ღ♥ღღ♥ღღ♥ღღ♥ღღ♥ღ Chòi lá giữa bờ đê... ღ♥ღღ♥ღღ♥ღღ♥ღღ♥ღ

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi 666666, 07/04/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
4416 người đang online, trong đó có 342 thành viên. 12:26 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 28941 lượt đọc và 1049 bài trả lời
  1. 666666

    666666 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2010
    Đã được thích:
    3
    Lại về nhà cũ khuân đồ của Chuột cống sang>:)

    Các
    (CK) phi rồi Kucu ơi
    Nhớ về hôm trước thấy chơi vơi
    Vì ta quăng dép mà không hỏi
    Ngày mốt chứng chìm hay thăng thiên
    ***
    Chứng lên khúc khuỷu chứng phi thẳng
    Đau xót lòng ai bán hôm rồi
    Một bước lên cao, ngàn bước xuống
    Người mua ngơ ngác ngó Vơ Ni [​IMG]
    ***
    Anh bạn Méo mày (Mèo máy) không bước nữa
    Chụp lên cái mũ để cắm đầu (trồng chuối[​IMG])!
    Chiều tà kucu tha hồ ngắm
    Bao nhiêu người lại tập chuối trồng [​IMG]
    Nhớ ôi chiếc dép ôm bao buổi
    Quăng đi rồi em xỏ la-vi (giống ảnh...Méo[​IMG])
    ***
    Chứng lại bừng lên một số hôm
    Kìa ai mua bán tự bao giờ
    Mà hôm nay lại lời đem chốt
    Một đồng thôi thế cũng là vui
    ***
    Người đi quăng dép ngày hôm ấy
    Có thấy mồm đau, mẻ mất...(răng) rồi [​IMG]?
    Có nhớ dáng người trên đôi nạng
    Chân trần cố cõng chứng đang ung?[​IMG]
    ***
    Chứng khoán người mua không mọc tóc
    Mặt xanh màu lá, mũi to bè
    (suốt ngày nín thở ở hầm mà[​IMG])

    Mắt trừng gửi mộng vờ ni up
    Đêm mơ bỏ nạng dáng vòng cung (vòng kiềng[​IMG]) .
    ***
    Rải rác quanh sàn hồn viễn xứ
    Chứng trường đi cả đống đời xanh:((
    Xe lăn thay cáng anh về đất
    Rồi sẽ còn ai đến cùng mình???[​IMG][​IMG][​IMG]
    ***
    Chứng khoán mà phi không hẹn trước
    Đường lên thăm thẳm một chia phôi
    Ai mua chứng khoán ngày hôm ấy (hôm qua[​IMG])
    Hồn giờ cười mím chẳng lộ răng :(([​IMG][​IMG]

  2. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    [​IMG]

    Bão Lòng

    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Rất nhiều chuyện qua rồi, rất nhiều chuyện giống như quên
    Sau tuổi hai mươi, ngỡ không cần đến nữa :
    Chút xôn xao trong hang cây nắng nhỏ
    Giọt nước tròn rung rinh trên lá sen

    Cả gợn sóng mơ hồ trong ánh mắt riêng em

    Màu trời xám mênh mông ngày động biển
    Cánh **** mai hồng, cơn mưa chiều tím
    Một cửa sổ lặng thầm chi chút đếm sao rơi…

    Hạnh phúc ta cần, thực cũng giản đơn thôi

    Như chỉ ở trước ta thêm một tầm tay với
    Ngỡ rảo bước là sớm chiều đã tới
    Suốt một đời, sao vẫn giục mình đi ?

    (ST)

  3. mrsupe

    mrsupe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2010
    Đã được thích:
    1
    Tem :-*:-*:-*
  4. C_O_L_D

    C_O_L_D Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2010
    Đã được thích:
    48
    Thôi mình chia tay:)em sẽ trở về bên người ấy...:-w:-w

    Gương kia ngự ở trên tường
    Thiên hạ ai đẹp được nhường như ...i

  5. mrsupe

    mrsupe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2010
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
  6. tyhiu

    tyhiu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Đã được thích:
    1



    Biến tấu chuyển lời (Sorry tác giả):

    Hôm qua em đi sàn (giao dịch CK) về
    Đợi em ở mãi con đê đầu làng
    Chõng tre quần áo lồ.ng bàn
    Bán nhà ta đến đê cùng ở thôi!:((

    Nào đâu cái váy lụa Hàn
    (Quốc)
    Cái dây lưng hiệu mua hồi đi Sinh
    (Sing-ga-po)
    Nào đâu cái áo thiếu thân
    (sau)
    Cái khăn kiểu lạ, cái quần CK?
    (Calvin Klein)=P~

    Nói ra sợ mất lòng em
    Van em em hãy giữ cho anh mà
    Như năm ta chưa bán nhà
    Cứ ăn chơi thế có làm sao đâu

    Nay em ủ chứng sàn HO
    Nhà em còn bán huống gì thân anh
    Hôm qua em đi sàn
    (giao dịch CK) về
    Đô-tiền-nhà cửa bay đi mất rồi... à..á..a..a..a....:-":-":-"

    (Sao tự dưng ko thấy bài hát "Chân quê" Quang Linh hát mà tui post đâu nhỉ???~X)

  7. 666666

    666666 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2010
    Đã được thích:
    3
    Chị ngưạ làm thơ đi, hôm truớc thơ chị có 1 câu củ giềng thôi mà đau hết cả bụng vì cười:-ss
  8. mrsupe

    mrsupe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2010
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
  9. mrsupe

    mrsupe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2010
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]

    Mong những phút ce đi tìm tình iêu ;));))
  10. 666666

    666666 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2010
    Đã được thích:
    3
    =))=))=)) đồ bạc bẽo[r37)]
    Trước ... là chữ dì thế:-??
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này