Fpt trong thời điểm nhạy cảm

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Forests_river, 20/03/2007.

3122 người đang online, trong đó có 476 thành viên. 12:29 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 4345 lượt đọc và 51 bài trả lời
  1. vangtrangkhoc68

    vangtrangkhoc68 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Đã được thích:
    0
    Ong nay noi dung qua, nhung co khi Ong Binh van li di thi sao?
  2. tranlamhuan

    tranlamhuan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Đã được thích:
    0
    Một khả năng chả thấy bác nào nói tới, đó là: li dị thiệt
  3. tungtuhu

    tungtuhu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Đã được thích:
    7
    Nếu tôi là ông Bình tôi cũng xin đăng ký với UBCK, "kính gửi UBCK tôi là Bình vì thương tình anh Tiến và một số anh XYZ sắp tới sẽ tổ chức ly dị tập thể tại FPT, để chia sẻ nỗi lòng cùng đồng nghiệp tôi xin hiến tặng một số cổ phiếu là ABC để anh Tiến cũng như XYZ củng cố được tinh thần làm việc cống hiến cho FPT được nhiều hơn, kính thư"
    Sau đó mr Bình sẽ gặp các nhà báo thông cáo đại chúng: FPT có một nền văn hóa doanh nghiệp được bồi đắp từ ngày đầu mới thành lập với slogan "một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ" anh Bình quay sang nói nhỏ vào tai anh Tiến "chú nhớ cái biên bản thỏa thuận đâý hôm nào vợ chú bán nhớ bảo mấy em ở công ty môi giới chứng khóan in cho anh bản kê chi tiết để anh em mình tính toán với nhau sau nhé!". Anh Bình lại tiếp tục vẻ mặt rầu rầu nói với các nhà báo "Vì sự phát triển của FPT chúng tôi đã phải hy sinh rất nhiều, từ tình cảm gia đình đến bản thân để đốt cháy mình như ngọn đuốc, sự hy sinh cao cả đó đã làm nên thành công của FPT ngày hôm nay", bác Bình lấy khăn lau chấm nước mắt, máy ảnh chụp lia lịa, anh Tiến ôm vai anh Bình khóc nấc lên. Sáng hôm sau các báo đều đăng tải hình ảnh những con người hy sinh thân mình vì một FPT, giữa tháng 5 nóng nực ngột ngạt của một mùa hè oi ả, trong khi giá các cổ phiếu dao động thật ít thì chỉ một mình FPT xanh lét lao thẳng lên phía trước dẫn dắt VNindex tiến bước
    100 năm sau hậu duệ xuất bản một tập sách lấy tên "Quỷ kế FPT" quyển sách đó được truyền từ đời này qua đời khác như một cuốn sách căn bản gối đầu giường của các vị chủ tịch Hội đồng quản trị.
    Mời các bác viết tiếp nhé!
  4. ttvn2005

    ttvn2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Đã được thích:
    0
    Chuyện anh TienLQ và chị Hải "cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt" mọi người biết từ lâu mà rồi các bác. Chẳng có quỷ kế gì đâu, các bác mất công ngồi nghĩ ra các kịch bản làm gì cho mệt.

    Ly dị thì cũng bình thường thôi, còn số cổ phiếu anh Tiến chuyển cho chị Hải cũng đã được quyền giao dịch đâu. Bác nào thực sự quan tâm tới cổ phiếu FPT thì chịu khó đi tìm hiểu tý sẽ biết.
  5. hazi

    hazi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2002
    Đã được thích:
    0
    Ly dị cái gì; Chẳng qua là các bố FPT ăn đủ rồi và tìm cách tẩu tán tài sản cho hợp pháp chứ ly dị cái gì. Bài này chẳng khác nào dân ta lách luật bằng cách hai vợ chồng ly hôn giả rồi cùng lấy người bản xứ để nhập Quốc tịch.
    Từ xưa đến nay, làm gì có vụ ly hôn nào, với số tài sản lớn thế này mà bây giờ mới được công bố? Không là các ông FPT giở võ với thiên hạ thì là gì. Có FPT thì chuồn khẩn trương không thôi với số cổ phiếu đó mà nó ra thị trường thì có mà cả làng cùng móm.
  6. kinhthienvan

    kinhthienvan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Đã được thích:
    0
    cơ hội để mấy anh trong FPT thăng hoa còn nhiều lắm, anh tiến và anh Bình đủ thông minh để không phải dùng đến khổ nhục kế đâu bà con ạ. đừng nghĩ oan cho người ta, tội nghiệp.
    TƯ TƯỎNG LỚN LÀM LÊN NHÂN CÁCH LỚN
  7. ttvn2005

    ttvn2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Đã được thích:
    0
    Tôi chỉ xin nhắc lại một lần cuối là bác nào thực sự quan tâm tới cổ phiếu FPT (chứ không phải là muốn dìm giá hoặc "ghen ăn tức ở") thì cố gắng tìm hiểu thông tin để biết vụ ly dị của anh Tiến là thật hay giả.

    Còn bác nào yếu tim thì cứ bán ra khẩn cấp (trước khi chị Hải bán mất 2 triệu cổ phiếu kia), có điều sau khi biết tin tốt sẽ có trong ĐHCĐ thì đừng có tiếc ;).
  8. canhatang

    canhatang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Đã được thích:
    0
    Không biết FPT nằm sàn liên tục mấy phiên đây.
    Đề nghị bác Bình lấy chị Hải để ổn định tình hình đi.
  9. putincuchuoi

    putincuchuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Đã được thích:
    1
    Chán mấy cái chú này, FPT đang tiếp tục có tốc độ tăng trưởng cao, chuẩn bị công bố lợi nhuận quý I với lợi nhuận khủng long

    Không hiểu thằng điên nào nghĩ đến chuyện chạy bán cổ phiếu FPT vào thời điểm này, chủ đầu tư khu công nghệ cao, công ty chứng khoán FPT, bất động sản fpt chuẩn bị ra đời. Các ông nghĩ mấy thằng đó điên như các ông sao mà bán mới trả chạy

    Đơn giản là bây giờ nhiều tiền chán vợ già bỏ đi hơn nghìn tỷ để thoải mái với em út , he he

    Đã yếu lại còn ra gió, nghe lập luận của chú mà thấy ngứa quá

    ----------------------------------------------------------------------------------------


  10. smallgreen_frog

    smallgreen_frog Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Đã được thích:
    0
    Trời....các bác sao mà suy nghĩ như trẻ con vậy....Theo em thì cho dù có chuyển hơn 1.8 mil FPT cho vợ thì số CP đó cũng ko bán được. Vì trong luật đã quy định rõ : Tất cả các thành viên của HĐQT koh được bán số CP của mình ra đại chúng trong vòng 3 năm kể từ ngà niêm yết (do đó số CP chuyển cho đi nữa cũng thế thôi)

    Thứ 2: FPT là 1 tập đoàn tiếng tăm tại VN (quan hệ rất lằng nhằng tron CP) khó mà có thể xây dựng được một FPT thứ hai (nếu koh muốn nói là koh thể trong thời điểm hiện tại). em bảo nhé....bi h đố các bác bỏ ra 1000tỷ, trong 1 năm mà tạo dựng được 1 thương hiệu tầm cỡ FPT đó.

    Do đó...việc ly dị này chẳng ảnh hưởng j đến hoạt động kinh doanh của FPT, chỉ ảnh hưởng đến tâm lý những người như các bác thoai. Do đó nếu mai FPT mà có xuống thì tranh thủ mà múc đi...Tây nó vẫn múc ầm ầm đó thôi.

    Bác nào ôm CP của VIP chắc hẳn biết vụ con trai Nguyễn Đạo Thịnh bán mấy chục k cổ phiếu VIP. nhưng rùi sao, VIP vẫn tăng ầm ầm đó thôi. thế nhá .....đi ngủ đi.

Chia sẻ trang này