Gấp Gấp, cứu em với (xin phép mod)

Discussion in 'Giao Lưu' started by jamesbond_007, May 23, 2014.

7234 người đang online, trong đó có 84 thành viên. 06:53 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. kythuatdanhup

    kythuatdanhup Thành viên quen thuộc Not Official

    Joined:
    Apr 11, 2014
    Likes Received:
    11
    lâu lắm mới gặp em 8 tỷ.em có khỏe không vừa rồi em có kiếm được tý nào không em
  2. HoaLyTan

    HoaLyTan Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Nov 24, 2013
    Likes Received:
    1,094
    Bác đang muốn tư vấn cái gì
    Theo em thì bác đang phân vân được mất chứ chẳng yêu ai cả
    - nếu nàng của bác mà ko bị ung thư thì có lẽ bác đã bỏ vợ con
    - nhưng giờ ko chọn nàng thì bác cũng tiếc đống tài sản
    Chắc bác đang muốn tư vấn làm thế nào để đợi nàng về thế giới bên kia để bác hưởng đống ts mà ko bị vợ con bỏ
  3. happyyeyes

    happyyeyes Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 21, 2011
    Likes Received:
    130
    chơi miễn phí nhưng nhớ rút ra ko phải ân hận cả đời
  4. Dancewithwolves

    Dancewithwolves Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Aug 5, 2010
    Likes Received:
    1,883
    Đôi khi phụ nữ họ khát khao có con và làm single mom và họ chỉ cần có thế thôi
    tôi biết 1 vài trường hợp đã từ bỏ cả sự nghiệp đang sáng lạn để sinh 1 đứa con với người đàn ông mà họ ngưỡng mộ. Và đương nhiên họ ko không hề có ý định phá hạnh phúc của người kia.
    Cái này bác phải tự cân nhắc thôi, ko ai thay bác được đâu. Tài sản thì là phù du, nếu có baby thì cũng thừa kế hết cho baby kia thôi. Người tình của bác đang bị ung thư, chắc cũng suy nghĩ vấn đề này nhiều đấy.
  5. tayhoidc

    tayhoidc Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Mar 1, 2014
    Likes Received:
    154
    Phang ngay và luôn vừa được người vừa được của. Sướng thế còn gì.






    ---------------------------------------------------------------

    Mở tài khoản chứng khoán: phí giao dịch 0.15%

    Phí margin 12%/năm cho nhiều mã

    Có kho hàng để mua bán T0

    Liên hệ: 0912107487 Sky: ntk77822
  6. click_letter

    click_letter Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Sep 23, 2005
    Likes Received:
    20
    Cứ nhắm mặt rồi "đưa chân" thôi :D
  7. Xx_ThuyTrang_xX

    Xx_ThuyTrang_xX Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Mar 28, 2014
    Likes Received:
    104
    Thanks anh trai đã quan tâm. Em có hỏi 1 vài chuyên gia trên F319. các anh khuyên em nên gởi ngân hàng. thế là em đem hết vào ngân hàng gởi rồi .
    Dạo này ít lên F319 vì không có mua ban cổ phiếu. Lâu lâu em lên xem tình hình
    @ Anh Trai tốt số : Anh hốt em bên Pháp đi. Sau này nếu lỡ có chuyện gì em sẽ đợi anh. :)
  8. kythuatdanhup

    kythuatdanhup Thành viên quen thuộc Not Official

    Joined:
    Apr 11, 2014
    Likes Received:
    11
    em may mắn vừa rồi gửi ngân hàng là an toàn đó.có gì em liên lạc qua Facebook được không em.nick của a là :hớn bang e nhé
  9. trieudo1689

    trieudo1689 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Aug 13, 2012
    Likes Received:
    21,583
    Khà khà... câu chuyện chú này kể rất mâu thuẫn.
    Thứ nhất, chữ ký của chú là Kỷ luật - Kiên nhẫn mà chú chẳng kỷ luật chút nào, kỷ luật với bản thân, kỷ luật với tình cảm... con người sống trong kỷ luật thì không thể có tình cảm đuổi hoa bắt ****..
    Thứ hai, chú nói là "...chuyện này làm ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình vì em rất yêu vợ con". Nếu đã nghĩ đến hạnh phúc và gia đình thì kg bao giờ hành động như chú.
    Thứ ba, nếu câu chuyện này có thật thì chú cũng chẳng yêu nàng mà chỉ vì "gia tài bố mẹ để lại thì nàng tiêu cả đời cũng khồng hết". Suy ra chú là con người thực dụng.
    Nếu vậy cách tốt nhất để vẹn đôi đường đó là : Chú cứ yêu nàng và tài sản của nàng, rồi sang định cư ở Pháp luôn. Còn vợ con chú hãy để đó tôi lo... hix.
    Kua and anhmauhic like this.
  10. MrSan

    MrSan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Nov 18, 2013
    Likes Received:
    889
    ...............................................................


    :))))

Share This Page