong suốt hành trình của một kiếp người,thời khắc chúng ta được thì chúng ta nên nghĩ cách cảm ơn cuộc đời này vì đã ưu ái ta;thời kì chúng ta mất là lúc chúng ta phải nhìn nhận lại mình,biết đối diện với nó để chúng ta mạnh mẽ hơn vượt qua chướng ngại.
    Cơ hội luôn luôn đến nhưng cơ hội cũng luôn luôn mất đi,mọi thứ luôn vận động xung quanh chúng ta không dừng.....Không có gì là quá muộn vì tương lai còn là một quãng đường dài phía trước......
    Hãy sống mỗi ngày như thể đó là tất cả những gì bạn có được trong kiếp nhân sinh...
    --- Gộp bài viết, 29/05/2015, Bài cũ: 29/05/2015 ---
    Có 3 điều quan trọng để giúp chúng ta thành công trong cuộc sống :
    1.Là may mắn,nếu thiếu may mắn ta chẳng làm được điều gì.
    2.Là sự cố gắng nỗ lực của bản thân,nếu thiếu nó ta làm gì cũng giang dở.
    3.Là bản lĩnh,nếu thiếu nó ta không đủ vượt qua mọi thử thách để đến thành công.
    --- Gộp bài viết, 29/05/2015 ---
    Nếu điều gì đó khiến bạn đau khổ,bạn hãy bắt đầu bằng việc tập quên dần nó đi.
    --- Gộp bài viết, 29/05/2015 ---
    Thành công của mỗi con người trong cuộc sống thì may mắn là thước đo cho thành công ấy.Tại sao lại vây?Vì chúng ta may mắn sinh ra là người bình thường có đủ các chi,các cơ quan phát triển bình thường,may mắn vì được bố mẹ yêu thương chăm sóc,may mắn vì được bố mẹ cho ăn học để trở thành người có ích cho gia đình và xã hội...Nên nếu bạn thành công bạn không thể là người kém may mắn được mà bạn là người rất may mắn...
    --- Gộp bài viết, 29/05/2015 ---
    Đời người thật ngắn ngủi vì thế mỗi chúng ta nên cố gắng sống làm tròn bổn phận,cố gắng sống hoàn thành trách nhiệm,cố gắng sống giàu lòng vị tha,....Sống như thế đỡ uổng phí một kiếp người.
    --- Gộp bài viết, 29/05/2015 ---
    Tôi vẫn nói với vợ tôi rằng: có thể tùy ý tiêu tiền cho cuộc sống nhưng không thể tùy tiện hành động trong cuộc sống.Mỗi con người cần có nguyên tắc sống nhất định,nguyên tắc đó được hình thành dựa trên nền tảng đạo đức và nhân cách.Đừng bao giờ vượt ra khỏi giới hạn của nguyên tắc sống đó.
    choichovuivlhyXuandoa thích bài này.
    Xuandoa đã loan bài này
  4. Xuandoa

    Xuandoa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/11/2014
    Đã được thích:
    208.424
    Chuẩn luôn rồi, em thì quan niệm: cái gì cũng có giá của nó, trước khi mình nhận đc cái gì thì phải nghĩ đến cái gis mà mình phải trả.>:D<
    choichovuivlhy thích bài này.
  5. vienman1981

    vienman1981 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    05/12/2014
    Đã được thích:
    10.645
    Chuẩn chuản cái éo gì chuẩn???A bằng này tuổi rồi còn nói sai sao???:))
    choichovuivlhyXuandoa thích bài này.
    Xuandoa đã loan bài này
  6. Xuandoa

    Xuandoa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/11/2014
    Đã được thích:
    208.424
    Tưởng già rồi đc ai khen thì phải phấn khích chứ:))
    choichovuivlhy thích bài này.
    choichovuivlhy đã loan bài này
  7. vienman1981

    vienman1981 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    05/12/2014
    Đã được thích:
    10.645
    Đi ngủ tí vậy,trưa nay nắng nóng quá không giám ra ngoài vì trời như thiêu như đốt mà đạp con xe đạp đi mấy Km để ăn bữa cơm bụi 10 ngàn thì họ bảo mình điên,nhưng không ăn trưa thì mình cũng điên nhưng chỉ mình mới biết thì ra mình đang điên nhưng vẫn may là bí mật đó chỉ một mình mình biết.:D
    --- Gộp bài viết, 29/05/2015, Bài cũ: 29/05/2015 ---
    Già rồi chỉ tổng kết lại cuộc đời mà thôi....:))
    choichovuivlhyXuandoa thích bài này.
  8. thao_11_sags

    thao_11_sags Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Đã được thích:
    372
    Ê điên ơi !
    vienman1981 thích bài này.
  9. Xuandoa

    Xuandoa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/11/2014
    Đã được thích:
    208.424
    Sao vào giờ Gd mới đi ngủ cụ, đạp xe đi ăn cơm cũng tốt. Rèn luyện sức khoẻ luôn
    Nhưng ăn cơm bụi 10k tương đương 1cp flc, chắc tình yêu lớn quá. Quy ra flc mà mỗi bữa chén một em nó coi như chén tình yêu của mình nên xót xa chăng, hoặc có thể kg có xiền vì ngáo quá có tý nào nộp hết mua flc rồi- nhưng lý do này có vẻ kg chính đáng lắm.
    VẬy kg khéo ăn ít vì tiểu đường cũng nên:))
    --- Gộp bài viết, 29/05/2015, Bài cũ: 29/05/2015 ---
    Sao thế nhỉ, kg hiểu gì cả
    choichovuivlhyvienman1981 thích bài này.
  10. nguyenquangbinh

    nguyenquangbinh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2013
    Đã được thích:
    1.664
    Vẫn nhì nhằng giằng co chưa có gì đột phá cả:
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này