ღ♥ღღ♥ღღ♥ღღ♥ღღ♥ღ Chòi lá giữa bờ đê... ღ♥ღღ♥ღღ♥ღღ♥ღღ♥ღ

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi 666666, 07/04/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
3911 người đang online, trong đó có 278 thành viên. 18:14 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 28958 lượt đọc và 1049 bài trả lời
  1. mrsupe

    mrsupe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2010
    Đã được thích:
    1
    úi kham sao lổi chớ >:) khuyến mại cóa kỳ hạn nhá [:D]
  2. SSM.60.6

    SSM.60.6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Anh chồng nọc mấy đứa con ra khảo:
    - Đứa nào lấy tiền trong túi của bố?
    Cô vợ nóng ruột đến can và nói đùa:
    - Sao anh không nghĩ là em lấy?
    - Mất như thế, chắc chắn không phải là em lấy!
    - Tại sao?
    - Bởi vì vẫn còn lại một ít.
  3. hoallk

    hoallk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2010
    Đã được thích:
    3
    Xóm bờ đê nhà mình...

    [​IMG]

    Đàn bò của thần Đèn...

    [​IMG]
  4. 666666

    666666 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2010
    Đã được thích:
    3
    :-o:-o:-o:-o:-o càng ngày càng giê[r23)][r23)][r23)][r23)]
  5. amicecorp

    amicecorp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Đã được thích:
    0
    Chả buồn cười>:P
  6. mrsupe

    mrsupe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2010
    Đã được thích:
    1
    Nàm rá tý chớ :-":-" sau bị trói gô cọc rồi muốn chạy bờ đê khác b-( lại phải trốn ;))
  7. mrsupe

    mrsupe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2010
    Đã được thích:
    1
    :-*:-*:-*
  8. tyhiu

    tyhiu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Đã được thích:
    1
    ............
    Ghen dồi!:-ss:-ss=))=))=))
    (thì thấy Méo bảo thơ tý, chỉ định hỏi là thơ tý thì yêu có tý ko nhhưng thấy ko...tiện nên thêm chữ ku, ai dè còn dở hơn:-ss=)))
  9. 666666

    666666 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2010
    Đã được thích:
    3
    =))=))=)) sao toàn gay thế kia:-ss
  10. hoallk

    hoallk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2010
    Đã được thích:
    3
    Hoa cỏ may

    [​IMG]


    Cát trắng, sông đầy, cây ngẩn ngơ
    Không gian xao xuyến chuyển sang mùa
    Tên mình ai gọi trong vòm lá
    Lối cũ em về nay đã thu.

    Mây trắng bay đi cùng với gió
    Lòng như trời biếc lúc nguyên sơ
    Đắng cay gửi lại bao mùa cũ
    Thơ viết đôi dòng theo gió xa.

    Khắp nẻo dâng đầy hoa cỏ may
    Áo em sơ ý cỏ găm đầy
    Lời yêu mỏng mảnh như màu khói
    Ai biết lòng anh có đổi thay?

    Ra bờ đê ở nên tự nhiên lại nhớ đến bài thơ này[:D]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này