FLC,lời nói của vị Chủ tịch và niềm tin ở cổ đông.......

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vienman1981, 19/05/2015.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
866 người đang online, trong đó có 346 thành viên. 07:21 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 285509 lượt đọc và 7609 bài trả lời
  1. Thanchung123

    Thanchung123 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2014
    Đã được thích:
    5.593
    http://f319.com/threads/klf-va-su-lung-doan-cua-doi-lai.624553/
    Mấy ngày hôm nay lũ ong ve của những kho hàng KLF, HAI, FLC liên tục lên F319 để lùa bà con cutloss và xọc hàng
    Đỉnh diểm là lượng xọc KLF ở các kho hàng như: HSC, OCS, MBS, SHS, VND đã lên đến hơn 10 triệu
    Hãy để xem sau khi lùa gà, bọn lãi tởm lợm này sẽ bày trò gì để giết nhỏ lẻ

    Đúng như dự đoán KLF nó quay ra giết NĐT bị dụ cutloss và xọc
    Xuandoachoichovuivlhy thích bài này.
  2. vienman1981

    vienman1981 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    05/12/2014
    Đã được thích:
    10.645
    Có công ty nó báo khoản cổ tức về từ thứ 5 tuần trước rồi nhưng nếu muốn bán thì phải thứ 6 tuần này mới bán được nên có công ty nó chưa báo,có công ty báo.
    Xuandoachoichovuivlhy thích bài này.
  3. kidyeumilan

    kidyeumilan Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2014
    Đã được thích:
    36
    Sao co tuc ve ma k dung dc nhi..cty ck van hold lai la sao
    Xuandoa thích bài này.
  4. vienman1981

    vienman1981 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    05/12/2014
    Đã được thích:
    10.645
    Chán các bạn quá,sở dao dịch chứng khoán đăng là 26/6 chính thức giao dịch thì mới dao dịch được còn số lượng cổ báo về tài khoản là báo thế thôi
    Xuandoachoichovuivlhy thích bài này.
  5. NhanDanToi

    NhanDanToi Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    17/03/2015
    Đã được thích:
    220
    hôm qua Quynhanh dự đóng cửa 9.1 đấy ô a
    --- Gộp bài viết, 23/06/2015, Bài cũ: 23/06/2015 ---
    sắp chất lệnh 8.9
    Xuandoa thích bài này.
  6. vienman1981

    vienman1981 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    05/12/2014
    Đã được thích:
    10.645
    Thơ tiếu lâm hiện đại: Đóng tủ thuốc lại
    Sự kiện: Cùng cười với những tình huống... xxx
    Chuyện nay kể rằng, có anh chàng nọ yêu một cô gái nọ và đây là tình huống đọc xong thấy rất là "này nọ"!



    Anh chàng nọ hay đến
    Nhà bạn gái để... chơi
    Thường đến bữa anh tự
    Ngồi xuống không đợi mời

    Rồi cũng tới một buổi
    Bạn gái mệt trong người
    Xin phép: “Con đi nghỉ”
    Bố mẹ cứ ngồi chơi

    Chừng vài phút sau đó
    Chàng ta cũng đứng lên:
    “Cháu lên chào em nó
    Rồi xong cháu về liền”

    Thời gian cứ trôi mãi
    Tận tới lúc về khuya
    Chàng nọ mới đi xuống:
    “Dạ thưa bác cháu zìa”

    “Này anh, sao lâu thế
    Chào tạm biệt thôi mà
    Hay là làm việc khác
    Anh khai thật cho ta”

    “Thưa bác, tại em mệt
    Cháu cho uống thuốc thôi
    Bác không tin lên ngó
    Giờ em chẳng thể ngồi”

    “Cho uống thuốc thì tốt
    Nhưng lần sau nhớ này
    Dùng xong đóng tủ thuốc
    Chứ để vậy không hay”!!!

    Theo Nam Ngô (Danviet.vn
    --- Gộp bài viết, 23/06/2015, Bài cũ: 23/06/2015 ---
    Đóng 9.1 với 9.6 khác giề nhau đâu???kệ mịa nó tới đâu thì tới,đoán làm gì mà dự làm gì???chôn nó luôn biết đâu có ngày mả nó phát:D
    Xuandoachoichovuivlhy thích bài này.
  7. vienman1981

    vienman1981 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    05/12/2014
    Đã được thích:
    10.645
    Hãy bản lĩnh nếu con không muốn là người vô dụng

    [​IMG]
    Ảnh minh họa
    Trong cuộc sống con phải luôn biết sử dụng hai từ "cảm ơn" và "xin lỗi" nhưng đừng lạm dụng, nó quá sẽ trở nên nhàm chán và mất đi ý nghĩa.

    Con trai! Ba sẽ không nâng con dậy khi ngã, không vội vàng ôm khi con đau, không vỗ về ngay khi con cảm thấy hẫng hụt; ba làm tất cả những điều ấy không phải vì ghét con mà vì rất yêu con đấy. Sau này con làm một ông bố thực sự sẽ hiểu tại sao ba yêu con nhưng lại làm khác với những gì người ta làm. Sao ba lại không yêu khi con nay đã là một chàng trai cao lớn mang vóc dáng của ba. Sao ba lại không yêu khi trong tim con có nhịp đập và hơi thở của ba. Sao lại không yêu con khi trong dòng máu ấm nóng kia đang chảy trong mình dòng máu của ba.

    Suốt 12 năm con đi học ba chưa một lần đi họp phụ huynh, chưa một lần lên trường ủng hộ khi con có cuộc thi nào ở trường. Con đâu biết trong những lần đó ba cũng có mặt nhưng cố không để con biết. Ba đến không phải để xem con giành chiến thắng mà để xem con học bản lĩnh làm người.

    11 tuổi, lần đầu tiên hai anh em leo lên cái xe địa hình ba mua, rồi những lần tập ấy con còn lao cả xe vào gốc cây nữa. Ba mẹ đều đứng đấy, mẹ muốn chạy đến nâng con dậy nhưng ba ngăn lại. Có lẽ con trách ba lắm, cũng có thể con sẽ thầm so sánh với ba của các bạn. Ba sẽ không nâng con dậy và nếu làm lại, quyết định lại ba cũng làm thế. 11 tuổi con luôn đầy những vết trầy xước nhưng chưa bao giờ ba thấy con kêu rên, con cũng không khóc khi ngã.

    Giờ con ngã ba nâng nhưng ngày mai, ngày kia và rất lâu nữa khi con bước vào đời sẽ còn ngã, lúc đó không còn ba mẹ ai sẽ nâng con dậy? Khi ấy con sẽ biết ba làm vậy vì yêu con. Mẹ cũng có cái lý của mẹ, con đau ai không xót, ba cũng xót lắm nhưng phải buông tay khi cho con học bơi. Đôi khi con thắc mắc sao ba lại để con bị sặc nước, uống đầy bụng nước, lại không khéo léo như các ông bố khác. Phải rồi con trai ạ, bàn tay ba còn thô ráp, chai sạn, đôi khi khiến con đau, ngộp thở. Ba biết chứ.

    Cuộc đời này còn nhiều thứ có thể làm con đau hơn thế. Con không muốn làm một người đàn ông vô dụng thì phải biết đối mặt và sống bản lĩnh ngay từ giờ. Ba khác với ông nội, ít khi đánh hai anh em con, thường ba chỉ im lặng nhìn. Có vẻ như con cũng hiểu ba và biết cách xin lỗi rồi sửa sai. Cuộc sống phải luôn biết sử dụng hai từ "cảm ơn" và "xin lỗi" con ạ, nhưng đừng lạm dụng nó quá sẽ trở nên nhàm chán và mất đi ý nghĩa.

    Con phải biết chịu trách nhiệm những việc mình làm, chẳng ai giúp con được ngoài con đâu. Con không thấy là sau cái yêu thương chẳng giống ai của ba, con đã trưởng thành lên nhiều hay không? Dù không nói ra nhưng ba tự hào lắm vì giờ đây con đang khoác lên mình bộ cảnh phục giống ba, chỉ ít năm nữa con không những chỉ là đồng nghiệp mà còn là người bảo vệ nhân dân. Đầu tiên, hãy học cách làm một người đàn ông thực sự trước những sóng gió con nhé. Ba tin con.
    Mọi người nên đọc bài này,rất hay và bổ ích;)
    Xuandoachoichovuivlhy thích bài này.
  8. Xuandoa

    Xuandoa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/11/2014
    Đã được thích:
    208.432
    Thấy nó trần suốt Kk, em đang đi chùa Hương. Đi tầm này cho thanh tịnh Kk à
    choichovuivlhy thích bài này.
  9. vienman1981

    vienman1981 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    05/12/2014
    Đã được thích:
    10.645
    Về Hưng Yên ăn bánh cuốn làng Mễ Sở

    Về mảnh đất Mễ Sở, Văn Giang, Hưng Yên, xứ sở của những món quà quê, bạn sẽ được thức món bánh cuốn vô cùng thơm ngon mà không phải bất cứ nơi nào cũng có được.
    Qua những thăng trầm của lịch sử, chợ Mễ không còn như xưa nhưng những món quà quê vẫn giữ được sức hấp dẫn người thưởng thức, trong đó có bánh cuốn.

    [​IMG]
    Bánh cuốn Mễ Sở, Văn Giang, Hưng Yên nổi tiếng thơm ngon (Ảnh: Internet)

    Sự khác biệt tạo nên sức hấp dẫn cho món bánh cuốn làng Mễ chính là vỏ bánh được chỉ được làm từ gạo nguyên chất và tráng rất mỏng. Nhân bánh cũng được người dân nơi đây lựa chọn nguyên liệu kĩ càng cùng việc cuốn bánh đòi hỏi sự khéo léo mà chẳng phải ai cũng có thể làm được.
    --- Gộp bài viết, 23/06/2015, Bài cũ: 23/06/2015 ---
    Đi tầm này thì nắng vất vả lắm,đi chùa hương nên vào chùa tuyết sơn,phong cảnh tự nhiên mà lại nhẹ nhàng không ồn ào ầm ĩ,chúc chú thượng sơn,hạ sơn bình an.Đến cửa Phật nhớ xin bỏ kiếp làm chim nhợn nghe em;)
    choichovuivlhyXuandoa thích bài này.
    Xuandoa đã loan bài này
  10. Xuandoa

    Xuandoa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/11/2014
    Đã được thích:
    208.432
    E
    Em làm chim lợn hồi nào đâu Kk, chỉ nghĩ thực nói thực thôi.
    Cao nhân cầm 50 đầu kéo nói flc xanh đâu rồi nhỉ
    choichovuivlhyvienman1981 thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này