(◕‿◕) ╬ღ╬❤╬ღ╬ ░Góc khuất░ ╬ღ╬❤╬ღ╬ (◕‿◕)

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi tyhiu, 13/10/2011.

5615 người đang online, trong đó có 91 thành viên. 01:24 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 36435 lượt đọc và 741 bài trả lời
  1. top2008

    top2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2010
    Đã được thích:
    0
    hết tết ùi, chứng ung được hem :-"
  2. 666666

    666666 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2010
    Đã được thích:
    3
    long time no see cụt:-*>:)>:D<
  3. top2008

    top2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2010
    Đã được thích:
    0
    long time see no cụt more b-(b-(b-(
  4. 666666

    666666 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2010
    Đã được thích:
    3
    món đấy tớ cũng bỏ qua trong thực đơn dồi cụt ợ:-"
  5. top2008

    top2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2010
    Đã được thích:
    0
    ờ, tớ cũng bỏ món đóa ùi :-"
  6. xanhchin8668

    xanhchin8668 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    15/07/2011
    Đã được thích:
    41.539
    Hư...Chưa gặp đã đòi lì xì...hư thế...
  7. 666666

    666666 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2010
    Đã được thích:
    3
    ơ, mình nhớ là hôm trước có người hẹn tặng cái bánh chưng cơ mà:-wđầu năm đã định xù nợ zồi hử trú[-)
  8. xanhchin8668

    xanhchin8668 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    15/07/2011
    Đã được thích:
    41.539
    ah uh nhở...Thôi được, đây, đền cái bánh tét...Valinhtinh hum qua vui ko?... Nhiều hoa hông?
  9. 666666

    666666 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2010
    Đã được thích:
    3
    hehe, sành điệu dễ xợ... cũng còn biết cả hoa và va lung tung thế mà cứ khiêm tốn nhận mình già[-) hay là đang hồi teen nhỉ ;))
  10. top2008

    top2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2010
    Đã được thích:
    0
    Chắp tay con vái ông trời.
    Làm sao để xóa cảnh đời bất công.
    Trước tiên làm bão với giông.
    Gió bay tốc váy che không kịp hàng.
    Tiếp theo sấm chớp đùng đoàng.
    Cứ nhằm nhà nghỉ mà phang mạnh vào.
    Cuối cùng đổ trận mưa rào.
    Sau đêm sung sướng mua phao bơi về.

    Nay là mười bốn tháng hai.
    Ngày xui vô đối thiên tai vô cùng.
    Cầu cho mưa gió bão bùng.
    Nhà nghỉ lên giá cả vùng điện đơ.
    Hoa thì cả triệu một bông.
    Sô cô la dở, gấu bông ruột lòi.


    Cắt và Dán :-":-":-"

Chia sẻ trang này