Full House 2 : Tin chi tiết chứng khoán Mỹ - Á - Âu, giá dầu, giá vàng, điểm tin kinh tế tài chính t

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi bi108, 14/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
861 người đang online, trong đó có 344 thành viên. 23:07 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 29998 lượt đọc và 1001 bài trả lời
  1. tiencua68

    tiencua68 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2007
    Đã được thích:
    0
    Sao lại thế , tò mò quá, Bibi giải thích đi. Đang chán chả có gì chơi, mọi hôm còn làm thơ được, hôm nay lại ko ra thơ
  2. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    Em rất khâm phục chị vì hồi bé em cũng ao ước được học Sân Khấu điện ảnh
    Thôi em ko trêu chị nữa, để chị tự do làm cái gì chị thích
  3. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    đêm hôm còn lọ mọ, hic hic
  4. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    à tại mọi người đang tham gia trò chơi Ai là Ai ấy mà ạ
    sao hôm nay không ra thơ? tâm trạng quá ạ. Buồn thì làm thơ buồn, vui làm thơ vui...không vui không buồn thì đi ngủ
    Em phải đi ngủ để mai còn dịch tin Ck Mỹ
    g9 mọi người
  5. xlight

    xlight Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Đã được thích:
    3.272
    2 "chị" em tình củm quá....Đêm nay lại có người lại thao thức cả đêm rồi...ha ha.
    Vợ cho con ngủ roài.....
  6. ssa

    ssa Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Đã được thích:
    0
    Sao em lại nói chị lọ mọ? thế em thì sao?
    Đã hết đau đầu chưa nhóc? Tối nay tưởng đi thăm xxx cơ mà ?

    Em Là Ai


    Em là ai hởi người tôi yêu mến
    Dù đôi mình hai bờ bến cách ngăn
    Em đã làm tôi nhung nhớ muôn phần
    Hình bóng ấy não cân tôi in đậm...

    Em là ai mà làm tôi say đắm...
    Năm tháng dài càng nồng thắm tình em
    Những dòng thi từ tận đáy con tim
    Tôi đã viết bằng nổi niềm yêu mến

    Em là ai mà từ khi hiện đến...
    Làm tim tôi muốn cặp bến yêu thương
    Mong ước sao mình sánh bước nghê thường
    Cho luyến ái dâng hương , tình trường nhất thể ...

    Em là ai mà men tình đặt để...
    Hoà quyện tâm hồn hai thế hệ vấn vương
    Trói buột đời tôi vào mê lộ thiên đường
    Em yêu hởi !tình của anh là niên trường bất tử ...



    Được ssa sửa chữa / chuyển vào 23:38 ngày 22/10/2008
  7. DaiDienSan

    DaiDienSan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2008
    Đã được thích:
    0
  8. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    có người đêm nào chả thao thức hả anh, 3h đêm còn đinh nháy máy không cho em ngủ mà
    Vợ cho con ngủ xong sẽ lên đây kiểm tra đấy, đề nghị anh hết sức cảnh giác, không post ảnh relax như chú Thỏ nhá
    Chú thật là hư, anh đừng bắt chước
  9. DaiDienSan

    DaiDienSan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2008
    Đã được thích:
    0
    Muộn quá rồi nhỉ
    Chúc cô BI ngủ ngon nhé

    chị đi ngủ, mai còn lên sàn đua lệnh nữa

    hi hi
  10. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    em cố xì pam nốt rồi đi ngủ
    Hôm nay em xui nhắm, đường xá xa xôi buị bặm, 9h phi xuống viện Bỏng ở chỗ Hà đông thì bảo vệ không cho vào, kêu hết giờ thăm rùi
    Em ức lắm, đứng tần ngần ở ngoài cửa mãi rùi cuối cùng phải gọi bố cháu bé xuống gửi quà
    Chả làm được việc gì nên hồn
    May trước đó kịp đến tặng quà Sn cho đứa em họ và ăn rình được bữa cơm nhà đứa bạn
    Nói chung thật ấm ức
    đầu hết đau nhưng lòng ấm ức
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này