ღ♥ღღ♥ღღ♥ღღ♥ღღ♥ღ Chòi lá giữa bờ đê... ღ♥ღღ♥ღღ♥ღღ♥ღღ♥ღ

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi 666666, 07/04/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
143 người đang online, trong đó có 57 thành viên. 02:58 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 30670 lượt đọc và 1049 bài trả lời
  1. top2008

    top2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2010
    Đã được thích:
    0
    Tháo ông phòng không, Tháo bà tấn công >:)>:)>:)
  2. singriver_pro

    singriver_pro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2011
    Đã được thích:
    0
  3. gerbera

    gerbera Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/08/2010
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]

    Lặng lẽ...

    Rồi một ngày em bỗng chợt nhận ra
    Không nhớ anh nhiều như em hằng nghĩ
    Không còn mộng mơ, không còn thi vị
    Bởi cuộc đời hạnh phúc quá mong manh…

    Đã đôi lúc em chợt nghĩ đến anh
    Và nghĩ đến những ngày xưa cũ
    Chợt một thoáng mắt em buồn tư lự
    Em hiểu rằng em chẳng thể yêu anh…

    Ở bên anh, em hiểu lá màu xanh
    Khi xa anh, em nhủ lòng…lá úa
    Đi bên anh trái tim hồng nhảy múa
    Nhưng xa rồi tim lại hóa bình yên..???

    Rồi một ngày mùa Đông đến bên hiên
    Từng bông tuyết phủ rơi màu tinh khiết
    Em tự hỏi : Phải chăng màu ly biệt?
    Khi tâm hồn lạnh lẽo chốn phồn hoa?

    Rồi một ngày em cũng chợt nhận ra
    Mình là kẻ mang trái tim hóa đá
    Một trái tim mang sức nặng tàn phá
    Huỷ hoại tâm hồn qua những thương yêu!
    (St)
  4. gerbera

    gerbera Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/08/2010
    Đã được thích:
    1



    [​IMG]


  5. GBlock

    GBlock Super Moderator Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    09/08/2009
    Đã được thích:
    63

    Tâm trạng quá hok tốt cho sức khoẻ nhá>:P

    Ngạo nghễ lên hỡi cuộc đời sóng gió
    Ngẩng cao đầu với sức sống niềm tin
    Phải hiên ngang như nữ tướng oai hùng
    Đạp bằng mọi gian nan và thử thách
    Phải chiến thắng bằng khát khao hi vọng
    Để cuộc đời tràn ngập mãi tình yêu
    Ôi, cuộc sống tươi đẹp hay đổi thay
    Ngươi nên nhớ ngươi là nô lệ đó
    Phải nhẫn nhịn khi mà ta mắng mỏ
    Làm cơn gió mát dịu mỗi trưa hè
    Báo hiệu tiếng ve những chùm phượng vỹ
    .....
    Mau lên chứ đường đời còn hối hả
    Hãy đứng lên bằng ý chí kiên cường
    Hãy nhìn thẳng vào sự thật hỡi cô nương
    Cô là đoá hoa - sắc hương sặc sỡ
    Hãy cởi mở, trao nụ cười rạng rỡ
    Với ánh mắt gửi nỗi nhớ thân thương
    Tới các chàng trai giả bộ vô hồn
    Và cả những chú ứng viên sắp tới
    Em cứ chúc trước quơ vài chú nhá \:D/\:D/\:D/
  6. mrsupe

    mrsupe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2010
    Đã được thích:
    1
    úi kưng, b-(b-( ava sợ quá ^:)^^:)^ hú hú
  7. gerbera

    gerbera Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/08/2010
    Đã được thích:
    1
    Sợ dì cưng...có phải ma đâu chứ>:P....ờ, nhìn lại thấy giống ma thật:((:((:((thay dồib-(

  8. gerbera

    gerbera Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/08/2010
    Đã được thích:
    1
    Thơ thẩn ló phải thế mới thấy hay kưng à[:D][:D][:D][:D][:D]
  9. mrsupe

    mrsupe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2010
    Đã được thích:
    1
    :-*:-* đẹp hơn hẳn :-*:-* mờ đi rán tóp mỡ seo òi kưng >:)>:)
  10. gerbera

    gerbera Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/08/2010
    Đã được thích:
    1
    @Top2008 sợ quá trốn dồib-(
    Kưng hok đi đâu hử
    :-*
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này