1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

Giá trị của 1 doanh nghiệp?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi chekist, 24/02/2016.

131 người đang online, trong đó có 52 thành viên. 01:33 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 4126 lượt đọc và 43 bài trả lời
  1. chekist

    chekist Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2008
    Đã được thích:
    140
    Ngạo Tuyếtkhi cơ thể mệt mỏi,suy yếu hoặc gặp áp lực rất dễ gặp phải những tình trạng như bóng đè.hoặc kể cả những giấc mơ như điềm báo.Như khi cơ thể mình bị yếu thì bất kì vật gì,hay tư thế nằm cũng tạo áp lực khiến mơ những giấc mơ nặng nề.Có thời gian mình rất hay thức khuya học bài,riết rồi não mình rất suy yếu.thế rồi một hôm,quá mệt,mới bắt đầu đi ngủ.trong mơ mình được ba chở đi học thêm,trên đoạn đường thì bất chợt trước mắt xảy ra tai nạn.người đó chết ngay tại chỗ.máu me tung tóe,óc văng từng bệt trắng hếu.Điều này mình nhớ rất rõ luôn vì ba bảo giờ đường xá như vậy sao mà đi được nữa hả con,mình mới nói : chết rồi thôi chứ sao ba,đi lẹ đi k trễ giờ con rồi pacman emoticon nói rồi mình mới nhón chân lên nhảy từng bước một qua chỗ óc văng tung tóe ấy.giấc mơ chỉ có thế,mình chỉ biết là mình đã từng bước qua như thế,còn ba mình thì k biết có bước qua hay không, vì khi ấy thì mình đã tỉnh giấc,vừa mặc đồ vừa suy nghĩ,hình như mình có hơi ngây thơ đến lạnh lùng vô cảm về người đã chết.nhưng thôi không nghĩ nữa,vội dắt xe đạp ra khỏi cổng,đi được 20m thì mình chết lặng vì chỉ con đường nhỏ mình hay đi học,chỉ một đêm thôi nay đã có một cây cờ tang lễ xuất hiện - một người đã chết.Giấc mơ đó không biết có liên quan gì không,nhưng có một điều rằng việc học hành của mình sau này không thuận lợi.Và rồi sau này một lần đi chùa xin xăm ,được một quẻ rằng ... thiện ác chưa phân,lành dữ chưa tỏ.Mình sẽ không thể có được sự giúp đỡ từ bất kì ai,nếu muốn cầu xin điều gì thì cũng phải quỳ xuống lạy lục người ta,mà chưa biết có được hay không frown emoticon mình đã làm điều gì ác độc đâu,chỉ là bản tính trời sinh vậy thôi. Ấy thế mà vận đen vẫn cứ đeo bám.Và mình cảm giác được điều đó.Duy một điều bù lại,mình không bao giờ bị tai nạn tổn thương gì nhiều.Như một phép lạ.Liên thuyên vậy cho mọi người biết,đôi khi phải để ý cẩn thận những giấc mơ.Và hơn hết,như cái thằng gặp chuyện trên bài,tự ý gỡ bùa ra như vậy rất nguy hiểm.Không nên,cần tránh.
    --- Gộp bài viết, 04/03/2016, Bài cũ: 04/03/2016 ---
    NTài SơnCho bác một câu chuyện lấy làm kinh nghiệm ( câu chuyện này qua mấy lời kể nên em k dám khẳng định 100% )
    Trước có 2 người thù nhau nhưng là trên dân tộc nên ăn uống gia đình vẫn gọi. Chủ nhà làm bùa, vỗ vai người kia, người kia nhanh ý vỗ lại vào vai chủ nhà
    Kết quả cả nhà kia dính bùa chết
    --- Gộp bài viết, 04/03/2016 ---
    NTài SơnCho các ông 2 câu chuyện nữa nè
    1 : ngày trước nhà mình ở xóm, lô 2 nhưng đường xóm đối diện mặt đường, có một cái cột mốc, cứ lâu lâu lại có người chết hoặc tai nạn ở cái cột mốc đó, mà sát cột mốc là cái đài tưởng niệm thương binh liệt sĩ. Ai ở thái nguyên có thể đến gang thép chợ dốc hanh để biết
  2. chekist

    chekist Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2008
    Đã được thích:
    140
    Mỹ Linh LêMình cũng đc nghe bà nội kể về câu chuyện giấc mơ báo trc như bạn.
    Nhà ông trẻ mình ở Yên Phụ, Mình thề là cái nhà ấy,mỗi khi mình lên phòng thờ là lạnh hết sống lưng luôn.
    Lí do thì đây ạ
    T1 : mình có 2 ông bác họ sinh đôi, còn rất trẻ hình như là 30t gì đó, 1 người sống bên Đức,1 ng ở đây. Vì lí do cá nhân, bác ở bên này nhảy lầu tự tử vào sáng sớm. Thì đến tối theo giờ VN bác ở bên Đức bị tai nạn tử vong luôn. Đó là sự trùng lặp,như kiểu duyên kiếp vậy.
    T2 : Ở phòng khách nhà ông trẻ có treo 1 bức tranh mấy nàng tiên nữ đang đàn hát. Bà mình ngủ thì mơ thấy từ trong bức tranh ấy, có 1 cô gái bước ra từ trong tranh bế 1 đứa bé đi. Vậy là em gái mới sinh của bà mình bị ngạt thở chết vào hôm sau luôn.
    Tin hay k tùy mọi ng thôi ạ.
    Mỗi lần có giỗ là gđ em lại lên nhà ông trẻ, mà vào tầng 1 thấy bt, nhưng cứ lên tầng 4 phòng thờ là lạnh hết sống lưng,ai cũng bị như vậy. Đến ông bà trẻ e là chủ nhà, còn phải nói : k có công chuyện j,thì chả bg tao dám lên đấy.
  3. chekist

    chekist Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2008
    Đã được thích:
    140
    Nguyễn LHK biết có bác nào nhớ cái đợt cứ rầm rộ là có mưa sao băng ấy, cách đây 2 năm hay 3 năm gì đây e k nhớ rõ thời gian. Hôm đấy chúng nó bảo nhau 1h đêm nhin về hương đông là thẫy. E canh đúng 1h đêm ra ngoài đường ngồi nhìn về phia đông. Đang nhin bt, tự dưng thấy phía xa xa tối toii có 2 cái cẳng chân nhỏ nhỏ kiểu chân trẻ em ây, cứ bước đi, e nghĩ bảo ** cái chân này xuất hiện lúc nào. Ở khá xa, lại tối om k có đèn ở phía đo. E thì tuyệt đối k hề nhìn thấy phần ng trên luôn. Quả đấy e sợ quá, k cần biết ma hay ng e chạy cmn vào nhà luôn. Mai e hỏi bà e thì bà e bảo chỗ đây trc chưa làm đg là cái ao nhà bà Nhị, nhà bà ấy có đứa cháu trẻ con tí tí ấy chết đuối. Thoii xong e xanh hết cả mặt
    --- Gộp bài viết, 04/03/2016, Bài cũ: 04/03/2016 ---
    Nhật AnhChia sẻ với mấy bạn chuyện nhà mình thật 100%. Bố mẹ mình kể vào trước hôm chị ruột mình mất có 1 con chim bay vào nhà , đuổi nó không đi mà nó cứ tự đâm đầu vào trần nhà mà chết frown emoticon, nhà mình biết có chuyện không hay nhưng ko ngờ ngày hôm sau chị mình tiêm văc xin bị sốc và qua đời
  4. chekist

    chekist Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2008
    Đã được thích:
    140
    NTài SơnDinh Nguyen trong suốt cuộc đời của mình,ai cũng từng gặp ma rồi ông ạ. Vấn đề là trong mơ hay ngoài đời thữ thôi. Ông đã nghe khoa học chứng minh : chúng ta không thể tự tạo ra một khuôn mặt trong giấc mơ chưa ??? Một là người quen, hai là đã gặp qua ba là ma đó
    Nguyễn LHNTài Sơn dã man. Thật thế hả a?? Thế thì e phải kể a nghe vụ này. E toàn mơ thấy 1 ng con trai lạ hoắc luôn, nhưng trong mơ e vs ng đấy lại là ng yêu. E lúc mơ vẫn tự nghĩ là: rõ ràng mình đang mơ, nhưng k thể nói vs con ng trong mơ của mình đc. Mơ nhiều lắm, kiểu moiix lần mơ k hề lặp lại, là những giai đoạn # , kiểu trong mơ là 1 thế giới # và e và ng đo đang yêu nhau qua từng ngày ý. Cuối năm 2015 e mơ, và trong mơ ng ấy đã chết a ạ. Từ đó e k mơ thấy nữa. H a nói là: k thể tự tạo ra khuôn mặt trong mơ. E sợ quá. Mà cái ng e mơ, khuôn mặt đó e chưa baoh nhìn thấy.
  5. chekist

    chekist Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2008
    Đã được thích:
    140
    NTài SơnCó thể đã từng đi qua đâu đó có vong chết trẻ yêu em, nhưng không muốn hại em hoặc cũng có thể là bị một trường hợp mà có khá nhiều người bị đó là duyên âm. Tức là kiếp trước em với người đó yêu nhau, người ta chưa siêu thoát nên bám sang tận kiếp này, a chỉ đoán vậy thôi, a k giỏi khoản này nên k dám phán bừa
  6. chekist

    chekist Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2008
    Đã được thích:
    140
    Mỹ Linh LêÀ. Còn chuyện này nữa của gđinh em. Nhà ngoại em ở số 4 trương hán siêu, nhà phố nhưng lụp xụp lắm,lạnh lẽo nữa, gđ em luôn xung đột, làm ăn tệ luôn. Dì em ngủ trưa, thì mơ có 1 người đàn bà nằm trên giường đẻ. Ng đàn bà ấy dặn 1 cái thì đứa bé rơi phịch xuống đất . Ng đời nói " sinh dữ, tử lành" k sai tí nào. Mơ xong thì dì em cũng ốm luôn. Mẹ em tính đồng bóng nên hay đi xem , thì xem của cái bác này quen,bác ý bảo . Đất nhà e đang ở là từ thời xưa, và giữa nhà chỗ dì em nằm là có tiểu của 1 ng p.nữ người gốc Hoa. Nhà em khó khăn về kinh tế ,nên cũng bán căn nhà đó đi mua chỗ khác. Thì làm ăn và gđ tốt hẳn lên
    --- Gộp bài viết, 04/03/2016, Bài cũ: 04/03/2016 ---
    Le QuyMáy lởm, post lại đoạn đầu.
    Mình hay làm đêm, ngủ lại công ty 1 mình. Khoảng 3 lần đều thấy có em ngủ chung, cảnh tượng lúc nào cũng rất thật, vì mình đều mở mắt ra nhìn thấy. Hay có em nào ngủ cùng, cảm giác nặng bên tay, nằm lên bụng, chăn mình đắp nổi hẳn lên như ng vô hình. Nói thật, mình còn vòng tay ôm cảm thấy thật luôn, nhưng hơi lạnh thôi..
  7. chekist

    chekist Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2008
    Đã được thích:
    140
    Mỹ Linh LêNhà bạn t ở Đinh Lễ, nhà nó đc xây vào thời Pháp đến bh . sang nhà nó chơi, thấy nó cứ nằm ngang giường mới hỏi.
    Sao mày k nằm đầu kia, nó bảo nó khó ngủ. Thế là mình cứ nằm dọc như bt, thì đúng thật, mơ thấy 2 ông Hộ Pháp cầm đao đuổi mình. Sợ quá dậy luôn, xong gọi con bạn. Thì nó chơi ngay câu, đã bảo rồi *** nghe :)) tsu t nằm đấy là kiểu đ gì cũng bị rút chân. Thi thoảng nó thức đêm, nó bảo nghe thấy tiếng chân với tiếng cười đùa của tre con trên mái suốt. Ở lâu r cũng thành quen. Nó bảo thế m k tin lắm, cũng kb ntn .
  8. chekist

    chekist Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2008
    Đã được thích:
    140
    Le QuyLại chuyện thật. Mình có th bạn học đại hoc. Chơi thân, nó học giỏi vcc, tốt nghiệp thủ khoa BK khóa tn năm 2003. Sau đó 1 năm, mình và nó đều đi du học, đi dc khoảng 6 tháng, thì mẹ mình báo cho mình là nó đã mất, ung thư máu... mình hay mơ thấy nó lắm. Có lần mình mơ thấy nó ở nhà mình, mình bảo, tao biết chắc mày thỉnh thoảng cũng về, thế khi nào mày về, thì có cách nào chỉ cho tao biết là mày ở đó ko? Nó bảo, khi mày nhìn thấy hình này này, xong nó chỉ lên trần nhà mình, có hình đèn ngủ chiếu thành hình hoa. Mình mở mắt ra, đúng đang thấy hình hoa đó trên trần nhà thật...
  9. chekist

    chekist Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2008
    Đã được thích:
    140
    Đỗ LongLe Quy bây h bác thỉnh thoảng còn gặp ng bạn ấy ko ạ
    Le QuyThế tớ kể tiếp, 2013 cuối năm, mới bốc mộ, là 8 năm sau khi mất, do bị ung thư, nên thuốc nhiều, 8 năm không tiêu, ng còn nguyên, chỉ tay chân và đầu thì tiêu. Mình đi bốc mộ, là 1 trong 2 ng dám giúp ng bốc mộ làm sạch. Sau hôm đó, thì ko còn mơ thấy nữa...
  10. chekist

    chekist Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2008
    Đã được thích:
    140
    Nguyễn LHKenži No Ecchi ngày trc ấy, t yêu toàn kiểu tự dưng bỏ nhau. Nhưng toàn là ng k tốt thoii. Kiểu như a ấy muốn bảo vệ mình ấy. Bh gặp đc ng tốt rồi, a ấy k phá gì cả, chỉ về trong mơ, cho tớ mơ thấy như kiểu nhắc lại chn từ kiếp trc ấy. Xong t yêu 2 năm r, chắc a ấy yên tâm r nên a ấy ra đi :((( t cũng buồn, nhưng a ấy k cho t nhớ mặt a ây. Trong mơ thì nhìn rõ lắm nhưng tỉnh r thì k nhớ đx gì

Chia sẻ trang này