FPT - mềm mãi mà không cứng

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Dao_Duy_Anh, 30/08/2006.

106 người đang online, trong đó có 42 thành viên. 03:28 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 107551 lượt đọc và 855 bài trả lời
  1. invisible

    invisible Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Đã được thích:
    2
    Giờ mua gì cũng run, mai tôi mua thử 100 xem vận mình có đỏ ko
  2. WB

    WB Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/05/2006
    Đã được thích:
    0
    nếu đánh bạc thì bác đánh lô , đánh đề hơn chứ , ăn 70 lận .
    mấy thằng em em nó đánh đề ăn tươi ngay , mua fpt bao giờ 1 ngày lên 70 lần ko ?
  3. invisible

    invisible Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Đã được thích:
    2
    Nhưng hôm nay vừa đi ăn thịt chó giải đen rồi, lần này sẽ đỏ nhiều
  4. scoby

    scoby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Đã được thích:
    0
    Thời điểm này nhạy cảm, khoanh tay nhìn thôi, hơi nhóc lên thì múc, ăn non một tí.
  5. WB

    WB Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/05/2006
    Đã được thích:
    0
    TPG nó bán sớm vì sợ giá rớt về 80 thì húp cháo đấy các bác ạ .
  6. Dao_Duy_Anh

    Dao_Duy_Anh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2005
    Đã được thích:
    1
    Kể ra HSBC khá am hiểu thị trường, tác giả bài này rất có đạo đức và TPG có tầm nhìn xa đấy chứ.



    Được Dao_Duy_Anh sửa chữa / chuyển vào 20:45 ngày 04/08/2007
  7. WB

    WB Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/05/2006
    Đã được thích:
    0
    Bác Duy_Anh biết trước điều gì FPT sẽ xảy ra nhưng bác có biết lịch sử thực sự của FPT như thế nào không ? Chưa biết em kể cho bác nghe nhé . chuẩn bị nào... 1.... , 2......,.....
  8. WB

    WB Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/05/2006
    Đã được thích:
    0
    .....3....... bắt đầu


    FPT là cái (thá) gì ? Từ đâu ra ? Đã làm cái (đếch ) gì để có được thành công hôm nay ?

    FPT được thành lập ngày 13/09/1988, từ một số viện sỹ, tiến sỹ gì gì đó học ở bên Nga về (hồi đấy học ở Nga về là hơi bị kinh đấy). Với trí tuệ siêu việt của những con người đó, họ quyết định công ty FPT, mục tiêu là: sẽ trở thành một tập đoàn lớn mạnh, kiểu mẫu bằng .... Công nghệ thực phẩm - Food Processing Technology. Thật sáng suốt! Công ty họ không ngừng... bế tắc và thua lỗ.
    Tình hình căng thẳng kéo quá dài, ban lãnh đạo công ty đã phải quyết định đổi mới để tìm ra con đường sống.
    - Chúng ta nên chuyển sang buôn lông gà, tôi thấy dạo này nhu cầu về lông gà ở các nước Châu Phi rất cao
    - Hay là chúng ta chuyển sang xuất khẩu quần xịp nhỉ ? Việt Nam nhân công rẻ, quần xịp lại là thị trường ngách, chúng ta sẽ thành công
    - Tôi khẳng định với các anh là nếu các anh theo tôi, chúng ta làm sữa thì tôi sẽ đập chết Vinamilk
    ...

    Rất nhiều , rất nhiều sáng kiến đã được những bộ óc (bã đậu) hàng đầu Việt Nam bấy giờ đưa ra, cuối cùng, ngài TGĐ đáng kính của họ đã quyết định
    - Làm hết, làm tất cả các sáng kiến vừa đưa ra, dù chúng ta có ngu đến đâu đi nữa thì nhất định cũng phải có một kế hoạch thành công, và chỉ cần một thôi, Ha ha ha, FPT ta sẽ trở nên hùng mạnh

    Tất nhiên, tất cả các sáng kiến đó đều được đưa ngay vào kế hoạch thực hiện. Họ say mê làm việc , tất bật chạy ngược chạy xuôi. Sau một năm, họ lại gặp nhau
    - Bây giờ chúng ta sẽ phát cho cán bộ công nhân viên chổi lông gà, mỗi nhà 200 cái dùng giần hoặc biếu, mỗi nhà 500 cái quần xịp dùng cho cả họ nhà nó luôn, sữa thì bắt mỗi đứa mang về 200 thùng, thích thì uống, không thì kệ chúng nó
    Như thế là năm nay công ty thưởng quá lớn cho nhân viên rồi. Năm sau chắc là hiền tài sẽ ùn ùn kéo đến ta.
    Họ ngồi trầm ngâm bên nhau để cùng "vui mừng" với kết quả kinh doanh năm đã qua.
    Cuối cùng, một người trong số họ cũng phải lên tiếng
    - Chúng ta cần nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc từ những thất bại này, chúng ta là một lũ ngu như lợn, và điều quan trong nhất bây giờ là cần mời được những con lợn mới , khôn hơn chúng ta về với FPT. May ra chúng ta mới khá lên được.
    - Các anh bình tĩnh, tôi đã có cách rồi, ngài TGĐ của họ điềm tĩnh nói, tôi đã có cách.
    Tôi kể các anh câu chuyện này, và tôi sẽ nói cách của tôi cho các anh nghe:
    "Năm xưa, khi du học bên Nga, tôi thấy rất nhiều người Việt của mình, chấp nhận tủi nhục, bị bọn cảnh sát Nga đánh đập dã man, chỉ để mong xách được nhiều hàng về, hàng sang. Tôi chua xót lắm. Và bây giờ tôi nghĩ là mình đã có cách.
    Các anh đã hiểu là cách gì chưa ?"
    - Chuyện của anh đ nói lên cái cách gì cả ? Một người dấu mặt lầm bầm
    - Em cũng đ hiểu anh định nói gì ! Lại thêm một gã nữa lên tiếng
    Lũ còn lại thì ngơ ngác, họ thông cảm với lãnh tụ đáng kính của họ chắc trong lúc cùng quẫn nên đầu óc có phần lẩm cẩm.
    - Anh nói, là những người kia chịu nhục chịu khổ để đi buôn lậu- vậy chắc chắn buôn lậu phải có lãi lắm nên họ mới chịu nhục như thế, từ đó suy ra, chúng ta cần phải đi buôn lậu.
    - Eureka ! Hú hú....hú Đúng rồi Đúng rồi Hú ú ... đại ca muôn năm , những tiếng hô đại ca muôn năm dồn dập hào hùng đầy khí thế, trả họ lại với bản chất con người mình làm cho ngài TGĐ thêm phấn khích:
    - Để buôn lậu được, chúng ta cần thêm nhiều thằng đầu trâu mặt người, liều lĩnh hơn. Chứ cái đám ở đây buôn lậu thì chỉ có mà đi buôn ***.
    - Đại ca, à, anh nói đúng. Chúng ta sẽ buôn ***, chắc chắn sẽ giầu to, một gã béo ị nói
    - *** cái đầu chú, anh bao buôn *** bao giờ ? Vớ vẩn. Chú tưởng *** Việt nam dễ bán lắm đấy phỏng ?

    Thế đấy, FPT vĩ đại của chúng ta đã chuyển hướng sang buôn lậu, nhờ giời, những năm cuối 80, đầu 90 mọi thứ ở Việt Nam còn nhập nhằng, chính sách cũng còn lỏng lẻo, lại được bảo kê nên FPT vĩ đại đã buôn lậu thành công nhiều vụ lớn
    Tiền của càng nhiều, lãnh đạo FPT càng nghĩ rằng mình thật giỏi , thật tài. Một mặt họ tuyển những người có năng khiếu buôn lậu , đầu trâu mặt ngựa vào công ty, một mặt họ "chiêu hiền đãi sĩ" để rửa sạch bộ mặt mình trước công chúng
    Đồng thời, họ tìm cách trong sạch dần những hoạt động của mình. Tất nhiên , với "tài năng" kinh doanh xuất chúng, các dự án đàng hoàng của FPT đều lần lượt ra đi, nào Xuất khẩu phần mềm sang Mỹ, Sang Ấn, nào phân phối điện thoại Motorola..
    nhẹ thì đứt vài ba trăm nghìn USD, nặng thì có khi đến cả triệu. Nhưng muỗi, họ có cả tỷ thứ "buôn bán" khác khéo lấp đầy.

    Đấy là phần tôi nói về FPT là cái © gì ? Còn bây giờ tôi sẽ nói về FPT đang có những cái © gì mà (cái lũ) nhân viên của họ đi đâu cũng huênh hoang lên giọng ?
    Tìm trong google về FPT, 10 link thì có đến 9 cái là dân đen họ chửi
    ADSL thì như *** , cứ nghe ADSL Xì tin thì biết ADSL của họ giống với cái gì nhất rồi
    Máy tính sản xuất tại Việt Nam của họ thì thật nực cười và xấu hổ, nếu còn chút tự ái, chắc FPT họ phải gọi cái máy tính Elead dở hơi của họ là "dạ thưa bà con, cái này là bọn em lắp ráp tại Việt Nam ạ, toàn đồ Trung Quốc thôi" .
    Game Online thì xấu hổ đến mức lấy ảnh của Võ lâm truyền kỳ để quảng cáo, cho người Hàn Quốc nói tiếng Bắc Tầu và đánh chưởng
    Phần mềm - Niềm tự hào của FPT đấy thì sao nhỉ ? À , 100% người Việt Nam không biết một sản phẩm phần mềm nào của FPT, gia công mấy cái website vớ vỉn cho bọn nước ngoài thì rú ầm lên.

    Nào, để xem FPT có làm được cái gì tử tế cho người Việt nhỉ ? Chả có cái chết mẹ nào hết.

    Tìm hiều đến đây tôi chán quá, nên đành quay lại đặt ra một câu hỏi và tự tìm lới giải đáp ?
    Vì sao những "anh" ở FPT đã ngu lại thường huênh hoang và ngộ nhận về bản thân ?
    Thứ nhất, bản thân FPT đã ngộ nhận về chính nó.
    Thứ hai, chả có bố mẹ nào kiếm tiền dơ bẩn nào có thể dạy con tử tế cho được.
    Thứ ba, dân FPT bị tịt mũi, nên cứ huênh hoang là mình rắm nó không thối, nên lại oai, đi đâu cũng rắm hoành tráng rồi khoe - Anh thấy chưa, FPT cái gì cũng nhất, đến rắm cũng là nhất.
    Thứ tư, lãnh đạo FPT dù chẳng xuất sắc gì trong kinh doanh, nhưng được cái ngu dân cực tốt, nên họ cứ tưởng là mình nhất.


    em copy lại thôi .
  9. virusHiV

    virusHiV Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Đã được thích:
    0
    Bác không trả bản quyền cho em à
  10. WB

    WB Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/05/2006
    Đã được thích:
    0
    đây là bản quyền của bác HiV nhưng hay quá nên em "buôn lậu " m

Chia sẻ trang này