ღ♥ღღ♥ღ Góc thư giãn, buôn dưa nhà CK ღ♥ღღ♥ღ - Gieo quẻ tháng 9 âm

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi tuanlong1710, 03/10/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
1650 người đang online, trong đó có 660 thành viên. 22:55 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 25151 lượt đọc và 1049 bài trả lời
  1. nnguoihanoi

    nnguoihanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Đã được thích:
    0
    đọc qua đã biết xạo rồi
    ông trời ko gái ? giời ơi TOP khùng
    trên đấy đếm xuể bao cung
    hằng nga hoàng hậu vô cùng mỹ nhân
    trời chén từ cổ xuống chân
    còn đầu xương xẩu để phần hát ca
    trong ngoài trên dưói gần xa
    thằng nào ko biết trời là vua ..."rau"​
  2. Fossil_Corals

    Fossil_Corals Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2011
    Đã được thích:
    0
    .....................
    Chẳng cần cầu sẽ có ngay
    Cứ tán bé Top chẳng gay cũng gàn>:)
    Bác ni có tật...nói càn
    Đổi cho dại gái đời tàn ai thương
    Nếu còn tình ý vấn vương
    Má hồng sai khiến tai ương có ngày>:)
    Nay mai gặp phải kiếp...cày
    Làm Trâu gặp "Cọc" nó đày chết thôi
    :-ss=))
  3. nnguoihanoi

    nnguoihanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Đã được thích:
    0
    Fo sil - cái thứ chết trôi
    ở đâu ngứa cựa đánh hôi hội đồng
    về nhà mà kiếm tấm chồng
    nhanh nhanh tác nghiệp cho phồng bụng lên
    cứ ngồi ở đấy mà rên
    thằng chồng phục vụ như tên người hầu
    chứng cổ cũng chẳng tới đâu
    cứ ngồi ham hố mặt nhầu nếp nhăn [r24)]
  4. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    EB chào cả nhà, tặng Sáu Lục và nhà mình nhé[};-
    [​IMG]
    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=LDwwccaK60

    Thuyền Hoa
    Thuyền em đi trên sông trăng sáng Cưới nhau về ta
    rước hội vui Trên sông dài thuyền hoa giăng Bao cô
    nàng miệng cười xinh xắn. Thuyền em trôi vào ánh
    sáng
    Ánh sáng hồng tươi những đèn hoa Với bao màu
    xanh ngát hồn ta
    Thuyền em trôi vào đêm vui. Ơi ơi ơi
    hò khoan ơi hò khoan Tiếng hát em vang cả giòng sông
  5. Fossil_Corals

    Fossil_Corals Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2011
    Đã được thích:
    0
    ........................
    Thơ gì ngôn ngữ thiu ôi
    Biết gì mà bảo chết trôi?Lấy chồng?
    Tớ đây thích đánh hội đồng
    Những tên gàn dở tồng ngồng chạy rông
    >:)
  6. 666666

    666666 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2010
    Đã được thích:
    3
    =))=))=))=))=))=)) thế đã đạt yêu cầu cần ăn đá của trúng mài chưa=))=))=)) 2 đứa ko tị nhau nữa nhá=))=))=))=))



  7. 666666

    666666 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2010
    Đã được thích:
    3
    Thay mặt cả nhà cám ơn Embe nhé. EB đúng là cô gái dịu dàng và lãng mạn[};-
  8. Time_like_those

    Time_like_those Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Đã được thích:
    0
    Dở hơi vốn sẵn tính người
    Cớ sao lại bảo tại cười đòi thơ
    Dại gái hạnh phúc lắm cơ>:)
    Sao mà lại khóc ngu ngơ thế này
    Nếu thực rất muốn làm gay
    Dao phay dưới bếp ra ngay í mà
  9. top2008

    top2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2010
    Đã được thích:
    0
    Triện trời thì để ổng lo
    Dưới đất mài cứ lo cho mình mài
    Thơ thơ thẩn thẩn như lày
    Cóa ngày gái xỉm thì mài mất treo >:)



  10. top2008

    top2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2010
    Đã được thích:
    0
    tau biết nó có đá tảng đâu nên mới love toilet rock mừ :((:((:((, mà nhờ thía nhà mình cũng tiêu thụ được ít đá ế trong kho >:) =))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này