FLC một trò lừa đảo ăn cướp trắng trợn...

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi saobien6996, 23/10/2017.

3123 người đang online, trong đó có 421 thành viên. 10:52 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 6500 lượt đọc và 26 bài trả lời
  1. global1999

    global1999 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2013
    Đã được thích:
    1.925
    Nhìn cái mặt nó thấy nham nhở quá,
    Chỉ sợ nó ôm hết flc rồi oánh lên thì nhều anh em lại bảo biết thế ....
  2. boomck

    boomck Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/08/2012
    Đã được thích:
    5.427
    Trên sàn đây mã tốt báo cáo kết quả kinh doanh tốt tại sao khg mua?

    Con FLC này nó toàn đưa tin tiêu cực nên chẳng bao giờ lên 10k.
  3. global1999

    global1999 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2013
    Đã được thích:
    1.925
    Thế mà thằng quýt còi nó dám tuyên bố đưa giá flc lên 10k, làm bà con lưỡng lự...
    Mai các bác bán cật lực cho nó sàn phát xem nào
  4. salzburg

    salzburg Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Đã được thích:
    925
    Vấn đề là nhiều con tốt nhưng mua cả năm cũng chẳng lên lại còn xuống vì không có lái. Thế nên chơi loại có lái vẫn thấy...thích hơn :D
  5. SoiCaBangChu

    SoiCaBangChu Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    07/01/2017
    Đã được thích:
    971
    Hôm nay, Bang của Sói nhận được điện thoại của cộng tác viên nói rằng đã set up được cuộc hẹn với một cổ đông trung thành của FLC. Ngay sau giờ giao dịch, nhóm phóng viên của Sói lên đường, nhưng vì gần đến giờ tan tầm, và điểm hẹn hơi khó tìm, nên phải đến gần 5h nhóm phóng viên mới đến được nơi đã hẹn. Được cộng tác viên dẫn đến bàn của một người đàn ông có cặp kính cận và mái tóc dài, mà thoạt nhìn rất khó nhận ra là đàn ông, hay đàn bà. Trên bàn nhậu là cốc bia hơi đang uống dở, mấy cái nem chua và đĩa lạc luộc. Cô em phóng viên trong đoàn nhanh nhảu chào: Chào giáo sư!
    Người đàn ông từ tốn đáp một cách rất dõng rạc: " ngồi đi, đừng gọi anh là giáo sư,... xin lỗi, anh chỉ là thằng ÉP Lờ Sir (FLCer)"
    Cô em phóng viên kéo ghế ngồi, lại tiếp tục nửa đùa nửa thật: " Sir trong tiếng Anh là Quý ngài đó hả?".
    FLCer: "Q... Kotex".
    Cô em phóng viên há hốc mồm, mặt ửng đỏ, nhưng vì công việc, nên ngượng ngùng hỏi tiếp: " nghĩa là sao anh?".
    - FLCer: " là z.yết Cô rếc (Yes, correct). Không biết tiếng Anh à?"
    - Phóng viên: " Dạ em biết, nhưng hình như anh đang không được vui ?".
    - FLCer: "Uhm, anh vừa mới phải bán cắt lỗ toàn bộ FLC sau vụ mua Fam xong".
    "Ơ, em tưởng anh là cổ đông trung thành, mà lại bán rồi à?" - Cô em phóng viên quay ra nhìn Cộng tác viên.
    - FLCer: " Thì anh ra ra vào vào liên tục FLC quanh năm, suốt tháng mà. Theo thống kê của anh thì trong một năm thời gian cầm cổ và không cầm cổ là 50-50, như vậy là trung thành rồi. Chứ cổ đông nhỏ lẻ của FLC thì thằng nào mua mà chẳng xác định trước đây là mã cờ bạc, mấy thằng trung thành mà thời gian cầm cổ trong một năm được nhiều hơn anh ?".

    - Phóng viên: " Vậy tổng kết lại, FLCer đã mang đến nhiều lợi nhuận cho anh?"
    - FLCer: " Lợi nhuận gì? À, có lời là có thêm cơ hội được lấy vợ 2, còn con vợ đầu nó nhất định li hôn vì thua lỗ".
    - Phóng viên: " Vậy tại sao anh còn chọn chơi trong khi trên sàn thiếu gì mã tốt, an toàn hơn cho nhà đầu tư?".
    - FLCer: " thì đúng như một gã trên F đã nói là:
    Nói đến đây, FLCer gắp một bìa đậu bỏ vào mồm, chiêu một ngụm bia, mắt nhìn xa xăm và cất lời hát một đoạn nhạc chế trong bài " Nếu em được lựa chọn", như để lí giải rõ hơn cho câu hỏi của cô em phóng viên:
    " ...Bởi vì một khi anh đã yêu, là con tim anh đã dâng trao cho Cổ yêu. Dù đường đầu tư muôn khó khăn, và đôi khi anh biết, anh không được ....may mắn :D...".

    - Có vẻ ông anh FLCer lúc trước uống hơi nhiều, nên đang phiêu, cô em phóng viên vội vàng kéo ông anh về với thực tại: " Bọn trên F nó chửi nhiều lắm, rằng thì là... hút máu này, mút máu nọ. Là một cổ đông trung thành, anh nghĩ sao, thưa anh?".
    - FLCer: " thì sới bạc nào mà chẳng phải nộp tiền hồ, tiền phế cho thằng chủ sòng, đã cờ bạc thì phải xác định như vậy thì mới gọi là dân chơi. Đằng này chơi mãi không sao, đến khi bị thu tiền hồ thì cả thằng thắng lẫn thằng thua đều quay ra chửi. Chẳng ra làm sao, mấy thằng đó làm xấu mặt dân chơi".

    Nghe đến đây, cô em phóng viên lại nhanh nhảu hớt lẻo: " Em thấy mấy thằng còn rủa người ta gia nhập câu lạc bộ juve".
    - FLCer: " Chắc lại chơi cờ bạc mãi cũng oải rồi, giờ muốn người ta tổ chức cho chơi ... cá độ bóng đá chứ gì?".

    Đến đây, thì nhóm phóng viên Bang của Sói nhận ra ông anh FLCer đã bắt đầu có dấu hiệu của say xỉn, nên xin phép ra về. Chưa kịp ra khỏi quán, ông anh đã gọi với theo để nhắn nhủ: " Lần sau, muốn tìm hiểu sâu hơn về mã FLC thần thánh, à không, mã FLC phù thủy thì cứ sau 3h chiều đến đây là sẽ gặp được anh. Bàn nào có mấy cốc bia hơi, mấy cái nem chua và một đĩa lạc luộc thì đấy là anh. Anh thường lai rai cho đến tận tối, rồi về nhà đi ngủ".

    Trên đường về, cả đoàn cứ bâng khuâng một nỗi niềm khó tả, chẳng ai nói với ai câu gì. Bất chợt, cô em phóng viên quay sang nói với cả đoàn : " đúng là đừng nên trách cổ phiếu cờ bạc, mà nên tự trách mình thích cờ bạc với cổ phiếu". Nghe xong, một người trong đoàn vội lên tiếng nhắc nhở: " đừng có để người ngoài nghe thấy câu này nhé, không có cái hội chỉ quen trách người mà không biết tự trách mình, nó xúm vào rỉa rói cho thì khổ. Bọn đấy nó nỏ mồm lắm".
    salzburgmuopxanh thích bài này.
    SoiCaBangChu đã loan bài này
  6. vxd00

    vxd00 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/01/2010
    Đã được thích:
    278
  7. boomck

    boomck Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/08/2012
    Đã được thích:
    5.427
    Bạn mua GAS va MWG xem có giảm khg?

Chia sẻ trang này