FLC,lời nói của vị Chủ tịch và niềm tin ở cổ đông.......

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vienman1981, 19/05/2015.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
716 người đang online, trong đó có 286 thành viên. 18:28 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 287082 lượt đọc và 7609 bài trả lời
  1. Xuandoa

    Xuandoa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/11/2014
    Đã được thích:
    208.432
    Chẩn đấy cụ, em làm nông sản nên vào vùng dân tộc nhiều lắm. Chỉ vài nhà ở xuôi lên buôn bán giàu có thôi, còn đa phần dân bản địa nghèo, nợ nần quanh năm
    --- Gộp bài viết, 26/05/2015, Bài cũ: 26/05/2015 ---
    Avata ngon thế
  2. choichovuivlhy

    choichovuivlhy Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2015
    Đã được thích:
    10.765
    Còn thiếu bọn quan chức nữa! Trên vùng cao bọn quan chức nhiều tiên hơn cả quan chức dưới xuôi đấy!
    vienman1981 thích bài này.
  3. Xuandoa

    Xuandoa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/11/2014
    Đã được thích:
    208.432
    Bọn đó khỏi bàn cụ, nó buôn cả hàng trắng ấy chớ. Hôm nào qua nhà tàng kangnam em chụp mấy pô gửi các bác coi
    choichovuivlhy thích bài này.
  4. vienman1981

    vienman1981 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    05/12/2014
    Đã được thích:
    10.645
    Quá chuẩn luôn,hồi xưa ông cụ nhà a còn buôn đường phên trên sơn la về dân trên đó khổ lắm.Đến giờ còn khổ.Năm 2012 mình đi mấy bản hỏi mấy người dân tộc đi bẻ ngô về,họ bảo đi bộ từ nhà từ sáng sớm,địu con trên người và mang theo thức ăn leo lên đồi bẻ ngô.Đêm ngủ trên đó,hôm sau xuống núi mà có được nhiều ngô đâu?bán ra nào đáng chi???khổ lắm.
    Nhất ngay là mấy đứa trẻ đi học,đi bộ qua mấy quả núi lòng vòng cũng mất mịa nửa ngày rồi còn sức đâu mà học cái chữ????
    Đi nhiều mới thấy dân ta còn có nơi khổ lắm:(
  5. Xuandoa

    Xuandoa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/11/2014
    Đã được thích:
    208.432
    Một ông cụ đi qua 3 quả đồi, địu đc một gùi ngô 56kg về, ngày đi được hai chuyến. Em đã chứng kiến cảnh rớt nước mắt đó đấy.
    Thế mà dưới này nhậu bữa vài củ cứ như kg vây, đúng là số phận éo le.
  6. vienman1981

    vienman1981 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    05/12/2014
    Đã được thích:
    10.645
    Trời ơi,thằng bạn mình làm xây dựng nó thi công ở gần khu vực nhà tay tang keng nam gì đó.Hôm về nó gọi mình với mấy thằng ra uống bia,nó kể trên đó họ buôn đậu phụ giàu lắm.Mình đầu tiên không hiểu,nó bảo là chất trắng ấy.Nó kể trên đó dân toàn tiêu mệnh giá 200k là ít nhất,mình hồ nghi nó bảo dân trên đó kiếm tiền dễ lắm,toàn chất trắng thôi.Nó bảo dân kể thằng tàng kinh nam gì đó chí là thằng đứng thứ 100 trong làng ấy chứ chưa có số má đâu.
    Ghê gớm thật.:(
    Xuandoa thích bài này.
  7. vienman1981

    vienman1981 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    05/12/2014
    Đã được thích:
    10.645
    Thế nên a mới nói với chú,con người ta hơn nhau 80% là may mắn đó.Chú may mắn hơn các đồng bào khác là chú sinh ra ở nơi thuận lợi đủ thứ nên chú trưởng thành,còn giả sử chú sinh ra trên dân tộc thì chú cũng lam lũ như ông cụ kia thôi.Đó là may mắn.:D
    Xuandoa thích bài này.
  8. Xuandoa

    Xuandoa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/11/2014
    Đã được thích:
    208.432
    Chuẩn đấy cụ, thằng đó thùng bé kêu to nên chết sớm thôi.
  9. vienman1981

    vienman1981 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    05/12/2014
    Đã được thích:
    10.645
    Mà thằng ấy không có số má nó đã giàu thế rồi,kinh thật.
    --- Gộp bài viết, 26/05/2015, Bài cũ: 26/05/2015 ---
    [​IMG]
    Giá Bphone trên trời đây,sợ luôn.Tưởng có giá 9,9 mà bây giờ có 3 mức giá lựa chọn.Vãi các anh:((
    Xuandoa thích bài này.
  10. Xuandoa

    Xuandoa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/11/2014
    Đã được thích:
    208.432
    May mắn luôn chia đều cơ hội cho tất cả mọi người cụ, kg riêng ai đâu.
    Con người ta cần may mắn, nhưng ý trí vươn lên cũng khủng khiếp đấy. Có thế thì mới thành công đc.
    Em làm nông sản từ 2006, đến 2008 là cũng kiếm đc. Thời đó bồng bột lắm, cuối 2008 vào ck mà kg biết T+ là cái gì, 2009 chết phát 5 tỏi. Sạch bạch cơ nghiệp,M công nợ đầy đầu.
    Nói với bác chứ, giai đoạn đó khủng khiếp luôn. Nếu kg quết tâm cao chắc thân tàm ma dại rồi, mà em tay trắng chống lên đó cụ
    --- Gộp bài viết, 26/05/2015, Bài cũ: 26/05/2015 ---
    Bán thế này, ai yêu nước lắm mới mua cho mấy chú ấy.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này