G20:chúng tôi hứa, sẽ, cam kết, thề....Điều đó có nghĩa là BÁN THÁO.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi MartinStock, 16/11/2008.

2766 người đang online, trong đó có 36 thành viên. 05:21 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1587 lượt đọc và 24 bài trả lời
  1. gdsanhdieu

    gdsanhdieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Đã được thích:
    770
    tin tốt của ngườ ta mà ông nói là tin xấu, pó tay với ông này. Tây nó nói cứu là sẽ cứu, khôn hônf thì lên tau đi, lần sau đừng có kêu rên đau đầu lắm
  2. HiepSy18

    HiepSy18 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Đã được thích:
    702
    Bác Martin nói hổng phái không có lý, việc trông chờ vào giải cứu để lướt thì rủi ro cực lớn, cái chính nằm ở một giải pháp đồng thuận của G20 cụ thể và rõ ràng mang tính dài hơi. Nếu phía trước vẫn là đêm tối tắt đèn như Ngô Tất Tố thì chuyện thận trọng là dễ hiểu.
  3. buiduclong4

    buiduclong4 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Đã được thích:
    2.012
    ============
    Kệ nó bác ah...em tin vào nhân và quả lắm
  4. MartinStock

    MartinStock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Đã được thích:
    2
    Bán tháo và mua phao cứu sinh là tất cả những gì các tổ chức có thể làm lúc này
  5. MartinStock

    MartinStock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Đã được thích:
    2
    đến bao giờ mới phục hồi được đây

Chia sẻ trang này