FLC,lời nói của vị Chủ tịch và niềm tin ở cổ đông.......

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vienman1981, 19/05/2015.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
116 người đang online, trong đó có 46 thành viên. 01:55 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 286678 lượt đọc và 7609 bài trả lời
  1. vienman1981

    vienman1981 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    05/12/2014
    Đã được thích:
    10.645
    Thân nhiệt phụ nữ cao vì ăn mặc mát mẻ

    Hai vợ chồng đang ngồi xem tivi thì ông chồng lên tiếng: - Tôi thấy thân nhiệt của phụ nữ bao giờ cũng cao hơn nam giới.


    [​IMG]
    ảnh minh họa
    - Ông nói phản y học thật. Thân nhiệt của người bình thường đều ở mức 37 độ C cả.

    - Xem ca nhạc trên tivi mà bà không thấy sao?

    - Thấy gì?

    - Cũng sân khấu ấy, cũng thời tiết ấy mà cánh ca sĩ nữ thì hở trên, trống dưới mà vẫn bình thản đu đưa, còn cánh ca sĩ nam quần chùng áo dài hẳn hoi, thậm chí có cậu còn phải khoác cả cái chăn mà chân cứ run lên từng đợt đó thôi!

    - !?!
    Xuandoachoichovuivlhy thích bài này.
  2. vienman1981

    vienman1981 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    05/12/2014
    Đã được thích:
    10.645
    Bài thơ ‘Đừng tưởng’ làm bão trên cộng đồng mạng

    Đừng tưởng cứ núi là cao.. Cứ sông là chảy, cứ ao là tù Đừng tưởng cứ dưới là ngu.. Cứ trên là sáng cứ tu là hiền Đừng tưởng cứ đẹp là tiên.. Cứ nhiều là được cứ tiền là xong Đừng tưởng không nói là câm.. Không nghe là điếc không trông là mù


    [​IMG]
    ảnh minh họa
    Đừng tưởng cứ trọc là sư.. Cứ vâng là chịu cứ ừ là ngoan
    Đừng tưởng có của đã sang.. Cứ im lặng tưởng là vàng nguyên cây
    Đừng tưởng cứ uống là say.. Cứ chân là bước cứ tay là sờ
    Đừng tưởng cứ đợi là chờ.. Cứ âm là nhạc cứ thơ là vần

    Đừng tưởng cứ mới là tân.. Cứ hứa là chắc cứ ân là tình
    Đừng tưởng cứ thấp là khinh.. Cứ chùa là tĩnh cứ đình là to
    Đừng tưởng cứ quyết là nên.. Cứ mạnh là thắng cứ mềm là thua
    Đừng tưởng cứ lớn là khôn... Cứ bé là dại, cứ hôn… là chồng

    Đừng tưởng giàu hết cô đơn.. Cao sang hết ốm, tham gian hết nghèo
    Đừng tưởng cứ gió là mưa.. Bao nhiêu khô khát trong trưa nắng hè
    Đừng tưởng cứ hạ là ve.. Sân trường vắng quá ai khe khẽ buồn…
    Đừng tưởng thu lá sẽ tuôn.. Bao nhiêu khao khát con đường tình yêu.

    Đừng tưởng cứ thích là yêu.. Nhiều khi nhầm tưởng bao điều chẳng hay
    Đừng tưởng vua là anh minh.. Nhiều thằng khốn nạn, dân tình lầm than.
    Đừng tưởng đời mãi êm đềm.. Nhiều khi dậy sóng, khó kềm bản thân.
    Đừng tưởng cười nói ân cần.. Nhiều khi hiểm độc, dần người tan xương.

    Đừng tưởng trong lưỡi có đường.. Nói lời ngon ngọt mười phương chết người
    Đừng tưởng cứ chọc là cười.. Nhiều khi nói móc biết cười làm sao
    Đừng tưởng khó nhọc gian lao.. Vượt qua thử thách tự hào lắm thay
    Đừng tưởng cứ giỏi là hay.. Nhiều khi thất bại đắng cay muôn phần

    Đừng tưởng nắng gió êm đềm.. Là đời tươi sáng hóa ra đường cùng
    Đừng tưởng góp sức là chung.. Chỉ là lợi dụng lòng tin của người
    Đừng tưởng cứ tiến là lên.. Cứ lui là xuống, cứ yên là nằm
    Đừng tưởng rằm sẽ có trăng.. Trời giăng mây xám mà lên đỉnh đầu

    Đừng tưởng cứ khóc là sầu.. Nhiều khi nhỏ lệ mà vui trong lòng
    Đừng tưởng cứ nghèo là hèn.. Cứ sang là trọng, cứ tiền là xong.
    Đừng tưởng quan chức là rồng
    Đừng tưởng dân chúng là không biết gì.
    -------------------- ☆☆☆☆☆ --------------------
    Đời người lúc thịnh, lúc suy
    Lúc khỏe, lúc yếu, lúc đi, lúc dừng.
    Bên nhau chua ngọt đã từng
    Gừng cay, muối mặn, xin đừng quên nhau.

    Ở đời nhân nghĩa làm đầu
    Thủy chung sau trước, tình sâu, nghĩa bền.
    Ai ơi nhớ lấy đừng quên…!

    Nếu thấy ý nghĩa trong cuộc sống bạn hãy chia sẻ cho nhiều người cùng biết.
    Tác giả: nhà thơ Bùi Giáng
  3. vienman1981

    vienman1981 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    05/12/2014
    Đã được thích:
    10.645
    Chớ để người đời cười vô mặt!
    Cái này không phải cười vì đối tượng ăn nói có duyên, hoặc có khiếu hài hước vui vẻ mà là một trạng thái khi dễ, một biểu hiện của sự… muốn chửi lắm nhưng lại biến thể thành cười.


    [​IMG]
    ảnh minh họa
    Ai mà bị cười kiểu này chỉ có nước giấu mặt, xấu hổ, phải nghiêm túc rút kinh nghiệm để lần sau khỏi vướng vào hoàn cảnh khó đỡ đó. Còn nếu như cứ bị cười vô mặt hoài thì chắc chắn mặt ai đó đã bị… chai!

    Thời gian gần đây, chuyện tình của một ngôi sao ca nhạc với đại gia kim cương trở nên rùm beng, chỉ vì, anh kim cương đã có vợ con đàng hoàng và chị ngôi sao cũng có chồng con đàng hoàng. Nghe đâu, anh kim cương đang là “bố rơi” của một nhóc tì, mà mẹ của bé cũng là một ngôi sao ca nhạc vừa mới nhú lên.

    Từ hậu trường “gia đình” của mình, cô ngôi sao thứ hai vừa kịp có một lời phát biểu rất… nguy hiểm gây bấn loạn trong suy nghĩ của một số chị em: “đàn ông là của người ta, chỉ có đứa con mới là của mình”. Thôi thì, đó cũng là… kinh nghiệm, dù người ta cũng cười vô mặt cổ: chị cứ làm như mình là “chính chủ” không bằng.

    Cô ngôi sao thứ nhất mới thực sự là người rơi vào tâm bão dư luận dè bỉu, chê bai của thiên hạ. Hồi nào giờ, với nàng, người ta đã quen nghe những lời tốt đẹp, nhìn những hình ảnh tốt đẹp về tình yêu (không chi phối bởi ngoại hình, bởi tình hình lợi nhuận kinh doanh), về gia đình, về con cái (đi diễn ở đâu cũng pót lên phây-buc những xì-ta-tớt thương chồng, nhớ con)…

    Nhưng hiện nay, mọi thứ tốt đẹp đó đã đổ sầm sập, thậm chí có người còn giả bộ khờ: chắc là kho gỗ ít tiền hơn kho kim cương ha? Đó, người ta lại cười vào mặt nàng rồi. Nói gì thì nói, chẳng ai đi khen người “góp phần” làm cho vợ mất chồng, con mất cha, dù có viện dẫn thêm nguyên nhân đến từ người vợ, huống gì lý do… chạy theo tiền!

    Một người cười vào mặt đã thấy mình… làm sao rồi, đằng này, cả đống người xúm nhau cười vào mặt thì đừng tưởng là muỗi cắn… i-nốc nha, có chuyện lớn đó.

    Thêm một người bị cười vào mặt nữa nè. Đó là sao trẻ đang lên rần rần với ngoại hình bị cho là rất giống một ca sĩ Hàn Quốc. Nhìn chàng xuất hiện trên sân khấu là thấy hình ảnh của anh Hàn ngay. Trớ trêu thay, trời đã sinh ra chàng mà còn bày đặt sinh ra thêm… bản fake! Chính chàng cũng đang có một bản sao khá hoàn hảo và hai bên đụng mặt nhau tại một điểm trình diễn.

    Ôi xời, chàng đã ớ người ra, thảng thốt giựt mình vì “sao nó giống mình thế”, đã vậy, “nó” còn mang hình ảnh của mình đi hát kiếm tiền nữa chớ. Hoàn cảnh mang tính “sát thương” này ít khi nào người trong cuộc (bản chính và bản sao) tưởng tượng ra.

    Chuyện phát hiện ra nhau đầy… ngang trái được kết thúc bằng màn thi triển võ công giữa fan của chàng và “người nhái”. Đội ngũ bảo vệ có công ăn việc làm ngay, tất bật giải tán đám fan cuồng, giải vây cho “nạn nhân” kẻo xảy ra thương vong gì đó thì chết!

    Chàng thì có “nguyên bản” gì cho cam, cũng là hàng photo thôi, mà còn sững sờ trước bản fake của mình. Đó, cho biết thế nào là nỗi đau của người bị sao chép. Chưa nói đến chuyện, lỡ có cái lúc anh Hàn (và fan của ảnh) gặp tận mặt chàng, chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa đây. Mắc cười…
    choichovuivlhyXuandoa thích bài này.
  4. vienman1981

    vienman1981 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    05/12/2014
    Đã được thích:
    10.645
    Truyện ngắn vui: Giải cứu cho thơ vận dụng cho FLC,FLC,FLC:)):)):)):))

    [​IMG]
    ảnh minh họa
    Mời bà con cùng khởi động một ngày mới với những truyện ngắn cười không thể đỡ được của các cây bút hài.

    Lúc này, nhiều sản phẩm nông nghiệp ế quá, đầu ra cứ tậm tịt. Ví như dưa hấu phải đổ bỏ hoặc để thối rữa giữa đồng, thanh long vứt dọc đường cho bò ăn, rồi hành tím chất cao ngất trong kho đang chờ mục rữa, mía khô nhiều như rừng, vải đã chín cả vùng nhưng giá bèo.

    Để gỡ bí cho bà con. Bộ nọ đã kêu gọi cán bộ nhân viên ủng hộ đồng bào mỗi người vài trái dưa hấu, với tinh thần động viên là chính chứ một xe dưa hơn chục tấn, thấm gì so với cả triệu tấn đang nằm chờ ở biên giới.

    Còn nữa, đám sinh viên nọ cũng nhiệt tình giúp người nông dân khi sẵn sàng làm ma-ket-ting bán từng trái thanh long cho người đi đường... thật đáng khen, đáng khen...

    Đó là những nhận định thực tế của cả hội thơ “làng” trong buổi sáng nắng nhạt bên những ly trà loãng. Thế rồi, bỗng một tiếng la toáng vang lên từ một hội viên nhà thơ khu phố, đồng thời ông này cũng vỗ lên đùi cái “bép” rõ kêu, chẳng khách gì Ác si mét chạy tồng ngồng ra đường với lời hét: “Ơ rê ca, Ơ rê ca”.

    - Ra rồi, có cách rồi.

    Mọi người trố mắt ngạc nhiên, chưa hiểu chuyện gì thì ông này hấp háy mắt:

    - Thơ được cứu rồi, được cứu rồi!

    Thế rồi để cho cảm xúc chùng xuống, ông nhà thơ giải thích cho các bạn thơ hiểu rằng:

    - Tác phẩm, sản phẩm thơ của hội ta in nhiều quá, đếm ra cả trăm đầu sách chứ ít gì. Vậy muốn cứu làng thơ, các hội viên phải xuống địa bàn, vào từng nhà để khóc thật nhiều nhờ mỗi gia đình chí ít cũng ủng hộ... một cuốn thơ. Phải đưa ra dẫn chứng, Bộ nọ mỗi người mua giúp người dân một trái dưa, bảo đảm đem lại hiệu quả tức thì. Mà khu phố ta có tới bảy trăm nóc nhà. Ối trời, loáng cái là hết số thơ tồn ở câu lạc bộ từ bấy lâu nay.

    Nghe xong, các nhà thơ đều cười hô hố. Chuyện đơn giản vậy mà chẳng ai nghĩ ra. Và ngay sáng hôm sau, cả đoàn nhà thơ khu phố đã triển khai công việc, họ xộc vào từng nhà, từng nhà để bán thơ.

    Áp dụng cho FLC có được đấy bà con :)):)):)):)):))
    choichovuivlhyXuandoa thích bài này.
  5. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    32.210
    Phiên ATC thứ Sáu chỉ là bước tạo đà cho quá trình vượt mệnh bền vững của FLC

    ----------------------------------------------------------------------------

    Mở tài khoản: phí giao dịch 0.15%, margin 3:7, lãi 12%/năm

    Thêm sức mua miễn phí trong 2 ngày cùng nhiều tiện ích khác

    Liên hệ: 0912107487 Sky & yahoo: ntk77822
    choichovuivlhy thích bài này.
  6. vienman1981

    vienman1981 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    05/12/2014
    Đã được thích:
    10.645
    Chỗ nào nóng nhất
    Ba ông khách du lịch ngồi nói khoác với nhau. Ông thứ nhất: "Ở nước tôi, thời tiết nóng tới mức người vừa toát mồ hôi ra là bay hơi được rồi".


    [​IMG]
    ảnh minh họa
    - Còn ở nước tôi thì chẳng cần phải xây dựng nhà máy sữa bột, vì sữa vừa vắt ra khỏi con bò là đã khô ngay thành sữa bột!

    - Ăn nhằm gì! - Ông thứ ba mới rề rà - Ở nước tôi, họ toàn phải đập nước đá nhỏ ra cho gà ăn để nó không đẻ trứng gà luộc đấy!
    --- Gộp bài viết, 22/06/2015, Bài cũ: 22/06/2015 ---
    Thấy chồng đang sửa soạn chuẩn bị ra ngoài, cô vợ liền gằn giọng:


    [​IMG]
    ảnh minh họa
    - Anh yêu! Hôm nay anh ở nhà trông con nhé.

    Anh chồng luống cuống trả lời:

    - Em yêu! Anh phải ra ngoài gặp gỡ bạn bè.

    Cô vợ liền quát:

    - Đã bảo ở nhà là ở nhà, không đi đâu hết. Anh mà bước ra khỏi cửa thì chết với tôi.

    Anh chồng run lẩy bẩy, nhưng vẫn cố trấn tĩnh đáp:

    - Tôi sợ gì mà tôi không dám ở nhà cơ chứ.
    choichovuivlhy thích bài này.
  7. vienman1981

    vienman1981 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    05/12/2014
    Đã được thích:
    10.645
    Bóng xứ thanh làm buồn lòng ông chủ mới.
    [​IMG]
    Có lợi thế sân nhà nhưng chơi lép vế về thế trận cũng như những cơ hội ghi bàn, FLC Thanh Hóa đã thất thủ 0-1 trước kình địch SHB Đà Nẵng và chia tay với Cúp Quốc gia 2015, đồng thời cũng lỡ luôn màn ra mắt “ông chủ mới” FLC.
    Đội bóng xứ Thanh bước vào cuộc đối đầu với SHB Đà Nẵng ở vòng 1/8 với sự góp mặt của chân sút được kỳ vọng sẽ là sát thủ trên hàng công Omar. Tuy nhiên đội chủ nhà lại thiếu vắng trung vệ Van Bakel do chấn thương.Hai đội cùng khởi đầu với quyết tâm cao và bằng lối chơi cởi mở, tuy nhiên đội khách mới là những người chơi hay và lấn lướt hơn. Sự năng nổ ăn ý của cặp Perez - Fraser cùng sự hỗ trợ tích cực của Quốc Anh và Vũ Phong đã giúp SHB Đà Nẵng sớm tạo ra liên tiếp những cơ hội ghi bàn. Trong khoảng 10 phút đầu, nếu không có sự xuất sắc của thủ môn Vĩnh Lợi, lưới của Thanh Hóa có thể đã phải rung lên đôi lần. Cặp Perez – Fraser có ít nhất 3-4 cơ hội mười mươi có thể ghi bàn nhưng chưa gặp may.

    Điểm sáng nhất trong lối chơi lép vế của chủ nhà trong hiệp một là ba tình huống dứt điểm chệch khung thành của Đình Tùng và một pha đánh đầu chệch cột dọc của Omar. Cách chơi tấn công của FLC Thanh Hóa rất khó khăn để vượt qua hàng thủ chắc chắn của đội khách. Trong khi đó, việc thiếu vắng Van Bakel khiến hàng thủ đội chủ nhà rất vất vả và khó khăn trong việc ngăn cản các chân sút của SHB Đà Nẵng.

    Sau nhiều pha bỏ lỡ, điều gì đến cũng phải đến, phút 40, Fraser thoát xuống lừa qua cả thủ thành Vĩnh Lợi trước khi đưa bóng vào lưới trống, mở tỷ số cho SHB Đà Nẵng. Bàn thắng ra mắt ấn tượng của tiền đạo này và cũng là phần thưởng xứng đáng cho SHB Đà Nẵng. Nếu chính xác hơn, lẽ ra Quốc Anh đã có thể nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 43 nếu pha dứt điểm của tiền vệ này không bị thủ thành Vĩnh Lợi từ chối.

    Đội chủ nhà đẩy nhanh tốc độ tấn công trong hiệp hai sau 45 phút đầu tiên bị dẫn 0-1. Quốc Phương cũng đã được tung vào sân và cầu thủ này cũng đã phần nào đem lại sự tươi mới hơn cho hàng công. Tuy vậy, sự bế tắc vẫn là điều mà FLC Thanh Hóa chưa cởi bỏ được. Trên hàng công, Đình Tùng, Omar chơi đầy cố gắng nhưng vấp phải hàng thủ quá chắc chắn của đội khách.

    Các học trò của HLV Lê Huỳnh Đức chủ động chơi chậm lại, tổ chức tốt hơn ở trung lộ và rất tích cực kèm người, đồng thời chờ cơ hội phản công. Cặp Perez - Fraser tiếp tục khiến hàng thủ của FLC Thanh Hóa phải “khổ sở” với những pha phối hợp đập – nhả, chạy chỗ rất hợp lý. Trước khung gỗ, Tô Vĩnh Lợi liên tục phải trổ hết tài nghệ mới giúp đội chủ nhà tránh phải nhận thêm bàn thua.
    Pha bắt vô lê khá đẹp mắt của tuyển thủ U23 Thanh Bình đưa bóng đi sạt cột dọc ở cuối trận và chiếc thẻ đỏ của tiền vệ tuyển thủ U23 khác bên phía SHB Đà Nẵng Hồ Ngọc Thắng là điểm nhấn cuối cùng khép lại trận đấu này.

    Màn ra mắt của “ông chủ mới” với các CĐV và người hâm mộ xứ Thanh đã kém vui. Ở trận đấu này, số lượng khán giả tới sân giảm sút một cách đáng ngạc nhiên.
    Theo Thể thao & Văn hóa.
    choichovuivlhy thích bài này.
  8. Xuandoa

    Xuandoa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/11/2014
    Đã được thích:
    208.432
    Bác làm bìm bịp thì bản chất đã xấu xa hơn chim lợn rồi. Bây giờ Kk làm chim lợn là quay về chính đạo đó:))
    choichovuivlhyvienman1981 thích bài này.
  9. vienman1981

    vienman1981 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    05/12/2014
    Đã được thích:
    10.645
    Hệ thống đô thị từng bước phát triển
    Sau gần 5 năm triển khai thực hiện, Chương trình phát triển hệ thống đô thị tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2011 - 2015 đã đạt kết quả đáng khích lệ, làm nền tảng đưa Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2020.



    [​IMG]
    TP. Nha Trang phát triển là động lực để Khánh Hòa phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. (ảnh: PHONG NHA TRANG)


    Diện mạo mới cho các đô thị

    Tính từ thời điểm chương trình được phê duyệt đến nay, tổng số tiền đã giải ngân để thực hiện các đồ án gần 12.000 tỷ đồng. Nhìn chung, tình hình thực hiện tại các địa phương còn chậm do thiếu nguồn vốn, nhưng cũng có một vài địa phương được quan tâm bố trí vốn thực hiện công tác lập quy hoạch và đầu tư xây dựng nên bộ mặt đô thị có nhiều chuyển biến tích cực, tiêu biểu là TP. Nha Trang. Theo Sở Xây dựng, ngoài sử dụng ngân sách để thực hiện lập quy hoạch, việc huy động nguồn vốn doanh nghiệp đã được quan tâm triển khai như: Cuộc thi tuyển quốc tế ý tưởng quy hoạch Khu trung tâm đô thị - thương mại - dịch vụ tài chính - du lịch Nha Trang (sân bay Nha Trang cũ), quy hoạch khu đô thị (KĐT) và trung tâm hành chính tỉnh, quy hoạch KĐT dọc đường Nha Trang - Diên Khánh, quy hoạch KĐT ven biển vịnh Cam Ranh... Gần đây nhất là cuộc thi tuyển ý tưởng quy hoạch Khu trung tâm hành chính tỉnh do Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC phối hợp với Sở Xây dựng thực hiện.

    Ông Lê Văn Dẽ, Giám đốc Sở Xây dựng cho biết, một số dự án mang tính chiến lược đã và đang được triển khai như: Dự án đường Cao Bá Quát - Cầu Lùng, đường Phong Châu, dự án thoát lũ từ cầu Phú Vinh đến Sông Tắc, đường băng số 2 Sân bay quốc tế Cam Ranh, cơ sở hạ tầng các khu tái định cư tại Ninh Hòa... Ngoài ra, hiện nay tại TP. Nha Trang, nhiều dự án xây dựng nhà ở, KĐT đã và đang được triển khai, mang lại diện mạo mới cho đô thị ven biển. Cụ thể, KĐT Vĩnh Điềm Trung với diện tích 36,85ha đã đưa vào kinh doanh, đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho một lượng lớn dân cư đô thị; KĐT mới Phước Long với diện tích hơn 48ha; Chung cư cao cấp Bãi Dương; KĐT Mỹ Gia... Bên cạnh đó, các dự án nhà ở xã hội như Chung cư An Thịnh, Chung cư An Bình... cũng đã triển khai xây dựng và đưa vào sử dụng. “Qua 4 năm triển khai xây dựng, tuy còn gặp một số khó khăn nhưng xét về tổng thể, Khánh Hòa đã chuẩn bị khá tốt các điều kiện cần thiết cho sự phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương. Đặc biệt, tỉnh đã giao Sở Xây dựng thực hiện điều chỉnh quy hoạch chung của một số đô thị, lập mới hoặc điều chỉnh quy hoạch phân khu các khu vực thuộc địa bàn TP. Nha Trang và TP. Cam Ranh nhằm thúc đẩy đầu tư, quản lý xây dựng và phủ kín quy hoạch”, ông Dẽ nhận xét.

    Hướng đến thành phố trực thuộc Trung ương


    Toàn tỉnh hiện có 12 đô thị, trong đó có 1 đô thị loại 1 là TP. Nha Trang; 1 đô thị loại 3 là TP. Cam Ranh; 3 đô thị loại 4 gồm thị xã Ninh Hòa, thị trấn Diên Khánh (huyện Diên Khánh) và thị trấn Vạn Giã (huyện Vạn Ninh); 4 đô thị loại 5 gồm thị trấn Cam Đức (huyện Cam Lâm), thị trấn Khánh Vĩnh (huyện Khánh Vĩnh), thị trấn Tô Hạp (huyện Khánh Sơn) và thị trấn Trường Sa (huyện đảo Trường Sa). 3 khu vực xã được công nhận chuẩn đô thị loại 5 gồm xã Suối Hiệp (huyện Diên Khánh), xã Suối Tân (huyện Cam Lâm) và xã Đại Lãnh (huyện Vạn Ninh).
    Các công trình trọng điểm trên khi đưa vào sử dụng sẽ góp phần tạo động lực, thúc đẩy kinh tế của tỉnh phát triển. Đặc biệt, TP. Nha Trang sẽ từng bước được hoàn chỉnh hạ tầng đồng bộ, hiện đại theo hướng mở rộng về phía tây và phía nam theo quy hoạch đã được Chính phủ phê duyệt. Tuy nhiên, để hoàn thành mục tiêu phát triển đô thị bền vững, tạo sự cân bằng mối quan hệ giữa phát triển đô thị và phát triển xã hội, UBND tỉnh luôn đặt công tác quy hoạch lên hàng đầu, sao cho các quy hoạch xây dựng sau khi được phê duyệt sẽ đáp ứng nhu cầu phát triển đô thị, mang tính dự báo cao và tạo động lực thu hút đầu tư.


    Nhằm góp phần thực hiện phát triển đô thị Khánh Hòa đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 với mục tiêu đưa tỉnh trở thành đô thị trực thuộc Trung ương, theo ông Dẽ, cơ quan chức năng cần tiếp tục thực hiện tốt công tác quy hoạch xây dựng và quản lý quy hoạch xây dựng. Đặc biệt, cần đẩy nhanh hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng để hoàn thành tuyến Quốc lộ 1A đoạn đi qua địa bàn tỉnh; kêu gọi vốn đầu tư vào Cảng Nha Trang, Cảng Ba Ngòi và các giai đoạn của Cảng trung chuyển container quốc tế Vân Phong...

    Theo đồng chí Lê Đức Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, trong các tháng còn lại của năm 2015, các cơ quan chức năng của tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh đầu tư xây dựng cơ bản, đồng thời lập kế hoạch triển khai Chương trình phát triển đô thị tỉnh giai đoạn 2016 - 2020. Trong giai đoạn mới, Sở Xây dựng cần phối hợp cùng một số sở, ngành, địa phương rà soát, đánh giá lại chất lượng đô thị hiện nay để đặt ra mục tiêu phấn đấu cụ thể. “Khi xây dựng kế hoạch đầu tư cần xác định công trình nào mang tính động lực phát triển cho địa phương thì ưu tiên, tránh tình trạng đầu tư dàn trải. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh công tác xã hội hóa trên mọi lĩnh vực; đồng thời cố gắng tiếp cận được một số nguồn vốn hỗ trợ từ Trung ương để đầu tư phát triển”, đồng chí Lê Đức Vinh nhấn mạnh.


    NHẬT THANH
    choichovuivlhyXuandoa thích bài này.
  10. Xuandoa

    Xuandoa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/11/2014
    Đã được thích:
    208.432
    Đổi tên thành núi mà anh tiền ảnh chuyển qua làm đường thì ánh vạc chết, mà xây nhà cũng sài đá đó Kk, còn đổicthanhf rừng thì khi muốn kết hợp với lâm tặc Đức thì cũng toi. Nói chung cái tên của đại ca ngày càng bất cập, nó cho thấy sự thiếu sáng suốt từ bước khởi đầu rồi. Bây giờ đi đâu đụng đó mới khổ chứ:))
    --- Gộp bài viết, 22/06/2015, Bài cũ: 22/06/2015 ---
    Cũng may báo trí đang đưa tin bất động sản nghỉ dưỡng đang lên ngôi, chứ kg thì qc lại quay hận luôn chủ tịch vì tội ám hắn
    choichovuivlhyvienman1981 thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này