FPT - mềm mãi mà không cứng

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by Dao_Duy_Anh, Aug 30, 2006.

106 người đang online, trong đó có 42 thành viên. 03:28 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. blackside86

    blackside86 Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Feb 5, 2007
    Likes Received:
    0
    Một lời khuyên chân thành là AE có FPT nên tháo sớm trước khi việc bán tháo FPT của các đại gia bị phát hiện.
  2. canhatang

    canhatang Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Nov 18, 2003
    Likes Received:
    0
    Bác nào ôm FPT bây giờ thì đúng là mềm mãi mà không cứng, xuống mãi mà không lên.
    Liệt rồi.
  3. poisoner

    poisoner Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Apr 24, 2007
    Likes Received:
    0
    FPT bây giờ đúng với tiêu đề của topic. Cứ đà này FPT sẽ chào mừng chiến thắng 30/4 và quốc tế lao động 1/5 banừg giá chào sàn mất.
    Nhìn lại chặng đường đã qua, FPT rớt từ 665k/cp xuống 434k/cp bây giờ mất tới 231k/cp, đau xót thật.
  4. wall

    wall Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 29, 2001
    Likes Received:
    174
    Hix, em chợt nghĩ ra, tối qua em có đọc bài báo đâu đó, BìnhTG em có nói là "muốn có trâu khoẻ phải có cổ" , ý nói về cái chương trình ESOP mà FPT vừa thông qua..
    E chỉ chợt nghĩ, nếu 2 năm nữa, giá FPT về độ 1xx... Thì các bác vừa tham gia chương trình ESOP với cả nhận một phần lương bằng cổ phiếu sẽ nghĩ thế nào nhỉ?Có ai là FPTer cho cảm nghĩ cái xem nào.....

    Được wall sửa chữa / chuyển vào 13:45 ngày 24/04/2007
  5. tsunamiix

    tsunamiix Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Aug 27, 2003
    Likes Received:
    0
    Nghe người ta nói thì khoai tây bán ra vù vù để khoai tây khác nhảy vào mua ầm ầm...kiểu thay đổi cơ cấu DMDT của mấy chú khoai ngoại. Khoai lang nhà ta sau hồi a dua bầy đàn (en ni mờ i fếc) đã bắt đầu thấm đòn, thiếu không chỉ vốn mà cả kinh nghiệm chiến đấu, thấy nó bán mình cũng bán, thế là toi.
    Hôm DHCD có bác khoai lang (trực 6 tuần) đứng lên giãi bầy a b c, câu chốt khoai nhà ta hỏi: các bác chủ tọa làm gì mà để cp sụt thế, tôi mua vào 672 ha ha... uất ức không đâu kể hết...
    Tụt gì thì tụt chứ trên chợ nhà mình hàng tử tế cũng chả có nhiều, cưới 1000 em ép pờ tờ thôi thì ru lòng mình vậy, tưởng như mùa xuân đã... tàn.

    Bác nào nghĩ nó liệt thì các bác cũng liệt!!! Hê hê...
  6. OhYess

    OhYess Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Apr 22, 2007
    Likes Received:
    0
    Đừng tuyệt vọng bác nhé.Bây giờ gặp hoạ biết đâu sau này lại là phúc.
    Giờ bác ra bãi sông Hồng,vùi thân n u d e xuống cát,có khi lại vớ được 1 em tiểu thư khuê các như cụ Chử Đồng Tử ý
  7. votuhan

    votuhan Thành viên mới

    Joined:
    Apr 24, 2007
    Likes Received:
    0
  8. Thiet_Khau_Nhi

    Thiet_Khau_Nhi Thành viên mới

    Joined:
    Jan 15, 2004
    Likes Received:
    0
    Hơ hơ, nghe các bác xì xụp vụ FPT em buồn cười quá nên xin vào làm mấy phát.

    Em khuyên thực các bác nên quất thằng này ngay đi. FPT sẽ tụt quần dưới thắt lưng 400 chỉ nay mai thôi. Khả năng lớn là xuống 3xx.

    Bọn Tây ôm FPT trước kia là bọn tây ủy thác các bác ợ. Bọn này đíu bít gì về FPT, cứ thấy công nghệ thông tin là xô tới ôm hôn đòi hiếp. hé hé. Dính chưởng vì em nay là dân nạ dòng mông má các bác ợ.

    Có bác ở đây thắc mắc tại sao thằng cu này chào sàn 400 lận. Em xin giải thích thế này. Các chú tây ba lô ở bển cứ thấy FPT được xếp vào ngạch CNTT nên chấp nhận cái PEG = 1, tức là PE chấp nhận = tốc độ tăng trưởng (các bác check hộ cái vì em không ôm thằng này. Em viết lâu rùi nên ko chắc lắm). Thế là đặt một phát tròn 400k. (Cái lày dễ, các bác cứ tính Price=ExG thui)

    hơ hơ, bọn này lý thuyết lắm các bác ợ. Chứ mấy thằng tây húp mắm tôm nó có them dính đâu?

    Mà bác nào làm CNTT thì hiểu ngay, để xếp vào hàng CNTT thì phải nắm một số công nghệ nguồn hoặc có tính độc quyền. Túm lại là tỉ trọng doanh thu từ chất xám phải chiếm phần lớn trong doanh thu. Gần đây chúng nó mới ngã tụt váy ra là anh FPT mần ăn chủ yếu bằng phân phối điện thoại. Thế thì chuyển mẹ nó sang thành ngạch phân phối, PE phải down là đương nhiên roài.
  9. Dao_Duy_Anh

    Dao_Duy_Anh Thành viên rất tích cực

    Joined:
    May 25, 2005
    Likes Received:
    1
    Hì, thế ra mấy thằng bạn nó lòe mình, chuyện chửi nhau công khai (public) thế mà nó bốc phét mình chỉ là chửi nhau vỉa hè (?) Không hiểu có dụng ý gì đây?

    Các lý do bạn nêu ra, hay lắm, đáng nghi ngờ lắm... Nhưng bây giờ tôi đâu phải dân FPT, nếu là dân FPT mà lại "vạch áo cho người xem lưng, tụt sàn cho người xem ..." thì các sếp uýnh chít à, trừ khi làm theo lệnh ai đó (Chà, bạn đa nghi như Tào Tháo vậy) thì như vậy cũng đâu cưỡng lại được một điều hiển nhiên là giá FPT sẽ có điều chỉnh phải không?

    Là một trong những cổ đông dõi theo FPT từ hồi đầu, có lẽ nào tôi lại không tìm hiểu các thông tin liên quan như Tình hình kinh doanh, Ban lãnh đạo... và thậm chí cả những chuyện ngóc ngách? Nếu mình đầu tư mà cứ cắm đầu cắm cổ mua hay bán mà không phân tích thì khác gì đánh bạc?
    Ngay như Tôn Tử cũng nói:
    "Biết người biết ta,
    trăm trận không nguy
    Không biết người chỉ biết ta,
    có thể thắng có thể thua.
    Không biết người, không biết ta,
    hễ đánh là thua".

    Còn ngày nay, chẳng phải Bill Gates cũng cho rằng chúng ta phải luôn suy nghĩ và thay đổi sao cho phù hợp với xu thế và thời đại mới sao? Chẳng lẽ ai đó lại đành lòng ngồi nhìn mình dần dần "đi về nơi xa" mà không hành động gì sao? Có lẽ những người như thế sống thế không bằng chết.

    Nhưng những gì tôi nói, dù mới chỉ là "nửa sự thật" thôi nhưng từ những người không biết cho đến những người biết rõ... đều thấy đúng và nhạy cảm... Như vậy, chẳng qua là tôi nói hộ tâm tư của họ mà thôi (kể cả các siêu đại gia của FPT vì như tôi nói, đối với họ tin xấu -> tin tốt). Chỉ có điều đáng tiếc là sự việc này lại làm cho không khí buổi họp ĐHCĐ ban-căng hơi bao giờ hết và các cổ đông có cái nhìn "trần trụi" hơn bất kỳ lúc nào khác. Còn tôi - một nhà đầu tư nhỏ - có cái gì mà dám "thế thiên hành đạo" đây?

    Còn tôi thù ghét ai ư? Xin thưa rằng không? Vì nếu thế chắc hẳn sẽ có nhiều chuyện hay hơn, thú vị hơn sẽ xuất hiện tại đây. Còn bản thân tôi rất phục các bác FPT, đặc biệt là bác BìnhTG vì bác giỏi, mọi việc đều toan tính từ khi bước chân vào đời (nói thế chắc bạn cũng hiểu chuyện gì rồi chứ?) cho đến khi có chút tên tuổi... và trở thành hình tượng như bây giờ...

    Dù sao, cũng xin chúc mừng bạn - nữ Tào Tháo - đã gia nhập đại gia đình FPT - nơi công nghệ có thể làm thay trí óc con người (chỉ cần đút con bò vào máy là sẽ có ngay xúc xích mà không cần hiểu vì sao).

    Hôm nay - ngày 24/04/2007, lượng bán ra gấp 4 lần khối lượng khớp lệnh (chênh lệch lớn nhất từ trong lịch sử giao dịch FPT), nếu ai đó cảm thấy hối tiếc đã bán FPT thì ôm lại đi. Nhưng tôi nói rồi, mua hay bán là việc của các bạn nhưng các bạn phải tự chịu trách nhiệm với chính "số tiền", "lương tâm" và "các cơ hội khác" của mình.

    Còn tôi - một nhà đầu tư nhỏ xíu - chẳng có ảnh hưởng gì tới giá FPT hay thị trường như bạn nghĩ đâu. Làm được thế, tôi chẳng phải ngồi đây mà dông dài thế này. Có chăng, tôi chỉ một nhà đầu tư luôn dám nói, dám làm và mong được học hỏi nhiều hơn qua việc trao đổi, đàm luận... với các bạn mà thôi.

    Chúc may mắn.


    Được Dao_Duy_Anh sửa chữa / chuyển vào 21:57 ngày 24/04/2007
  10. bmwz8z8z8

    bmwz8z8z8 Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Mar 20, 2007
    Likes Received:
    0
    tôi e là FPT của các bác sẽ không ngóc đầu dạy được nữa đâu,

Share This Page