(◕‿◕) ╬ღ╬❤╬ღ╬ ░Góc khuất░ ╬ღ╬❤╬ღ╬ (◕‿◕)

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi tyhiu, 13/10/2011.

5836 người đang online, trong đó có 170 thành viên. 00:52 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 36485 lượt đọc và 741 bài trả lời
  1. YeuTop2008

    YeuTop2008 Guest

    Lời em muốn nói!

    Thương mến anh Top đã từ lâu

    Cả nhà cho em được làm dâu:">
    Sớm tối chăm chỉ em quét dọn
    Sạch sẽ, ngoan hiền như người hầu~X

    Anh Top của em rất đáng iêu
    Vác theo bình sữa không hề kiêu:x
    Tính anh dễ mến ai cũng quý
    Riêng em nhìn thấy đổ liêu xiêu:-*

    Hóng suốt nhà mình nên em biết
    Top của em suốt ngày mải miết
    Mê sữa, trồng rau đến bạc đầu
    Anh ơi! cũng không quá cần thiết>:D




    [/CENTER]
  2. tyhiu

    tyhiu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Đã được thích:
    1
    Em ơi giờ Top luôn mê sữa
    Lúc nào cũng đòi cho thêm nữa
    Biết bao bình đựng cũng ko đủ
    Nếu yêu Top phải có bình...vừa:-ss

    Còn chuyện này nữa cũng đáng lo
    Tóp xữa nhà chị đã gả cho
    Mấy anh hàng xóm yêu "ló" lắm
    Khéo em lại bị đánh ra trò:-ss

    Lại thêm vấn để hơi...tế nhị
    Năm nay anh Top vừa mới bị
    Chứng khoán "ló" hành cho hết...rau:-ss
    Bệnh này chữa trị sẽ...hết ví:-ss

    Nếu quyết làm dâu ko lùi bước
    Cả nhà sẽ mừng em đính ước
    Chúc em và Top sống bạc đầu
    Rau cỏ rồi cũng sẽ chữa được:-ss





    [/CENTER]
  3. tyhiu

    tyhiu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Đã được thích:
    1
    ............
    Sáu nói đúng rùi, nay trời lạnh
    Hà nội dở giời thay đổi mạnh
    Bạn Nguoihanoi bệnh phát nhanh
    Nên Sáu - Hiu cứ tránh cho lành
    8-x8-x8-x

  4. top2008

    top2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2010
    Đã được thích:
    0
    ^:)^^:)^^:)^ đang định pót cái lày =))=))=))

    [​IMG]
  5. tyhiu

    tyhiu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Đã được thích:
    1
    ...................
    Gớm, cứ khách sáo, làm gì Top nhiều rau thế???=))=))=))
  6. top2008

    top2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2010
    Đã được thích:
    0
    ;));));))
  7. top2008

    top2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2010
    Đã được thích:
    0
    ^:)^^:)^^:)^ =))=))=))
  8. top2008

    top2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2010
    Đã được thích:
    0
    Em là ai cô gái hay chàng trai
    Yêu anh thật hay yêu anh sai
    Anh đang théc méc mí hum rùi
    Rau, Xữa em hóng cũng như ai :-??

    Đầu cơ nick em thật nà giỏi
    Trong đầu anh đang cóa dấu hỏi
    Mai lày anh bán được nick top
    Mua nại nick em giá 1 tỏi \:D/\:D/\:D/
  9. YeuTop2008

    YeuTop2008 Guest

    Hiu hông ném đá em mừng quá[r32)]
    Tối nay em về thưa ba má
    Em sắp được iu anh ku Top
    Mai em đãi Hiu con gà già[r2)]

    Gà của nhà em nuôi rất nhìu
    Để dành khi nào có người iu
    Đem ra cắt tiết khoe hàng xóm
    Mừng chuyện em đã hổng ế thiu;))


    Em đã iu Top thì chấp nhận[r32)]
    Dù cho top mắt lòi, mắt cận
    Hay thèm sữa, thiếu rau mất ví
    Sẵn sàng chờ ngày Top lên cân
    ( rau mọc thêm thì lên cân phải hem ạ;)))


    Hàng xóm mê Top em hổng sợ
    Bởi ông nào cũng đều có vợ
    Em hem phải trai mà là gái
    Nếu Top chê em Top lơ ngơ[r23)]







  10. tyhiu

    tyhiu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Đã được thích:
    1
    Smile2011 (15/10/11) : @Smile2011 : >:D:D:D:D<Nhớ ku và...thèm cháo:-*:p. Tặng ku, Sáu, Kèn, Top....và những người bạn ở SG![r32)]

    NƠI CÓ BẠN TÔI


    Gửi Sài Gòn nơi ấy có bạn tôi
    Có nắng trưa chẳng nơi nào nắng thế
    Có cơn mưa thoảng qua như thể
    Vô tình nhầm đi lạc chốn người đông

    Tình Sài Gòn như có, như không
    Những ngọt ngào, tươi vui, diễm lệ
    Những lọc lõi, thơ ngây, già-trẻ
    Mắt đèn màu thao thức suốt nhiều đêm

    Gửi Sài Gòn kỷ niệm khó quên
    Lang thang bên nhau giữa lòng phố lạ
    Khe khẽ cười, khe khẽ mơ Hà Nội
    Bạn bây giờ có còn nhớ hay thôi?

    Sài Gòn bây giờ đã có bạn tôi
    Mưa đã lâu hơn, trời đã dịu
    Nơi nào quen, nơi nào còn lạ?
    Góc đường nào đã thấy thân thương?

    Ký ức về Sài Gòn mới thế đã nhiều hơn
    Chia một chút nhớ thương vẫn dành cho Hà Nội
    Giữa những cơn mơ tôi lại nghe gió thổi
    Về phía Sài Gòn, nơi ấy có bạn tôi

    ST

Chia sẻ trang này