FPT - mềm mãi mà không cứng

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Dao_Duy_Anh, 30/08/2006.

1381 người đang online, trong đó có 552 thành viên. 22:18 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 107543 lượt đọc và 855 bài trả lời
  1. anhyeu_25251325

    anhyeu_25251325 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Đã được thích:
    0
    Bài của bác thật hay. Em vỡ bụng rồi. Xin tặng bác bài nữa để bác có cảm hứng cùng em.

    LÀM SAO ĐỂ TỐT CHO CẢ HAI
    Download
    Lời: Phan Đức Trung.
    Trình bày: Nhà đầu tư và Trương Gia Bình


    Bình:
    Đừng nói với anh rằng em nay đã không còn tin anh như ngày xưa.

    Nhà đầu tư:
    ...Lời anh đã hứa?
    (Hồi xưa anh hứa chia thưởng bằng cổ phiếu, hứa bán cho cổ đông chiến lược, hứa là sẽ bán cổ phiếu để tạo cung... mà)

    Bình:
    Em ơi, trách anh mà làm chi vì biết anh không muốn đâu.
    Tất cả lỗi lầm hôm nay đâu chỉ riêng mình anh.
    (Lỗi tại lòng tham không đáy của bọn anh chứ không phải chỉ riêng anh)

    Nhà đầu tư:
    Giờ anh nói chính anh lại không muốn.
    Chẳng lẽ em lại muốn thế?

    Bình:
    Em đổ lỗi cho anh vậy sao?
    Đổ lỗi để làm gì? Cũng không quay trở lại như ngày đầu tiên.
    Em hiểu không?

    Đồng ca:
    Hiểu làm gì để lòng cảm thấy sao quá đớn đau.

    Nhà đầu tư:
    Giá như ngày xưa ta đừng mua...

    Bình:
    ... biết đâu sẽ tốt hơn...
    (Cá nhân anh muốn chia sẻ với những thiệt hại của em)

    Nhà đầu tư:
    Giờ em đang đau rất đau, mà anh nỡ nói thế sao,
    Chẳng lẽ anh muốn em khổ đau nhiều hơn?

    Bình:
    Giờ anh đây cũng rất đau, không biết phải làm sao.
    Làm sao đây để tốt cho cả hai...?
    (Ai trả lời được câu hỏi của anh thì sẽ giàu lắm đấy).

    Nhà đầu tư:
    Giá như ta không mua cố ngay,
    Thà không ăn đã sao... thì giờ đây chắc ta sẽ không thế này đâu.

    Bình:
    Một lần này nữa thôi.
    Xong rồi em hãy die.
    Kể từ nay về sau anh chắc không phiền em nữa đâu...
    (Anh xin em, em đừng bán nữa, ở lại với anh một lần này nữa thôi, khi nào anh bán được, anh sẽ không phiền em nữa đâu. Anh sẽ cố cứu giá vào tuần sau như đã làm ở tuần này nhưng anh và đồng bọn sắp hết xèng rồi)



    Được anhyeu_25251325 sửa chữa / chuyển vào 23:41 ngày 11/08/2007
  2. anhyeu_25251325

    anhyeu_25251325 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Đã được thích:
    0

    HUYỀN THOẠI BÌNH
    (Hát theo nhạc bài "Huyền Thoại Mẹ")
    Lời: Thái Thanh Sơn
    Tốp ca: FPTers, HĐQT FPT, Trương Gia Bình và Nhà đầu tư


    FPTers:
    Mai ra sàn phải bán được
    Ẹp Pi Tì vừa chia.
    Dù Bình có la chi,
    Ta quyết sell bằng được.
    Ai can ngăn cũng mặc,
    Bình là Bình mà ta là ta.
    (Đừng hòng dụ bọn ta không bán)


    HĐQT FPT:
    Ai trong đời chẳng hứa bậy,
    Vì tiền có lo chi,
    Vì tiền quý hơn mi.
    Bao công ty ta cứ lập,
    Mi góp vô cũng không được,
    Lập là lập mà không là không.
    (Ta cứ LẬP công ty mà KHÔNG cho bọn mi góp vốn cùng đó)

    Bình:
    Ai trong đời chẳng lấy vợ,
    Vợ là nợ là oan gia
    Thà rằng cứ như ta,
    Được việc xong ta bỏ vợ.
    Ai nói chi cũng mặc kệ,
    Chẳng sợ vợ nào đòi chia.
    (Ta là kẻ thông minh nhất)

    Nhà đầu tư:
    Bình là gã Sở Khanh,
    Trên đời luôn lừa gạt
    Trong câu nói hôm nào.
    Bình làm gió bay đi.
    Bình làm nước cuốn đi,
    Trôi dần xa rồi lặn ngủm.
    Cho đời mãi vô tình,
    Mình chìm dưới gian nan.
    (Ối ối, cứu chúng tôi với)



    Được anhyeu_25251325 sửa chữa / chuyển vào 23:45 ngày 11/08/2007
  3. leader1102

    leader1102 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Đã được thích:
    1
    Tiếp nữa đi Bác anhyeu ơi !
    Bác cover hay quá
  4. anhyeu_25251325

    anhyeu_25251325 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Đã được thích:
    0

    Năm anh em trong một Ép Pi Ti
    (hát theo nhạc ?oNăm anh em trên một chiếc xe tang?)


    HĐQT FPT:
    Năm anh em trong một Ép Pi Ti,
    Như năm bông hoa héo tàn một lượt.
    Như năm ngón tay trên mười bàn tay,
    Đồng ca:
    Đã xung trận là năm người tham chạy. Ờ hớ?

    FPTers:
    Vào Ép Pi Ti anh trước anh sau,
    Cái nết ở anh mỗi người một tính,
    Nhưng khi bán ta hoà cùng một nhịp,
    Đồng ca:
    Một người sell ra tất cả sell theo.

    Intel Capital, TPG, VinaCapital:
    Năm anh em mỗi đứa một quê,
    Đã lên xe ấy là cùng một hướng.
    Nổ máy lên? ta một dạ xung phong,
    Đồng ca:
    Bán rơi sàn là tỏ chí anh hùng.

    Cổ đông cũ của FPT (mua OTC):
    Năm anh em ta mang năm cái tên ,
    Ấy khi lên xe không còn tên riêng nữa.
    Trên tháp pháo một ngôi sao màu lửa
    Đồng ca:
    Năm cái t_r_y_m chung nhịp đập xốn xang.

    Cổ đông mới của FPT (mua trên sàn):
    Một con đường đất đỏ như son,
    Một màu sậm che bạt ngàn hy vọng.
    Một ý chí bay qua đầu ngọn súng,
    Đồng ca:
    Một lòng ta quyết bán trong đợt này.




    Được anhyeu_25251325 sửa chữa / chuyển vào 22:08 ngày 11/08/2007
  5. duong_nam

    duong_nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2005
    Đã được thích:
    0
    Bác này mua 6xx hả, chắc 6xx mới thơ thẩn ca hát hay thế chứ​
  6. tuan_dakaoq1

    tuan_dakaoq1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Đã được thích:
    0
    Tính ko viết bài trong mục này nhưng thật sự những bài hàt của bác làm giảm nhiều stress thật!cười ko nhịn được!mà chú "anh yêu" này bao nhiêu tuổi vậy?
  7. anhyeu_25251325

    anhyeu_25251325 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Đã được thích:
    0
    Em còn bé lắm mấy anh ơi
    Bài này bài gì í nhỉ?

    Được anhyeu_25251325 sửa chữa / chuyển vào 22:48 ngày 11/08/2007
  8. tuan_dakaoq1

    tuan_dakaoq1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Đã được thích:
    0
    Chú hơn 30 rồi thì phải!mà tâm hồn nghệ sĩ thật!
  9. hastalavia

    hastalavia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2007
    Đã được thích:
    0
    bài này là bài: Hôm qua em đi chùa hương
    NĐT:
    Hôm qua mua ép pì ti
    Giá rổ bé tẹo ti ti
    Cùng thầy mẹ em mua ẹp pi ti
    Nho nhỏ chia hai mươi phần trăm (20% tiền mặt)
    Em mua mỗi đc 2 ngàn
    FPT (em):
    Quần áo em tháo tuốt (trần tờ ruồng)
    tay em cầm chiếc nón quai thao
    Thứ 2 giá lên cao cao
    Vờ ni qua bến đục (đáy) mọi người ngắm nhìn(bàn tán) em (FPT)
    Thẹn thùng em mới nói (giao lưu trực tuyến)
    em(FPT) bây h mới khoảng 25
    em(FPT) còn bé lắm mấy anh ơi
  10. Dylanman

    Dylanman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Đã được thích:
    8
    Không chia (cp) đừng nói lời cay đắng .
    Phỏng theo bài " Không yêu đừng nói lời cay đắng.

    Trình bày: Song ca Bình vôi và Nhà đầu tư.

    Nhà đầu tư

    Mình chia thưởng (cp) đi Bình,em nghĩ như thế sẽ tốt hơn cho hai đứa mình.
    Bình có hiểu em không? thực lòng em cảm thấy mệt mỏi lắm rồi.


    Bình xoăn

    Nói chi lời đắng cay, nói chi lời oán than.
    Người ơi tại sao hôm nay em đành nói ra?
    Anh không muốn nghe em.
    Nói ra cũng thế thôi, nói ra cũng mất nhau.
    Giờ em cương quyết em phải bán đi anh trắng tay.....
    Đừng nói đã đến lúc ta không còn yêu được nhau,
    Đừng nói sao giờ đây em không thể yêu được anh.
    Làm sao em hiểu cảm giác của anh thế nào,
    Khi lòng Anh biết anh sắp mất đi tiền tiêu..

    Mất đi tiền tiêu anh thì sao,Mất đi tiền tiêu với anh vẫn thế thôi.
    Tiền tiêu anh trên thế gian còn rất nhiều, Tiền tiêu anh đâu chỉ có riêng mình em
    (ý nói không chỉ có TPG và Intel).

    Mất đi tiền tiêu anh thì sao,Mất đi tiền tiêu anh thì với anh vẫn thế thôi.
    Còn Cổ phiếu em sẽ không hề nói vậy, còn cổ phiếu em sẽ hiểu cho lòng anh.
    Quá đau buồn
    (nói về sự thất vọng của anh Bình với Nhà đầu tư).

    Nói chi lời đắng cay, nói chi lời oán than.
    Người ơi tại sao hôm nay em đành nói ra?
    Anh không muốn nghe em.
    Nói ra cũng thế thôi, nói ra cũng mất nhau.
    Giờ em cương quyết em phải bán đi anh trắng tay.....
    Đừng nói đã đến lúc ta không còn yêu được nhau,
    Đừng nói sao giờ đây em không thể yêu được anh.
    Làm sao em hiểu cảm giác của anh thế nào,
    Khi lòng Anh biết anh sắp mất đi tiền tiêu..

    Mất đi tiền tiêu anh thì sao,Mất đi tiền tiêu với anh vẫn thế thôi.
    Tiền tiêu anh trên thế gian còn rất nhiều, Tiền tiêu anh đâu chỉ có riêng mình em
    (ý nói không chỉ có TPG và Intel).

    Mất đi tiền tiêu anh thì sao,Mất đi tiền tiêu anh thì với anh vẫn thế thôi.
    Còn Cổ phiếu em sẽ không hề nói vậy, còn cổ phiếu em sẽ hiểu cho lòng anh.
    Quá đau buồn
    (nói về sự thất vọng của anh Bình với Nhà đầu tư).

    Bình xoăn

    Tại sao lại như vậy, anh không muốn bán đi

    Nhà đầu tư

    Nhưng em muốn.

    Bình xoăn
    Em biết không? anh vẫn còn giữ(CP) nhiều lắm đó.

    Nhà đầu tư

    Anh đừng giữ(cp) như vậy, bán rồi anh sẽ quên đi mà.





    Được dylanman sửa chữa / chuyển vào 00:28 ngày 12/08/2007

Chia sẻ trang này