(◕‿◕) ╬ღ╬❤╬ღ╬ ░Góc khuất░ ╬ღ╬❤╬ღ╬ (◕‿◕)

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi tyhiu, 13/10/2011.

13017 người đang online, trong đó có 1116 thành viên. 14:20 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 36551 lượt đọc và 741 bài trả lời
  1. gerbera

    gerbera Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/08/2010
    Đã được thích:
    1
    Người ta khổ vì thương không phải cách,
    Yêu sai duyên và mến chẳng nhằm người
    Có kho vàng nhưng tặng chẳng tuỳ nơi
    Người ta khổ vì xin không phải chỗ.

    Đường êm quá ai đi mà nhớ ngó
    Đến khi hay, gai nhọn đã vào xương
    Vì thả lòng không kiềm chế dây cương,
    Người ta khổ vì lui không được nữa.

    Những mắt cạn cũng cho rằng sâu chứa;
    Những tim không mà tưởng tượng tràn đầy.
    Muôn nghìn đời tìm cớ dõi sương mây
    Dấn thân mãi đến kiếm trời dưới đất.

    Người ta khổ vì cố chen ngõ chật,
    Cửa đóng bưng nên càng quyết xông vào.
    Rồi bị thương người ta giữ gươm dao,
    Không muốn chữa, không chịu lành thú độc.

    (Xuân Diệu)



    Người ta khổ vì mua nhầm cổ phiếu
    Cut loss sai và tất tay đúng hàng lừa
    Ham lồi mồm nhưng chọn chẳng tuỳ nơi
    Người ta khổ vì ngu không phải chỗ:^o


    @Top2008
    Continue...

  2. gerbera

    gerbera Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/08/2010
    Đã được thích:
    1
    Cười gì thế tráu:-??
  3. vuadauco

    vuadauco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2011
    Đã được thích:
    19
    anh trú:)):)):))
  4. gerbera

    gerbera Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/08/2010
    Đã được thích:
    1
    Thế mới độc, danh xưng đã đăng ký bản quyền, mọi sự sao chép đều ăn đòn:))
  5. vuadauco

    vuadauco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2011
    Đã được thích:
    19
    :-ss=))
  6. gerbera

    gerbera Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/08/2010
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]



  7. top2008

    top2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2010
    Đã được thích:
    0
    Người ta khổ vì luôn bị lồi mồm
    Mua lúc đáy và bán lúc đạt đỉnh
    Mún mất tiền nhưng hem bit nàm seo
    Người ta khổ vì không bao giờ lỗ :-":-":-"
  8. gerbera

    gerbera Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/08/2010
    Đã được thích:
    1
    >:)>:)>:)>:)>:)
    Người ta khổ vì mắc bệnh hoang tưởng
    Ngồi ngọn cây lại cứ ngỡ lầu cao
    Túi lá cây mà nghĩ tiền như sao
    Người ta khổ suốt ngày măm cà rốt
  9. top2008

    top2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2010
    Đã được thích:
    0
    nhưng người còn sống sót tới bi giờ lun cố gắng lạc quan :-":-":-"
  10. gerbera

    gerbera Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/08/2010
    Đã được thích:
    1
    Top lạc quan dưa bở;))
    [​IMG]

    [​IMG]

Chia sẻ trang này