ღ♥ღღ♥ღღ♥ღღ♥ღღ♥ღ Chòi lá giữa bờ đê... ღ♥ღღ♥ღღ♥ღღ♥ღღ♥ღ

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi 666666, 07/04/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
3966 người đang online, trong đó có 273 thành viên. 18:20 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
Chủ đề này đã có 28958 lượt đọc và 1049 bài trả lời
  1. gerbera

    gerbera Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/08/2010
    Đã được thích:
    1
    >:)>:)>:) cứ Tào Tháo thế ...xong người ta bảo Tháo bà lại còn e thẹn chối đây đẩy[r23)]
    Gặp dồi....đúng top mỡ thật dồi, cứ yên tâm nhá[:D]
  2. nguacon2002

    nguacon2002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Đã được thích:
    0

    Tóp giống Méo cụt Cười ạ . Vì thế nên tuần vừa rồi tý nữa thì bị Kèn cắt thủ cấp gửi ra ngoài này minh oan cho Méo đấy [:D]
  3. Immortel90

    Immortel90 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2010
    Đã được thích:
    0
    [-)Thế kiểm tra dồi à ku? thế TOP cụt là đúng sự thật à :p
    Hic... thảo nào thấy khoe có người iu cũ khắp Bắc Trung Nam;))

    Từng người tình bỏ top đi như những dòng sông nhỏ
    Ôi những dòng sông nhỏ lời hẹn thề là những cơn mưa
  4. gerbera

    gerbera Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/08/2010
    Đã được thích:
    1
    Đúng sự thật là không phải hồn ma của ai cả, còn cụt hay không sao tui biết được chứ:-ss
    Anh em sinh đôi với méo cụt nên mới khoe zị chứ gia cảnh là vẫn ế vêu, tui cũng tra khảo luôn dồi;))

    ( ku chuyển nghề được dồi đấy...người cần nghi thì không nghi:-")
  5. tyhiu

    tyhiu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Đã được thích:
    1
    ....................
    [r23)]Mi đừng thấy tau...hiền mà rìm hàng tau nha!:^o:^o:^o Phong cách tau lổi tiếng là rịu ràng mà!:^o:^o:^o
  6. gerbera

    gerbera Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/08/2010
    Đã được thích:
    1
    Ừ, mi hiền hơn tau...cho tau xin nỗi vì đã rìm hàng nhé:((b-(
  7. 666666

    666666 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2010
    Đã được thích:
    3
    Lang thang vào blog của 1 cô bé có bài viết này, thấy....nên đem về( Khi nào em ghé vào cùng đọc nhé...giọt nước mắt đôi khi còn quý giá hơn cả những nụ cười)

    Hôm nay có người hỏi mình sao mà hay cười...

    Mình lặng im rồi đáp lại cũng bằng một nụ cười...

    Cười...Vì không khóc được nữa...

    Cười...Vì không muốn khóc nữa...

    Cười...Để mà không phải khóc nữa...

    Hôm nay có người hỏi mình sao luôn luôn vui vẻ thế !?

    Không có gì buồn sao !?

    Hạnh phúc quá nhỉ !?

    Mình bất chợt nhìn thẳng vào mắt người đó...

    Người đó ngoảnh mặt đi tránh cái nhìn.

    Không có gì buồn ư !?

    Hạnh phúc ư !?

    Ừ thì..người cứ cho là thế...

    Ngồi một mình trong căn nhà trống vắng, cái gương soi bóng mình trong đó...khẽ mỉm cười...

    Nhìn nụ cười của mình sao mà giả tạo...

    Thời gian trôi...cuộc sống trôi...và nụ cười trôi...

    Mỗi ngày lại là một nụ cười giả tạo...

    Nhiều nụ cười giả tạo...

    Trước đây cứ tưởng cười là hạnh phúc...​

    Bây giờ mới biết có đôi khi khóc còn hạnh phúc hơn là cười...

    Trước đây cứ nghĩ con người đau khổ là con người luôn có lệ trên mi...

    Giờ mới biết con người đau khổ là con người có thể cười ngay trong chính sự đau khổ của mình...

    Trước đây cứ nghĩ cô đơn là phải ở 1 mình...

    Bây giờ mới biết cô đơn là ở ngay giữa chốn đông người mà vẫn cứ ngỡ rằng mình đang ở 1 mình...

    Trước đây cứ nghĩ hạnh phúc là giàu sang, là quyền lực...

    Bây giờ mới biết hạnh phúc đơn giản chỉ là 1 cái ôm...vài câu nói...hay chỉ 1 bờ vai...

    Trước đây cứ nghĩ dối trá là xấu xa...

    Bây giờ mới nhận ra mình tự dối trá mình rất nhiều...

    Trước đây cứ tự cho mình luôn luôn quan tâm đến người khác...

    Bây giờ mới nhận ra là mình ích kỉ hơn mình tưởng...

    Trước đây cứ hay suy nghĩ viển vông về tương lai...

    Bây giờ mới nhận ra tương lai đến và đi bất chợt như chiếc lá rụng rơi...

    Ngày hôm nay trở thành ngày hôm qua...

    Thời gian trôi đi lặng lẽ để mình nhận ra...nhận ra nhiều điều mình lầm tưởng...

    Cuộc đời cứ trôi...thời gian cứ trôi...

    Và mình mang 1 chiếc mặt nạ cười từ lúc nào không biết...

    Buồn...

    Cười...

    Cô đơn...

    Cười...

    Mệt mỏi...

    Vẫn cười...

    Đôi lúc muốn khóc nhưng mãi chẳng thấy nước mắt trào ra...để rồi lại bất giác nở nụ cười...

    Càng buồn...càng cười...

    Mặt nạ cười...:]​

    __________________
  8. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Gửi tặng sáu lục và cả nhà này mở ra xem nhé hay lắm đấy
    mở ra bấm vào góc đầu mép sách trên đầu bên phải nó sẽ ra từng trang một [};-[:D]
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} http://www.pawelwojcik.com/grandfathersgirls/
  9. tyhiu

    tyhiu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Đã được thích:
    1
    ..................
    =))=))=)) Sao bảo tau hiền mi nại khóc thế???>:) (lói rối khó quá hả???=))=))=)))
  10. mrsupe

    mrsupe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2010
    Đã được thích:
    1
    [:D][:D][:D] mó ning cạ nhà X_X
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này