Giá NVL tăng chóng mặt, hàng loạt các DA bị đình trệ, các CTy XD đang bên bờ phá sản.... Ai sẽ có kh

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi warrenButfe, 03/04/2008.

2626 người đang online, trong đó có 1050 thành viên. 09:32 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 896 lượt đọc và 10 bài trả lời
  1. warrenButfe

    warrenButfe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Đã được thích:
    0
    Giá NVL tăng chóng mặt, hàng loạt các DA bị đình trệ, các CTy XD đang bên bờ phá sản.... Ai sẽ có khả năng cứu vãn tình t

    Giá NVL tăng chóng mặt, hàng loạt các DA bị đình trệ, các CTy XD đang bên bờ phá sản.... Ai sẽ có khả năng cứu vãn tình thế này? Bác nào làm trong ngành giao thông, xây dựng chắc sẽ đoán được.

    http://www.nguoicaotuoi.org.vn/Main.aspx?MNU=1228&Chitiet=3490&Style=1

    Kì án nguyên thứ trưởng GTVT Nguyễn Việt Tiến: Phải mổ xẻ kĩ càng và trả lời công khai
    (NCT): Sau khi báo Người cao tuổi số 27 (535) đăng bài Kì án nguyên Thứ trưởng Nguyễn Việt Tiến: Cần ?otrả lại tên? cho anh..., toà soạn nhận được nhiều bài, thư điện tử, điện thoại... nêu những ý kiến nóng hổi của quý độc giả chung quanh số phận của ông Nguyễn Việt Tiến...



    Hãy nhanh chóng sửa sai

    Thật dễ hiểu khi công tác quản lí giao thông vận tải của nước ta lâm vào tình trạng khủng hoảng như vừa qua. Chỉ vì quyền lợi, chức quyền mà người ta bất chấp đạo lí, vùi dập một con người có tài, có đức và hết mình vì sự nghiệp giao thông vận tải như ông Nguyễn Việt Tiến. Tôi biết ông Nguyễn Việt Tiến là người kĩ sư giỏi về cầu đường nhiều hơn là một người lãnh đạo. Bởi khi ông Tiến là thứ trưởng thì tôi đã nghỉ hưu rồi. Và tôi cũng là người đã nhiều lần công khai đóng góp cho ngành, cho lãnh đạo Bộ về nhiều mặt hoạt động của ngành giao thông vận tải. Tuy nhiên, không hiểu vì năng lực hay vì động cơ nào khác, ông Bộ trưởng Đào Đình Bình luôn phớt lờ. Trong vụ việc này, thái độ của ông Đào Đình Bình hành xử đối với ông Nguyễn Việt Tiến là điều đáng lên án. Công cuộc cải cách tư pháp như ************* ***************** và Thủ tướng *************** đề cập sẽ đạt được gì nếu như không cải cách và nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ hoạt động trong lĩnh vực chấp pháp? Ngay khi ông Đào Đình Bình đắc cử Bộ trưởng, tôi đã nghĩ rồi đây Bộ Giao thông Vận tải và xã hội sẽ phải chịu hậu quả không nhỏ vì năng lực hạn chế của con người này. Điều đó đến giờ hoàn toàn đúng. Tôi đề nghị các cơ quan liên quan hãy sửa sai nhanh chóng như khi "kết án" ông Nguyễn Việt Tiến và hãy làm như lời tác giả bài báo đã viết: "tôi vẫn ước rằng dù đúng, dù sai chúng ta phải chấp nhận một cuộc mổ xẻ tới tận cùng của vụ việc, khôi phục, bù đắp quyền lợi của Thứ trưởng Nguyễn Việt Tiến và kiên quyết xử lí những cá nhân dồn đẩy ông Tiến vào vòng lao lí".

    Lê Công Khang

    (Cán bộ hưu trí Bộ GTVT)

    Làm đến cùng và công khai trước công luận

    Những thông tin trên báo chí về "Kì án Thứ trưởng Nguyễn Việt Tiến" trong những ngày gần đây làm tôi nhớ lại những gì xảy ra 2 năm về trước đối với con người này. Mặc dù tôi không muốn nhưng vẫn phải tin những gì mà các báo đăng tải lúc đó về ông Nguyễn Việt Tiến, bởi vì những thông tin đó được đăng trên những tờ báo có uy tín. Đến giờ, nhiều tờ báo lại đăng nhưng thông tin trái ngược. Tại sao lại thế? Hai năm trước ai là người cung cấp thông tin không có cơ sở cho báo chí về ông Nguyễn Việt Tiến? Việc này cần phải làm cho rõ. Nếu tôi nhớ không nhầm thì những năm đầu đổi mới, có một vụ hành xử oan sai của cơ quan pháp luật đối với Bộ trưởng Bộ công nghiệp nặng Vũ Hải, trong vụ nhập khẩu sắt thép thì phải!? Những tưởng đó là bài học lớn và không bao giờ lặp lại. Tiếc thay, "kì án Nguyễn Việt Tiến" lại tái diễn, xảy ra đúng lúc Đảng ta phát động "học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và thực hiện sống làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, đẩy mạnh cải cách trong hoạt động tư pháp. Không nói ra nhưng ai cũng hiểu, vụ án ông Vũ Hải là oan sai. Còn ở vụ ông Nguyễn Việt Tiến là có ý đồ cá nhân của một nhóm người cơ hội chính trị nào đó. Vì vậy, tôi đề nghị làm triệt để, làm đến cùng và công khai trước công luận.

    Nguyễn Văn Khuông

    (Cán bộ Tiền khởi nghĩa, hưu trí tại phường Phương Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội)

    Nghiêm khắc với kẻ bất tài, vô dụng

    Tôi tin rằng, không khó khăn khi tìm ra nhân vật chính đạo diễn vở bi hài kịch "kì án của ông Nguyễn Việt Tiến". Đau đớn cho xã hội khi vẫn còn những cảnh tượng đó xảy ra trong thời buổi đất nước thanh bình này. Một điển hình về việc tráo trở, điển hình về việc dối trên lừa dưới khiến cho người có tài, có đức phải lâm vào vòng lao lí của một số cán bộ vốn là đồng nghiệp của ông Tiến. Biết ông Tiến năng lực và kinh nghiệm về quản lí và thi công cầu đường, tôi lại liên tưởng đến vụ sập 2 nhịp dẫn cầu Cần Thơ, lại thấy chua xót cho hàng chục người chết và bị thương một cách thảm khốc. Đau đớn, chua xót vì trong lúc đất nước đang cần người có tài, có đức thì những người như ông Tiến lại bị vùi dập. Không ai khác, chính những kẻ dối trên nạt dưới dồn đẩy ông Tiến vào chốn lao tù là những kẻ bất tài, vô dụng và quen hành xử theo kiểu "chợ búa" rồi, nên mới nhẫn tâm gán cho ông Tiến những chuyện tày trời đến vậy bằng một kịch bản hoàn hảo đến thế. Cần phải đào tận gốc, trốc tận rễ lũ sâu mọt này, tôi đề nghị với Đảng, Nhà nước như vậy.

    Phùng Văn Hải

    (khu đô thị mới Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội)



    Tin báo chí hay tin ai?

    Tôi không thể hiểu nổi các Cơ quan bảo vệ pháp luật lấy cái gì làm cơ sở cho kiểu hành xử ở vụ án này? Đối với một cán bộ cao cấp mà người ta còn coi việc "bắt bớ" một cách dễ dàng thế, đối với người dân bình thường thì sẽ thế nào đây? Tôi đề nghị kiểm tra một cách kĩ càng những thông tin mà một số tờ báo đã nêu trước và sau lúc thứ trưởng Nguyễn Việt Tiến bị bắt. Chẳng lẽ, những gì mà báo chí đã đăng lúc đó đều bịa đặt cho ông Tiến cả hay sao? Còn nếu không, những thông tin đó báo chí lấy ở đâu ra. Đồng thời, cùng là lãnh đạo của Bộ Giao thông Vận tải, tại sao ông Nguyễn Việt Tiến vô tội (nếu đúng) thì lao tù khổ sở, còn ông Đào Đình Bình, nguyên Bộ trưởng có cương vị quản lí cao nhất lúc ấy ở bộ GTVT thì an toàn "hạ cánh" sau quá nhiều sai phạm do ông đã gây ra?

    Nguyễn Văn Sương

    (cán bộ hưu trí Văn phòng Chính phủ ở phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội)

    Qua vụ việc này, cần xem lại tư cách của một số phóng viên

    Tôi đọc nhiều bài báo liên quan đến vụ án PMU18 và nghi án liên quan đến ông Nguyễn Việt Tiến. Tôi nghĩ, phải có thần kinh thép và lòng kiên trung của người cộng sản thì ông Tiến mới bình thản như khi tiếp nhận những thông tin mà một số cơ quan báo chí đăng tải về mình cách đây 2 năm. Tôi chỉ có thể lí giải và tin rằng ông Tiến là người "có bản lĩnh và khí phách" mới có thể trụ vững và thảnh thơi bước ra khỏi trụ sở Viện KSND tối cao 44 Lý Thường Kiệt với phong thái điềm tĩnh, tự tin và nụ cười nhẹ nhàng sau gần 2 năm trời đương đầu với vòng lao lí như vậy chứ. Bởi người vì dân vì nước thực sự, không bao giờ chấp lê với những kẻ tiểu nhân và không mưu mô, toan tính, chạy chọt hòng vinh thân, phì gia. Quyết định của Viện KSND tối cao về việc đình chỉ vụ án đối với ông Nguyễn Việt Tiến cho thấy ông Tiến thuộc diện người này. Qua sự việc này, tôi thấy bên cạnh việc cải cách hoạt động tư pháp thì cũng cần sửa đổi những quy định cho phù hợp hơn trong hoạt động báo chí, các cơ quan báo chí phải giám sát và giáo dục đạo đức, phẩm chất cho phóng viên. Người làm báo phải vì lợi ích quốc gia, dân tộc và có lòng trung thực, thái độ nghiêm túc.

    Đại tá CCB Hà Văn SỸ

    (phường Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội)

    Trung Quốc có Đặng Tiểu Bình 3 lần lên chức, xuống quyền. Nhưng là người hết mình vì dân vì nước, nên sau mỗi lần lên xuống ấy ông ta lại càng tỏ rõ sự quyết tâm, kiên định hơn với lí tưởng đã đặt ra. Ông Nguyễn Việt Tiến đã trải qua 1 lần như thế. Tôi tin rằng với năng lực, kinh nghiệm và sự kiên trung của ông Tiến, thì ông ấy cũng sẽ tận tâm vì đất nước và xã hội. Cho dù đã lỡ nhịp, nhưng ở tuổi 58 với phong độ hiện tại, ông Tiến vẫn còn dư sức để cống hiến cho đất nước và xã hội gấp mấy lần thời gian bị tiếm ngót nghét 2 năm qua.

    Đại tá, nhà văn Nguyễn Trần Thiết

    (Khu TT 25A Phan Đình Phùng, Hà Nội)

    Email: quocan113@yahoo.com.vn: Sự phục hồi nhanh chóng mọi quyền và lợi ích hợp pháp đối với ông Nguyễn Việt Tiến, cũng đồng thời là xã hội gửi gắm niềm tin và tạo cơ hội cho ông Tiến hoàn thành sứ mệnh của người cán bộ đối với nhân dân và đất nước. Qua đó, như sự trả nợ của ông Tiến đối với dân, với nước về năng lực và nỗi oan sai của chính mình.


  2. Gamochoick

    Gamochoick Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Thế mới thấy quan trường hiểm ác như nào.


    Cố tình chính trị hoá vụ án PMU 18
    Tại cuộc tiếp xúc cử tri quận I thành phố HCM sáng 5-3-2007, ông Trương Tấn Sang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban bí thư Trung ương Đảng dã trả lời cử tri chung quanh một số vụ án tham nhũng, có nêu như sau: ?oĐiển hình như vụ PMU 18, có hai trường hợp xảy ra là cơ quan điều tra bao che tội phạm hoặc ai đó đang cố tình chính trị hoá vụ án. Những vụ án này phải được trả lời hết sức sòng phẳng, rõ ràng trước nhân dân, trước Quốc hội. Ai bao che phải bị trừng trị, ai thổi phồng cũng phải bị trừng trị. Chúng tôi dứt khoát không để yên những vụ này?. (Tuổi trẻ online ngày 8-3-2007)
  3. emlaL0

    emlaL0 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Đã được thích:
    0
    Ông Nguyễn Việt Tiến ''trắng án''

    Chiều 27/3, VKSND Tối cao đã đình chỉ điều tra đối với ông Nguyễn Việt Tiến - nguyên thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, bị can vụ PMU 18. Sau 2 năm bị khởi tố và 18 tháng bị giam, ông Tiến chính thức ra khỏi vòng lao lý.
    > Kiến nghị khôi phục quyền lợi ông Nguyễn Việt Tiến/ Thứ trưởng Tiến sẵn sàng đối chất với Bộ trưởng

    Quyết định này vừa được trao cho ông Tiến lúc 14 giờ chiều nay. Theo đó, trong 3 tội mà cơ quan điều tra khởi tố, ông Tiến được đình chỉ 2 tội: cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Riêng tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, VKS miễn trách nhiệm hình sự.


    Trong trang phục comple sẫm màu, ông Tiến bước ra khỏi Viện kiểm sát tối cao. Ảnh: Thanh Hùng.

    Cùng với quyết định đình chỉ, VKSND cũng đề nghị Bộ Giao thông và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền phục hồi các quyền và lợi ích hợp pháp cho ông Tiến theo quy định của pháp luật.

    Khoảng 14h30 ông Tiến bước ra khỏi cổng trụ sở Viện tối cao với khuôn mặt khá bình thản. Bắt tay một số phóng viên chờ bên ngoài, nhưng ông lịch sự từ chối trả lời bất kỳ câu hỏi nào. Một số người thân đã mang hoa đón ông ngay tại cổng.

    Vụ án liên quan ông Tiến bắt nguồn từ khi Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Bộ ******* phá ổ bạc với sự góp mặt của Bùi Quang Hưng (Phòng cảnh sát giao thông Hà Nội) và hơn 20 cán bộ ******* thành phố, ngày 13/12/2005 tại Bách Thảo. Khám nhà, cảnh sát bất ngờ thu nhiều tài liệu liên quan cán bộ của PMU 18, đặt biệt là Tổng Giám đốc Bùi Tiến Dũng.

    Điều tra về những sai phạm trong quản lý kinh tế tại PMU 18, đầu năm 2006, ông Nguyễn Việt Tiến, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải, người tiền nhiệm của Bùi Tiến Dũng, bị triệu tập.

    Vụ án cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng được khởi tố với 9 bị can gồm: ông Nguyễn Việt Tiến, Bùi Tiến Dũng và một số trưởng, phó phòng của PMU 18.

    Cơ quan điều tra cho rằng, với cương vị Tổng Giám đốc PMU 18 (1994-1998), ông Tiến đã điều 4 xe từ nguồn vốn của ODA sang một số đơn vị trong ngành giao thông sử dụng, trong đó xe Toyota Crown do Bộ trưởng Bùi Danh Lưu sử dụng, chiếc Toyota Landcruise cho thứ trưởng Lê Ngọc Hoàn.

    Cảnh sát nghi ngờ, việc điều chuyển các xe này nhằm trốn thuế. Tuy nhiên, Viện kiểm sát chứng minh việc điều chuyển là có ý kiến của lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải. Hơn nữa, Bộ là chủ đầu tư dự án, cho nên việc điều chuyển là trong nội bộ nhằm phục vụ các hoạt động của bộ cũng như hoạt động của ngành, không có hậu quả và thiệt hại.

    VKS khẳng định, không thể lấy chuyện khấu hao tài sản làm giá trị thiệt hại để cấu thành tội hình sự với ông Tiến và quyết định đình chỉ điều tra tội danh này.


    Trong vòng vây của các nhà báo. Ảnh: Thanh Hùng.

    Về tội danh thứ hai, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, theo cơ quan điều tra, ông Tiến đã bút phê vào tờ trình của UBND xã Vân An, Chí Linh, Hải Dương giúp xã này nhận được tổng cộng 257 triệu đồng hỗ trợ việc di chuyển chợ Trại Sen. Cơ quan điều tra nghi ngờ việc hỗ trợ này của ông Tiến có liên quan đến việc mua đất rừng của con rể tại khu vực này.

    Tuy nhiên, xác minh của Bộ Tài chính cho thấy, việc ông Tiến cấp 257 triệu đồng cho xã Vân An là đúng trình tự, thẩm quyền, tiền sử dụng đúng mục đích,

    Từ đó, VKSND Tối cao đã bác bỏ nghi vấn của cơ quan điều tra và cho rằng không có căn cứ để khẳng định việc hỗ trợ 257 triệu cho xã Vân An của ông Tiến liên quan đến việc mua đất rừng của người con rể.

    Viện quyết định đình chỉ điều tra tội lợi dụng chức vụ quyền hạn đối với ông Tiến.

    Về tội danh thứ ba: thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Viện kiểm sát nhận định, trong quá trình chỉ đạo thực hiện các dự án nguồn vốn ODA, ông Tiến đã không thực hiện đầy đủ trách nhiệm, thiếu kiểm tra đôn đốc dẫn đến nhiều sai phạm ở PMU 18. Theo cơ quan điều tra, ông Tiến phải bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

    Đồng tình với quan điểm này, tuy nhiên, căn cứ các yếu tố khách quan và thời điểm xảy ra vụ án, Viện cho rằng, sai phạm chính thuộc về lãnh đạo ban quản lý PMU18. Việc quản lý khai thác vốn ODA là lĩnh vực kinh tế liên quan đến trách nhiệm của nhiều ngành, nhiều dự án thực hiện đan xen nhau, lượng vốn lớn, thực hiện trong nhiều giai đoạn.

    Quá trình điều tra không chứng minh được ông Tiến có hành vi tham ô. Bản thân ông Tiến với cương vị thứ trưởng có nhiều đóng góp trong việc khai thác các nguồn vốn ODA. Từ lập luận này VKS miễn truy cứu trách nhiệm hình sự với ông Tiến.

    Như vậy, sau gần 2 năm bị khởi tố, 18 tháng bị tạm giam, với quyết định này của VKSND Tối cao, ông Tiến chính thức được coi như "trắng án".

    Đánh giá về trách nhiệm của các cơ quan tố tụng, Viện phó VKSND Tối cao Hoàng Nghĩa Mai nói với VnExpress, VKS có trách nhiệm trong việc phê chuẩn các quyết định khởi tố, bắt giam đã thực hiện với ông Tiến. "Thời gian tới, VKS sẽ xem xét, làm rõ trách nhiệm của từng cơ quan, từng cá nhân và sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Chúng tôi nhận thức rõ trách nhiệm của mình trong vấn đề này", ông Mai nói.

    Cùng với ông Nguyễn Việt Tiến, ngày 28/3, VKSND Tối cao cũng ký quyết định miễn truy cứu trách nhiệm hình sự tội lạm dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ với 2 bị can trong vụ tiêu cực tại PMU 18 là Nguyễn Hữu Vĩnh (nguyên trưởng phòng PID 6 của PMU 18) và ông Nguyễn Ngọc Mỡi (bố của bị can Nguyễn Thanh Sơn là cán bộ PID 6).

    Cơ quan điều tra cho rằng trong ê-kíp lập khống chứng từ thuê nhà, thanh toán lương... tại PMU 18, ông Vĩnh đã chiếm đoạt 3,2 triệu đồng; ông Mỡi 225 triệu đồng. Trong quá trình điều tra, hai người đã tự giác nộp tiền để khắc phục hậu quả. Thậm chí, ông Vĩnh còn nộp gấp hơn 30 lần số tiền bị quy kết chiếm đoạt.

    Như vậy trong vụ án tham nhũng tại PMU 18, hiện chỉ còn 6 bị can gồm: Bùi Tiến Dũng, Phạm Tiến Dũng (nguyên trưởng phòng kinh tế - kế hoạch), Vũ Mạnh Tiên (phó chánh văn phòng) cùng các đồng nghiệp Lê Thị Thanh Hòa, Nguyễn Thanh Sơn, Bùi Thu Hạnh.
  4. I_hate_you8x

    I_hate_you8x Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Đã được thích:
    1
    Hehe, lại so sánh bác Tiến với Đặng Tiểu Bình mới kinh chứ. Nghe nói bác Tiến này hồi xưa xây nhà cho bác N.Đ.Mạnh
  5. warrenButfe

    warrenButfe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Đã được thích:
    0


    Cần nhìn thẳng vào sự thật: Từ khi xảy ra vụ PMU18 đến nay, ngành xây dựng cơ bản nói chung và xây dựng công trình giao thông nói riêng như thế nào? Hậu quả sẽ còn dài dài nếu như không có người thuyền trưởng bản lĩnh.
  6. warrenButfe

    warrenButfe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Đã được thích:
    0
    Việt nam thắng Mỹ là nhờ Đảng, nhờ nhân dân bao năm cực khổ hy sinh anh dũng.... nhưng góp phần không nhỏ là những cô gái Thanh niên xung phong, những cô gái mở đường giúp quân giải phóng tiến vào Sài Gòn.
    Ngày nay đất nước muốn phát triển, phải vượt qua khó khăn suy thoái kinh tế và lạm phát trước mắt, nếu các dự án không tiếp tục được triển khai, vốn XDCB không được đẩy mạnh giải ngân thì một kênh lưu thông tài sản xã hội lớn bị bế tắc (giống như một long mạch bị bế), hậu quả khôn lường!
  7. Gamochoick

    Gamochoick Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Tin này ra muộn quá làm TT tăng trần liên tục chen mua mãi k khớp mới đau
  8. Gamochoick

    Gamochoick Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Đã được thích:
    0
    http://www10.ttvnol.com/uploaded2/gamochoick/nvt.jpg
  9. puppytrang

    puppytrang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2007
    Đã được thích:
    0
    biết tin ai bây giờ ?
  10. Gamochoick

    Gamochoick Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Trả lại tên cho Anh


    Kì án nguyên Thứ trưởng Nguyễn Việt Tiến: Cần ?oTrả lại tên? cho anh...


    Chiều ngày 28-3-2008, những gì Phó Viện trưởng Viện KSND tối cao Hoàng Nghĩa Mai công khai trước đó, rằng nguyên Thứ trưởng bộ Giao thông vận tải Nguyễn Việt Tiến sẽ được đề nghị khôi phục quyền lợi hợp pháp đã thành sự thật. Quyết định số 13/VKSTC-V1A ngày 28-03-2008 của Viện KSND tối cao về việc đình chỉ vụ án đối với ông Nguyễn Việt Tiến nêu rõ: ông Nguyễn Việt Tiến được đình chỉ vụ án về tội cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lí kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng (điều 165 Bộ luật Hình sự) và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ (điều 281). Riêng tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng (điều 285), Viện KSND miễn truy cứu trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên, việc khôi phục quyền lợi hợp pháp cũng chỉ là việc đền bù tối thiểu những gì mà lẽ ra đương nhiên phải có và sửa sai của một đơn vị nào đó đối với cá nhân. Nhưng, trên cả những cái đó, ấy là thời gian, công lao phấn đấu, danh dự và cơ hội đối với một con người thì không dễ gì khôi phục!

    Dù vậy, đây cũng là kết quả của đổi mới và thành tựu cải cách tư pháp như ************* ***************** và Thủ tướng *************** nhiều lần đề cập trong các Hội nghị: Các cơ quan bảo vệ pháp luật cần làm thế nào để không xảy ra các vụ án oan sai và nếu có sai thì phải sửa, cần thiết phải xin lỗi dân...

    Cố tình chính trị hoá vụ án PMU 18

    Tại cuộc tiếp xúc cử tri quận I thành phố HCM sáng 5-3-2007, ông Trương Tấn Sang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban bí thư Trung ương Đảng dã trả lời cử tri chung quanh một số vụ án tham nhũng, có nêu như sau: ?oĐiển hình như vụ PMU 18, có hai trường hợp xảy ra là cơ quan điều tra bao che tội phạm hoặc ai đó đang cố tình chính trị hoá vụ án. Những vụ án này phải được trả lời hết sức sòng phẳng, rõ ràng trước nhân dân, trước Quốc hội. Ai bao che phải bị trừng trị, ai thổi phồng cũng phải bị trừng trị. Chúng tôi dứt khoát không để yên những vụ này?. (Tuổi trẻ online ngày 8-3-2007)


    Quan lộ... hoạn lộ!

    Trước khi bị bắt, ông Nguyễn Việt Tiến là ?ongôi sao? của Bộ Giao thông Vận tải được giới thiệu ứng cử vào Trung ương (Khoá X), được quy hoạch là người đứng đầu Bộ Giao thông Vận tải thay ông Đào Đình Bình.

    Và, không như lời đồn đại về ông Nguyễn Việt Tiến, con đường quan lộ của ông tịnh tiến từ thấp lên cao. Trong cư xử, ông Tiến lại càng không phải như lời đồn thổi tại Bộ Giao thông Vận tải và một số tờ báo lúc đó đăng tải trước thềm Đại hội X của Đảng. Theo lời của một số vị lãnh đạo tiền nhiệm Bộ này cho rằng ông Nguyễn Việt Tiến bị vạ lây bởi Bùi Tiến Dũng (Tổng giám đốc PMU18). Mà thời điểm lúc đó nó rất nhạy cảm đối với những ?ongôi sao? chính trị như ông Tiến. Trước hết là xảy ra vụ đánh bạc liên quan đến trách nhiệm của Bùi Tiến Dũng, rồi sau đó nguy hiểm hơn là Bùi Tiến Dũng tổ chức các đường dây chạy án. Từ Bùi Tiến Dũng, người ta mới ?osờ? đến người tiền nhiệm của ông Dũng là Thứ trưởng Nguyễn Việt Tiến.

    ?oBan đầu, tôi nghĩ đơn thuần là mình không có sai phạm gì và chưa bao giờ hình dung rằng có ngày mình sẽ phải vướng vòng lao lí vì những việc mình đã làm?-ông Tiến bộc bạch.


    Ông Nguyễn Việt Tiến bước ra khỏi Viện kiểm sát tối cao. Ảnh: Thanh Hùng.



    Thế nhưng, cuộc đời nhiều khi chỉ vinh nhục bởi một chữ ?onhưng?, hoặc hơn thế, ranh giới giữa vinh-nhục chỉ bằng sự yêu ghét của một số cá nhân nào đó. Rồi ông bị bắt rất nhanh chóng, sau ngót nửa tháng kể từ lần đầu tiên làm việc với CQĐT, với tội danh ban đầu ?oCố ý làm trái các quy định quản lí kinh tế của nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng? và tội ?oThiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng?. Và điều không bình thường có lẽ là ở chỗ này. Thông thường, với một người được mệnh danh ?osáng giá? như ông Tiến lúc đó, thì dường như quy trình từ lúc bắt đầu điều tra cho tới lúc ông bị bắt đã được giản lược đi khá nhiều. Bởi lẽ, cho dù ông Tiến có chút sai phạm như những gì bị quy chụp đi chăng nữa, thì việc điều tra, khởi tố đối với ông Tiến vẫn có cơ hội lựa chọn cách thức phù hợp hơn, ít ảnh hưởng và đúng đắn hơn.

    Nhưng, mọi việc không như thế. Mọi việc xảy ra tại PMU 18 lẽ ra phải được điều tra hoàn toàn độc lập trước khi kéo các bên liên quan khác vào như những gì đã diễn ra. Nhưng, lại nhưng, ngay sau khi sự việc xảy ra ở PMU 18 thì trách nhiệm liên đới được vận vào Thứ trưởng Nguyễn Việt Tiến như định mệnh có sẵn. Và ngạc nhiên hơn cả là thái độ ?oquyết đấu? của Bộ trưởng Đào Đình Bình và ?obộ sậu? của ông ở Bộ Giao thông Vận tải. Vì rằng, khác với thông thường, trước một sự vụ như vậy, lúc đó Bộ Giao thông Vận tải hoàn toàn có thể khoanh hẹp (thậm chí khoanh vùng đúng với phạm vi vốn có của vụ việc này) thì chắc chắn không có những gì theo như ông Hoàng Nghĩa Mai đã thông tin với báo giới: ?oThực ra lúc khởi tố điều tra vụ án này trong bối cảnh các thông tin hoàn toàn bất lợi cho phía ông Tiến. Bởi thời điểm ấy trước hết là xảy ra vụ đánh bạc liên quan đến Bùi Tiến Dũng, và nguy hiểm là Bùi Tiến Dũng tổ chức các đường dây mang tính chất chạy án. Rõ ràng lúc ấy người ta nhìn vào chỗ ấy là chỗ đen tối, nguy hiểm?Từ ông Bùi Tiến Dũng người ta mới lần ra người tiền nhiệm của ông Dũng là Nguyễn Việt Tiến. Thế là còn vì sao lại chọn ông Tiến, ngoài vấn đề và tính chất vô tư khách quan, còn chuyện đằng sau nữa không thì tôi không rõ. Rõ ràng ở thời điểm ấy, nói sòng phẳng ở Bộ Giao thông Vận tải, Nguyễn Việt Tiến đang là ngôi sao sáng? (HNM-SGGP).

    Như vậy có thể dễ dàng nhận ra rằng, sự công khai của ông Phó Viện trưởng Viện KSND tối cao Hoàng Nghĩa Mai mới chỉ là một phần! Chính vì, ?oThế là còn vì sao lại chọn ông Tiến, ngoài vấn đề và tính chất vô tư khách quan, còn chuyện đằng sau nữa không thì tôi không rõ? là phần còn lại mà cơ quan chức năng cần làm rõ.

    Sao nỡ đánh đồng?

    Trả lời câu hỏi của báo chí trường hợp của ông Tiến có phải là duy nhất trong lịch sử tố tụng khi xử lí cán bộ cấp cao, sau đó lại được miễn trách nhiệm hình sự không, ông Mai cho rằng, ở tầm thứ trưởng hay chủ tịch tỉnh thì ông Tiến không phải là trường hợp duy nhất. Vụ án xử lí nhiều cán bộ cao cấp nhất là vụ liên quan đến Năm Cam: Phó Chủ tịch- Tổng thư kí Hội Nhà báo Việt Nam Trần Mai Hạnh, Thứ trưởng Bộ ******* Bùi Quốc Huy, Phó Viện trưởng Viện KSNDTC Phạm Sĩ Chiến?vấn đề ở chỗ là cảm hoá giáo dục để người ta trở thành công dân có ích. Mục đích cao thượng nhất của pháp luật ở chỗ đó, thế còn có tội phải đưa người ta đi cải tạo một thời gian, cũng có tội nhưng chưa phải truy cứu, có biện pháp khác để xem xét trở thành công dân có ích.

    Như vậy là qua cách so sánh này, ông Mai đánh đồng ông Nguyễn Việt Tiến với các ông Trần Mai Hạnh, Phạm Sĩ Chiến, Bùi Quốc Huy. Và như vậy thì ông Tiến cũng là người có tội, 18 tháng tạm giam là biện pháp để nguyên Thứ trưởng Nguyễn Việt Tiến được ?ocảm hoá giáo dục? để trở thành công dân có ích!? Thật là một kiểu đánh đồng và so sánh thiếu khách quan khập khiễng... (Tôi nghĩ ông Mai không hẳn có ý định nói vậy, song công luận đưa ra khiến bạn đọc hiểu có thể là sự suy diễn khác).

    Đứng ở thời điểm đó, người có thể so sánh với ông Nguyễn Việt Tiến về cơ hội ?othăng tiến? chỉ có thể là tướng Cao Ngọc Oánh mà thôi. Chính vì tướng Oánh lúc đó cũng có những dấu hiệu ?ovi phạm? và xem như đã bị kỉ luật khá nặng, vuột mất cơ hội được vào Trung ương và lên thứ trưởng để có thể cống hiến nhiều hơn cho dân cho nước. Và ông Nguyễn Việt Tiến cũng vậy. Theo các Bộ trưởng tiền nhiệm đánh giá thì với năng lực của ông Tiến nhất định sẽ cống hiến được nhiều cho ngành Giao thông Vận tải nói riêng, cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước nói chung nếu ông đảm nhiệm cương vị cao hơn. Mà việc đó là hoàn toàn có thể, nếu như lúc đó Cơ quan điều tra coi trọng lời của Thiếu tướng Cao Ngọc Oánh khi trả lời báo chí về vấn đề này: ?oThứ trưởng Nguyễn Việt Tiến là người đang giữ cương vị khá cao. Thời gian qua một số báo đưa ra một số vụ việc đã diễn ra cách đây hàng chục năm của đồng chí ấy, một số bình luận hơi quá. Chúng ta phải thận trọng khi đưa ra những thông tin không chính xác có thể ảnh hưởng đến đồng chí ấy. Chúng tôi rất thận trọng khi điều tra vụ án ở PMU 18. Bản thân Bộ GTVT cũng đang làm rõ trách nhiệm của lãnh đạo Bộ, để báo cáo Thủ tướng? (Tướng Oánh trả lời báo SGGP 17-3-2006).

    Hơn nữa, ông Tiến là người có nhiều kinh nghiệm tổ chức thi công cầu đường và đặc biệt có kinh nghiệm quản lí, sử dụng vốn ODA.

    Nếu tôi nhớ không nhầm, thì ngay sau lời phát biểu này, tướng Oánh được phân công phụ trách một chuyên án khác thay vì PMU 18? Và dù có khách quan đến bao nhiêu đi chăng nữa, thì với quãng thời gian ngắn ngủi từ khi xảy ra vụ án PMU 18 với nghi án liên quan đến nguyên Thứ trưởng Nguyễn Việt Tiến là điều CQĐT và cơ quan tố tụng phải sớm trả lời công luận. Theo lời ông Hoàng Nghĩa Mai giải thích, thì báo chí và dư luận xã hội cũng có một phần dồn đẩy ông Nguyễn Việt Tiến vào vòng lao lí? Tuy nhiên, để trả lời câu hỏi này không khó, vì rằng những thông tin mà dư luận xã hội và báo chí thu lượm được chủ yếu đều được cung cấp từ cơ quan Bộ Giao thông Vận tải và cơ quan điều tra mà ra!? Mặt khác, vào thời điểm ấy, ông Đào Đình Bình, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải thành lập hẳn một tổ công tác làm cơ quan phát ngôn do ông Phạm Tăng Lộc, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ làm tổ trưởng, hàng ngày tiếp và cung cấp thông tin cho phóng viên các cơ quan báo chí tại 80 Trần Hưng Đạo. Ông Bình cũng tỏ ra cay cú và rất nỗ lực làm nóng lên vụ tiêu cực ở PMU 18, quyết liệt trong việc đẩy ông Nguyễn Việt Tiến vào vòng lao lí. Bên cạnh đó còn có những trợ thủ đắc lực giúp ông Bình thực hiện việc này, chủ yếu là ông Phạm Tăng Lộc (Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ), ông Nguyễn Văn Công (Chánh Văn phòng Bộ GTVT). Cũng cần nhắc thêm một điều, vào thời điểm đó ông Nguyễn Việt Tiến đã có nhiều kiến nghị khẩn thiết gửi lên lãnh đạo các cấp nêu rõ ?ođang có âm mưu hãm hại tôi? nhưng đều bị ai đó bác bỏ lại còn cố tình báo cáo sai sự thật.

    Bao giờ ?otrả lại tên? cho anh?

    Cuối cùng thì một kết cục có trước y như những gì đã được ?oáp đặt? cho ông Nguyễn Việt Tiến trước khi bị bắt, ấy là chiều ngày 28-3-2008 nguyên Thứ trưởng Nguyễn Việt Tiến thảnh thơi bước ra khỏi trụ sở Viện KSND tối cao 44 ở Lý Thường Kiệt ?" Hà Nội vẫn với phong thái điềm tĩnh, tự tin và nụ cười nhẹ nhàng sau gần 2 năm trời đương đầu với vòng lao lí. Ông Tiến nhận Quyết định số 13/VKSTC-1A ngày 28-3-2008 về việc đình chỉ vụ án đối với ông về các tội ?oCố ý làm trái các quy định Nhà nước về quản lí kinh tế gây hậy quả nghiêm trọng? và tội ?oLợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ?; ?othiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng?. Đồng thời, Viện KSND tối cao cũng đề nghị Bộ Giao thông Vận tải và các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phục hồi các quyền và lợi ích hợp pháp đối với ông Nguyễn Việt Tiến.

    ?oNhất nhật tại tù thiên thu tại ngoại?. Chuỗi ngày qua và kì án này sẽ còn đeo bám không chỉ với riêng ông Tiến. Đương nhiên, một câu hỏi lớn được đặt ra là tại sao quy trình xử lí vụ án liên quan đến một cán bộ cao cấp lại có nhiều sơ xuất đến vậy? Chưa đầy 10 ngày kể từ buổi làm việc đầu tiên giữa ông Nguyễn Việt Tiến với CQĐT thì ngày 29-3-2006 các cơ quan đã trình Thủ tướng Chính phủ kí Quyết định 481/QĐ-TTg tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Việt Tiến và ngày 4-4-2006 thì ông Tiến bị bắt. Hơn nữa, với tội danh đối với nghi can Nguyễn Việt Tiến lúc đó có nhất thiết CQĐT phải bắt ông Nguyễn Việt Tiến vội vàng và dùng những hình thức còng khoá nặng nề như vậy không? Liệu có yếu tố ?ochính trị hoá? vụ án như dư luận xã hội trăn trở hay không? Rồi đây, các cơ quan điều tra sẽ phải trả lời minh bạch trước công luận. Vẫn biết là thời gian không bao giờ trở lại, nhưng tôi vẫn ước rằng dù đúng, dù sai chúng ta phải chấp nhận một cuộc mổ xẻ tới tận cùng của vụ việc, khôi phục, bù đắp quyền lợi của Thứ trưởng Nguyễn Việt Tiến và kiên quyết xử lí những cá nhân dồn đẩy ông Tiến vào vòng lao lí, nếu có.

Chia sẻ trang này