(◕‿◕) ╬ღ╬❤╬ღ╬ ░Góc khuất░ ╬ღ╬❤╬ღ╬ (◕‿◕)

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi tyhiu, 13/10/2011.

11181 người đang online, trong đó có 697 thành viên. 17:43 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 36556 lượt đọc và 741 bài trả lời
  1. tyhiu

    tyhiu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Đã được thích:
    1


    Chưa dám hôn nhau

    Chưa lời thổ lộ
    Mà sao hơi thở như là của nhau
    Chưa nắm tay nhau
    Chưa ngồi sát lại
    Mà sao năm tháng như là của nhau
    [​IMG]
    Chưa dám trao tay
    Thư gài cánh cửa
    Mà tưởng như đã trao tình cho nhau
    Chưa nói yêu nhau
    Chưa lời ước hẹn
    Mà sao đêm cứ mơ về gặp nhau!
    [​IMG]
    Rồi anh đi xa đi xa
    Mang trọn mối tình hôm ấy
    Lặng im lặng im không nói
    Đợi nhau chờ nhau tháng ngày
    [​IMG]
    Thời gian trôi qua trôi qua
    Sao vẫn nhớ hoài hôm ấy
    Tình yêu đầu tiên như thế
    Thẳm sâu là đôi mắt nhìn
    Tình yêu không có lời !! Tình yêu không có lời !!
  2. top2008

    top2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2010
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]




  3. tyhiu

    tyhiu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Đã được thích:
    1
    800x600 Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";} [​IMG]

    Lời cỏ
    st
    Em chỉ là một nhánh cỏ mong manh
    E ấp mọc trên đoạn đường đầy gió
    Anh mang chút niềm yêu qua lối nhỏ
    Vướng vào hồn em…



    Em chỉ là một nhánh cỏ vô danh
    Mang yếu đuối của một thời con gái
    Anh đi qua đời em những dấu chân để lại
    Lòng - chợt - buồn vu vơ…

    Tự bao giờ em đã biết làm thơ

    Trong thơ em mùa thu nằm bật khóc
    Anh, gió thoảng lạnh se về trên tóc
    Em hoá vàng khi đông ghé chân sang../
  4. top2008

    top2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2010
    Đã được thích:
    0
    [-)[-)[-)
  5. tyhiu

    tyhiu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Đã được thích:
    1
    :-o[r23)]=))=))=))=))=))=))
  6. top2008

    top2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2010
    Đã được thích:
    0
    tui lói đúng nhở =))=))=))
  7. tyhiu

    tyhiu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Đã được thích:
    1
    ............
    Đúng:-bd:-* Thế tui nói bên nhà kia cũng đúng nhở: Cả trong mơ vẫn...cụt:-":-":-"
  8. top2008

    top2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2010
    Đã được thích:
    0

    Đời ko như trong mơ nhở ;))
  9. tyhiu

    tyhiu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Đã được thích:
    1
    Đời không như trong mơ
    Vì đời không được như mơ>:)
  10. top2008

    top2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2010
    Đã được thích:
    0
    Trong mơ cụt nên ko mún đời như mơ :p

Chia sẻ trang này