ღ♥ღღ♥ღ Góc thư giãn, buôn dưa nhà CK ღ♥ღღ♥ღ

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi hoallk, 16/09/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
78 người đang online, trong đó có 31 thành viên. 04:20 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 23233 lượt đọc và 1018 bài trả lời
  1. GBlock

    GBlock Super Moderator Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    09/08/2009
    Đã được thích:
    63

    Méo đang đâu đấy, đi ra hàng than đi lào, gọi điện cho ku mã đi kưng:x:x:x
  2. easternlight

    easternlight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Đã được thích:
    0
    Chưa phải điểm mua, dễ múc trứng vịt giời, mở ra đã thất ở trên cây rồi [:D]
  3. tuanlong1710

    tuanlong1710 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Đã được thích:
    0
    :-o:-o:-o ơ, tui ko cóa bít vụ này mờ, các ku đi xõa thác loạn tui ...:p:p
  4. hoallk

    hoallk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2010
    Đã được thích:
    3
    Sao lại :( nhỉ? ko phải ai cũng được làm rể nhà iem đâu nhá;))
  5. hungcuongcfo

    hungcuongcfo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Đã được thích:
    1.753
    hàng anh chưa bán dc đang buồn đây:((:((
  6. hoallk

    hoallk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2010
    Đã được thích:
    3
    Muốn bán được... phải xếp hàng đi... chứ;)) Tuần này chưa bán được thì để tuần sau:-"
  7. hungcuongcfo

    hungcuongcfo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Đã được thích:
    1.753
    tặng em này[r32)][};-[};-[};-[};-[};-


  8. thanhcongktkt1

    thanhcongktkt1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2011
    Đã được thích:
    0
  9. tyhiu

    tyhiu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Đã được thích:
    1
    .........................
    >:D<:-* Hôm qua tui chia tay một người bạn thân đi công tác xa và dài, tâm trạng thật khó tả, tui ko nghĩ mình lại có tâm trạng như vậy=((.
    Hôm nay vào đây lại nhớ đến ngày đầu tiên chúng mềnh gặp nhau để rùi "nhà mình" được "xây dựng" và là một trong vài nhà có mặt đầu tiên ở khu giao lưu này. Nếu mình cũng "chồng tầng" như nhà các bác "hàng xóm" thì ko biết là cao bao nhiêu tầng rùi~X.
    Tâm trạng từ hôm qua và cảm xúc từ hum nay càng làm tui thấy rõ một điều: "sức mạnh" của tình bạn thật "đáng nể":x:x:x

    TÌNH BẠN

    Năm tháng cứ đầy lên - Tình bạn
    Cũng đầy lên những kỷ niệm thân yêu
    Những mẩu thư viết vội cuối chiều
    Gài lên cửa, đợi người về sẽ đọc
    Trong cả những ước mơ ta không đơn độc
    Có bạn thân bên cạnh cùng mơ
    Cùng luận bàn về thời cuộc... ngây thơ
    Cùng tưởng tượng bao điều ngốc nghếch
    Cùng kể cho nhau câu chuyện không đoạn kết
    Về mối tình chớm nở trong tim
    Và một vài lần ta bỗng lặng im
    Cứ ngồi thế đến khi chiều tắt nắng

    Bạn thân ơi, dù ở nơi xa vắng
    Chưa bao giờ tôi thấy bạn rời tôi
    Khi tôi vui cũng nghe tiếng bạn cười
    Khi đau đớn, tôi nhìn ra cửa sổ
    Những tin nhắn bay qua khung cửa
    Chạm vào tôi âu yếm, vỗ về
    Trái tim tôi vui sướng lắng nghe
    Lời lặng lẽ bạn gửi bằng ý nghĩ

    Tình bạn có bền hơn tình yêu không nhỉ?
    Chẳng đam mê, cuồng dại trong hồn
    Chẳng nhớ nhung tím thẫm cả hoàng hôn
    Chẳng làm má rực lên màu lửa
    Tình bạn là ngôi nhà không khóa cửa
    Ta bước vào nào ngại ngần gì
    Nhận ấm êm rồi lại bước chân đi
    Đường xa lắc tìm riêng mình hạnh phúc…
    st


  10. tyhiu

    tyhiu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Đã được thích:
    1
    .............
    Tui đang nuôi một con...chứng khoán, và hình như nó sắp...ăn thịt tui!:-ss[:D]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này