1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

Giá trị của 1 doanh nghiệp?

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by chekist, Feb 24, 2016.

663 người đang online, trong đó có 265 thành viên. 20:43 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. nathanmr_84

    nathanmr_84 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Apr 18, 2010
    Likes Received:
    4,613
    Bác soi hộ em EVE CLC có ổn ko?
  2. chekist

    chekist Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Dec 16, 2008
    Likes Received:
    140
    Xin lỗi bác. Nhậu say giờ mới tỉnh ban ngày lại cắm mặt cày cuốc. Hơi bận.

    Nguyên tắc chung của mình: f319 chỉ để tham khảo ko dùng làm kim chỉ nam cho đầu tư. Muốn đầu tư, thì mình tự tuân thủ ng tắc định giá khác, và nhớ quy luật hữu xạ tự nhiên hương thôi.
    nathanmr_84 likes this.
  3. chekist

    chekist Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Dec 16, 2008
    Likes Received:
    140
    dương mạnh hảiTiếp tục phần tt của "Đôi mắt âm dương"
    Sau cái hôm trực tiếp giáp mặt với ... (em chưa thể định nghĩa được, Quỷ, hay Ma.) em về và ốm li bì 2 hôm, phải viết giấy phép nghỉ 1 tuần, thầm mong tránh được cái thứ kia. nhưng đúng như người đời nói (tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa)

    Cạnh nhà em (chỗ đường Quốc lộ 1A) có quán bi-a nhà thằng bạn, thường những ngày nghỉ em hay lang thang qua khu ấy, chán thì ngồi uống nước, vui thì vào làm vài cơ, và đặc biệt em quen thân với chú bán bia bên kia đường, chú tên Trung. tuần 2 chú cháu thi thoảng làm vài cơ bi-a với nhau dần dần thành quen... tối hôm đó, như mọi khi, em lên uống nứớc tầm 8h-pm .thì chú Trung ra vỗ vai, 2 chú cháu ngồi đ!t mẹ đ!t cha chán chê một lúc thì ông bảo
    Hai chú cháu mình vào làm ván cuối đi
    - Sao lại ván cuối là thế nào, chú bỏ à, gớm đã liếm được nghìn nào của chú đâu
    Tao vẫn muốn chơi,nhưng thôi, vào làm ván nào,mai đi có việc rồi,không có thời giam
    -Rồi, nhanh cháu về ngủ cái buồn ngủ quá

    Sau khi no xôi chán chè rồi thì ai lại về nhà người ấy

    -À, này ..mai có rảnh thì chiều qua tao chơi nha..

    Vâng!

    Đặc biệt từ đó về nhà em ,phải đi qua một cây sấu khá to và um tùm.. gió lùa qua nhành cây ,kẽ lá nghe xào xạc, gió mơn man từng cọng lông trên cơ thể, thật phê vl

    Sáng hôm sau, như thường lệ 7h đánh răng, ăn ỉa đên 8h là vừa, lại lang thang , qua cây sấu thấy chú Trung đứng dựa lưng vào đấy.

    -Sao chưa mở hàng mà ra đây hóng thế chú

    lão ấy hôm nay nghe vẻ rất lạ, em liếc qua thấy trên cổ hằn lên một vết khá rõ, quái lạ chẳng lẽ sáng sớm đã đánh nhau với thằng nào.

    mà lão hôm nay nghe giọng cũng rất lạ

    -Ừ..t..ao.. mê..t
    Nghe như mình bị hết hơi khản tiêng ý ,các bác ạ
    Đứng nói chuyện một hồi lão bảo xang dọn hàng phụ lão một tay, xang đến nhà,em khệ nệ bưng bàn ,ghế với lăn mấy cái boom bia ra, thấy lão lúi húi làm cái vẹo gì ý, em chạy vào trong nhà kiếm cái quạt cây ra bật cho mát, mùa này nắng sớm vãi, vừa chạy vào thì đập vào mắt, Lão Trung treo cổ chết từ bao giờ...
    Thế ai đang lúi húi làm gì ngoài nhà ngoài vậy (tâm thần lại bấn loạn)
    ** thằng nào bảo tao gió thì đến đây nhé

    Trong tích tắc em cuống cuồng đạp cửa lao ra đường, hô hào hàng xóm, trong khoảnh khắc ấy tia mắt em liếc ra chỗ Lão ấy ngồi lúi húi thì thấy cái bóng đứng phắt dậy lủi ra sau nhà... ******* thôn mò đến, mặt thằng nào thằng đấy như nhẵm phải ***.. bần thần nhăn nhó.. rồi bọn huyện cũng đến, làm biên bản,mời thầy cúng tháo dây, em thì không dám mò vào nữa,chỉ sợ thấy Lão cười với mình thì chết cmn mất.. Thơ thẩn ra kéo đống bàn ghế vừa bầy ra cách đây chưa đến tiếng đồng hồ để cho bọn cơ cấu đảng làm việc, thế *** nào lúc ấy lại tò mò xem cái chỗ lúc nãy (hồn) lão ấy ngồi lúi húi thì.. ôi ** nguyên cái thòng lọng to bản, quấn đều tăm tắm, bất giác em sờ vào cổ ,liệu lúc ấy chậm vài phút thì có lẽ mình cũng tòng teng cùng Lão ấy không

    Xong xuôi mọi thứ,sau khi mổ xẻ các kiểu thì mấy anh ******* thôn cũng xách đít đi về lũ lượt, em lăng quoăng phụ gia quyến cũng hết ngày, trời xẩm tối thì mò về, mệt rũ rượi...

    Hôm sau khi sâu chuỗi tất cả sự việc em đã nghi là có biến rồi. Đành mò lên Bà nội, bà em bán vàng hương ,cũng khá lâu năm rồi, quen biết với thầy cũng khá nhiều, sau khi nghe chuyện bà cũng mời thầy về ,chiều hôm ấy Nội gọi em lên nhà, lên thì thấy có một bà cũng khá to béo , tóc bạc trắng ngồi trầm ngâm. em vừa ngồi xuống bà ấy nhìn vết sẹo trên trán chỗ gần mắt (chắc nội cũng kể sơ qua cho bà ấy biết rồi) bà ấy nói em đụng trạm đến các vong chết đuối trú ngụ trong miếu long vương nên hôm đó bọn nó định dìm chết em, nhưng 2 thằng bạn đi cũng dương khí mạnh nên khi bọn nó bịt mắt bịt tai 2 thằng không được nên em mới được cứu, nhưng cái vết rách gần mắt nó mở thông nhãn, và đặc biệt em là cháu đích tôn của dòng họ nên phải gánh đôi phần âm khí của họ Nguyễn, Bà em bán đồ hàng mã, nghe thì không có gì nhưng thật ra động chạm đến rất nhiều Ma đói Ma khát, nhất là Quỷ, chúng chỉ chực trờ bắt em để hưởng hương hoa khi em thác.
    Cuối cùng Bà thầy dặn: ra đường bất kể sáng hay đêm, thấy cái gì khác lạ thì bỏ qua đi, vì chưa chắc cái cháu thấy là thuộc về cõi này!!
    Em cũng cứng bóng vía nên cũng vâng qua loa, vì em nghĩ Ma nó chỉ đánh vào thị lực và gây ra ảo giác thôi chứ không hại mình, nhưng em đã nhầm....
    Tối hôm ấy đang gọi điện cho Gấu thì máy hết tiền, sai con em thì nó *** đi, bực bội, đành lết cái thân mệt nhọc ra ngoài đầu xóm mua thẻ ,ra đến nơi đang đợi bà chủ thối tiền thừa thì gặp chị cùng xóm, bà này tên Nhung, khá xinh ,điện nước đầy đủ,và dâm thì thôi rồi mua xong thì bảo bà ấy
    -nhanh lên em dẫn về
    -đây.đợi chị
    Vừa đi vừa tán hễu, hỏi tếu câu
    -kiếm chỗ mát mát ngồi tán chuyện tí nha chị
    - ừ, một lúc thôi chị về ngủ nữa mai đi làm sớm
    phê rồi
    Em đành quay lại quán mua cái singum nhai đỡ thối mồm, tí còn ăn hến
    Mua xong chạy ra thì *** thấy bà ấy đâu.. nghĩ bụng ** con c-hó tỉnh thế..
    Đi được một đoạn thì thấy cái bóng trắng lù lù cách độ 20m. như người ngồi vậy, đoán chắc bà ấy đái, ra hù phát khéo laib ngửa ra luôn. mà đái gì tít trong vệ đường gần bãi đất trống thế, *** sợ rắn rết sao ý .. em mơí rón rén đi nhẹ nhẹ đến gần ..càng đến càng thấy hình như không phải bà ấy, bà ấy có mặc cây trắng sữa thế này đâu.. (nghi có mùi rồi) bỗng cái đống lù lù ấy qua phắt lại, lạy chúa amen.. gặp quỷ cmnr. cái bóng ấy đúng chuẩn dáng người nhưng nó lơ lửng không chạm đất, lúc mình đến gần nó mới lên dần lên dần, rõ mồn một, người nó dài hơn đòn gánh cứ lơ lửng ngay trên đầu chân như đập vào mặt em đến nơi (Ma chìa vôi) ..

    Sau vài cái phốt trước em rút ra kinh nghiệm (mắt không thông thì lông không dựng), lúc cái bóng trắng ấy nó bồng bềnh theo làn sương đêm em đã biết ngay và luôn đấy là con ma chìa vôi, xưa. hồi bé nghe bà em kể rồi, loại này nó không có tính dữ ,lành lắm nhưng nó trêu thì thôi rồi, đàn bà con gái mà nó gặp thì nó theo đến tận ngõ, thôi thì đến nước này rồi cũng phải mím môi mím lợi mà đi về thôi.. em cứ đi ,nó cứ là là ngay trước mặt, 2 cái chân như quạt qua quạt lại trước mặt em vậy, quãng đường từ đầu xóm về nhà sao hôm nay nó dài vời vợi vậy, mồ hôi cứ túa ra, sống lưng thì cứ nổi da gà từ xương cụt chạy lên đến ót ,dựng hết lông mai ,lông gáy lên... cuối cùng cũng đến gần nhà, còn đoạn nữa, phải đi qua chỗ cây sấu, gần đến nơi thì thấy lố nhố bóng cao bóng thấp, người già trẻ nhỏ đứng dưới gốc cây, mừng thầm.. ưm nghĩ bụng chắc người lành ra hóng mát, thoát được con chìa vôi là mừng rồi, cố chạy thục mạng đến nơi thì toàn người lạ hoắc, như họ không biết mình vừa đến hay sao ý ạ. em đứng bần thần một hồi ở đó, vừa nghỉ đỡ mệt vừa định hỏi xem người ở đâu sao đông thế.. Bỗng dưng nghe thấy một giọng nói rất quen trong đám người đấy, nhưng bất chợt em không nhận ra là ai.. nghe loáng thoáng
    "tuấn anh.. à.. đi cùng ch..ú.. đ..i có v..iệc"
    Em đinh thưa thì .. Bà nội em ở đằng sao quát to.
    "MA ĐÓI MA KHÁT, DƯƠNG KHÔNG PHẠM ÂM TẠI SAO RỦ CHÁU TAO THEO"
    Em giật mình!!
    Tự nhiên bà ném cái gì đó trúng vào đầu em đau điếng, em ôm đầu tóe nước mắt, dụi mắt một cái mở mắt ra thì bàng hoàng.. khung cảnh trước mắt ,cây xấu, dậu hoa dâm bụt ,đường là no nhòe đi trước mắt em, trời không nhập nhoạng tối nữa mà sầm tối hẳn lại, làm thị giác của em như tê liệt một chút, nhưng khi quen cái bóng tối, cái màn đêm đặc quánh, tiếng gió rít gào thét như cố đuổi kẻ xâm phạm đến sự tĩnh mịch nơi đây..
    thực ra đến lúc em nhìn rõ thì cái nơi em đang đứng, nó chả kì vĩ hay bất ngờ lắm đâu, trái lại rất thân quen.. ** đấy là bãi THA MA làng , nơi mà hồi bé em hay đi hái rau khúc, bắt cào cào, bắt cá trong những buổi chiều mát rượi .. nhưng giờ nó đem đến cho em một cảm giác hoàn toàn khốn nạn!! em đã không tới đây từ năm 2005 rồi, cái năm ông em kể cho em một câu truyện hoàn toàn chấn động cả dòng họ.
    Năm 2002, đất nước đang trong thời kì phát triển khá mạnh, internet phổ cập khá rộng rãi rồi, thế nên vấn đề ma quỷ thời chiến, thời đèn dầu quấn bấc cũng trôi rất xa, dường như người làng em quên hẳn đi sự tồn tại của thế giới bên kia.

    Năm đó, ông em còn rất khỏe,ông hay đi kéo cá đêm, kiếm con tép con tôm để cải thiện bữa ăn. Tối hôm đó ,như mọi khi, ông cắm vó và kẹp thêm cái rọ vào hông quần, đi một lèo ra bãi tha ma (vì bãi tha ma chỗ em chôn chung với ruông canh tác, và có mấy con mương xả nước vào ruộng, chỗ đầu nguồn đấy rất lắm cá). ông ra đặt vó rồi nằm dài định chợp mắt một chút thì thấy có người thả vó cạnh chỗ ông, mà lại thả về phía đầu nguồn mới mất dậy, ông em vùng dậy nhấc vó đặt lên phía trước của kẻ đó, nó lại mang lên đặt đón đầu. cứ thế cứ thế hai người vào sâu trong bãi tha ma lúc nào không hay, giờ ông em mới để ý, kẻ đó ăn mặc rất cổ quái, quần áo nhìn xưa cũ lắm, như thời năm kháng chiến ý, nhưng không nhìn rõ mặt.. ( còn tiếp )
    P/s đây là truyện của 1 mem vozer nên ai đã đọc ở đâu đó r thì đừng spoil nhé pacman emoticon
    Fb: https://m.facebook.com/profile.php?id=100004289442699
  4. nathanmr_84

    nathanmr_84 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Apr 18, 2010
    Likes Received:
    4,613
    Oh em ko pr hay show hàng đâu nhé :)
    Mặc dù em ko đồng quan điểm hữu xạ tự nhiên hương.
  5. chekist

    chekist Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Dec 16, 2008
    Likes Received:
    140
    Vì bạn không biết trên f319 này, có bao nhiêu người vào tham khảo tâm lý đám đông đâu.

    Nên tự định giá, theo ý của mình. Rồi đặt mục tiêu, kế hoạch, và cứ thế tiến hành thôi. Mình chọn cách này để đầu tư.

    Quên, và đừng vội, kiên nhẫn chút.
    Last edited: Mar 5, 2016
  6. chekist

    chekist Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Dec 16, 2008
    Likes Received:
    140
    Le QuyMột hôm thứ 6, nhà nghỉ cháy phòng thì thôi rồi, loanh quanh mãi khu Văn Quán mới có 1 nhà nghỉ còn phòng. Phòng tầng 1, không cửa sổ, bí không khí, chỉ có con điều hòa thời napoleon cởi truồng, phe phẩy... thôi đành. Vào nghỉ chứ biết đi đâu giờ.. đêm đó, sau màn xếp hình, cả 2 lăn ra ngủ. Đến khoảng 3h hơn, em ng yêu quay sang ôm mình chặt ng vã hết cả mồ hôi, : sợ quá anh ạ. Vừa có cái bóng nằm cạnh em, phía bên này này (tức là em ý nằm giữa mình với cái bóng). Em ý kể nó nằm cạnh, tay để lên ngực em, em gọi anh mãi mà ko dc. Nó nói.. đừng gọi, nằm đó để nó sờ với, xong còn hôn nữa mới bó tay... lúc đó em ng yêu tỉnh dc dậy, ôm choàng lấy mình. 2 ng chuyển, cho em ý nằm bên kia, rợn tóc gáy, rồi khó ngủ 1 lúc cũng ngủ lại dc. Sau đêm đó, bố bảo tớ cũng ko dám ngủ ở các thể loại tầng 1 và tâng hầm các nhà nghỉ nữa. Đặc biệt là cái NN đó. Chuyện thật 100%, smile emoticon thằng bạn kể... Ai cần biết đấy là NN nào để trải nghiệm thử. IB tớ chỉ cho.
  7. chekist

    chekist Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Dec 16, 2008
    Likes Received:
    140
    bùi mạnh hảoChuyện của tôi là 100% sự thật và tôi là nhân chứng nhé .
    T giới thiệu t ở tp lào cai . Đợt đấy t bị gãy tay phải vẫn đang băng bó nên rảnh dỗi rủ thêm 2 đứa về văn bàn chơi ( vb thuộc 1 huyện lào cai cách trung tâm tp 70km ) chúng t bắt xe ca đi . Bọn tôi về có ăn - uống rượu nhà thằng bạn ở trung tâm huyện rồi rủ thêm 3 đứa ở văn bàn lên Minh Lương chơi nhà đứa e gái ở đấy ( Minh Lương là xã thuộc huyện vb nổi tiếng đất vàng và có nhiều ma cà rồng nhé ) bạn nào ở LC sẽ rõ . Tất cả lên là 6 người 5 trai 1 gái , bọn tôi đi xe khách còn 3 bạn kia đi xe máy . cũng chẳng có gì nếu k xảy ra 1 chuyen ngoài í muốn là thằng bạn tôi vs đứa con gái chủ nhà uống rượu say ******** ngay trên phòng đứa con gái í và bị mẹ nó phát hiện đuổi 3 đứa vb về , lúc đấy tôi say chỉ nhớ mang máng . Còn 3 đứa ở tp thì ngủ lại đấy . Đến 3h t khát nước t dậy tìm nc uống thì 2 đứa kia cũng dậy theo . T thề k ai gọi ai nhé . 3 đứa t đang ngồi uống nước nc thì cảm giác sởn gai ốc vs linh cảm ai đang nhìn mình từ dưới bếp í , mà cả 3 đứa cùng cảm giác í kp 1 mình t . Sợ quá bọn t vs nhảy lên giường ngồi thì vẫn có cảm giác đấy ... 3 đứa vs mở cửa kéo nhau ra hiên ngồi nc . Vâng ! ** ngồi đc tầm 3 phút cả 3 đứa ngoái ra đằng sau nhìn thì thấy rõ bóng ng trong nhà nhìn ra khe cửa ( cửa sếp nhé )tôi chắc chắn kp ng nhà rồi . tôi bị gãy tay mà các bạn tôi như có năng lực siêu nhân tôi nhảy qua cây ớt cao gần bằng bụng và cái rãnh để phi sang bên kia đường , còn 2 đứa kia mỗi đứa 1 ngả colonthree emoticon mà chúng tôi hét tooo ng nhà k ai dậy . Bọn tôi sợ quá ở ngoài đường từ 3h45p sáng k dám vào nhà . Mãi lúc 6h bọn tôi c.bị bắt xe về thì gọi điện cho e chủ nhà chào về . Mà quên e í là ng giao đỏ nhé squint emoticon . Bắt đc xe về đến huyện rồi chúng tôi có kể cho phụ huynh nghe thì mấy bác bảo đấy là ma xó - ma giữ nhà - k muốn có ng lạ trong nhà nên đuổi chứ k hại frown emoticon trên í nhà nào cũng có nhé colonthree emoticon và tôi cũng đang ghi vấn mẹ của đứa e í là ma cà rồng vì khi vo gạo nấu cơm lúc nào cũng để lại 1 bát nc gạo trên trạn bát ( theo ghi nhận thì ma cà rồng thường ăn bẩn về đêm và súc miệng bằng nc gạo )
    Hết ạ frown emoticon t k có năng khiếu viết truyện mong thông cảm ahihi
    --- Gộp bài viết, Mar 5, 2016, Bài cũ: Mar 5, 2016 ---
    Chép LêNghe kể thời bộ đội sau khi đi hành quân 1 chặng đường khá xa từ doanh trại này đến doanh trại khác. đêm về bộ đội ta khát nước.lúc về gần đến doanh trại thì đi qua 1 cái giếng làng.bộ đội ta thi nhau múc nước uống cho đỡ khát.uống xong về ngủ.sáng ra mới biết ra mới biết có 2 bà cháu chết dưới giếng gần 2 ngày.
  8. chekist

    chekist Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Dec 16, 2008
    Likes Received:
    140
    Phần 3: Hợp đồng kinh tế

    Một trong những yếu tố mà một số bác chơi CK hay nhìn vào, là DN ABC ký được hợp đồng này, hợp đồng khác, giá trị xxx tỷ, nghe khủng lắm, dự kiến sẽ đem lại LN xxx tỷ --> giá cổ phiếu phải tăng đến giá xxx đồng. Vậy đâu là sự thật?

    Đầu tiên tớ tự hỏi, khi nhìn vào 1 hợp đồng kinh tế, mình nên chú ý mục nào nhất?

    Ví dụ, quay lại câu chuyện chứng khoán, tớ định nghĩa 1 CP tốt, là CP đem lại lợi nhuận cho bạn, hay nói cách khác, bán được và bán có lãi --> Vậy tính thanh khoản chính là yếu tố quan trọng, bên cạnh chất lượng hàng hoá (tức là các chỉ số kỹ thuật).

    Giống như thế, với mọi hợp đồng kinh tế, đều phải đáp ứng được yêu cầu quan trọng là: HD đó có thực sự đem lại lợi ích (hoặc lợi nhuận) cho cả 2 bên hay không? với cả 2 bên bán/mua, là phải thu được tiền nhiều hơn số tiền phải bỏ ra. Nếu không đảm bảo đem lại lợi ích cho cả 2 phía, thì ắt hẳn có gì đó đang sai trầm trọng. Sau đó mới xét đến 2 yếu tố sau:
    - Với bên bán, thì phải có khả năng về công nghệ và tài chính để hoàn thành nhiệm vụ cung cấp hàng hoá.
    - Với bên mua, thì đơn giản thôi, là phải có khả năng trả tiền cho bên bán.

    Do đó, với hợp đồng kinh tế, tớ luôn nhìn vào điều khoản thanh toán và nguồn vốn để thanh toán như thế nào (bên mua lấy nguồn tiền nào để trả). Còn bên bán, cần phải được thẩm định xem có đủ năng lực (cả về tài chính) thực hiện theo tiến độ cam kết hay không?

    Túm cái váy lại: Nếu DN nào đó, mới ký được hợp đồng KT béo bở nào, thì cần xem kỹ lại Khách hàng có đủ KN thanh toán hay không? Thanh toán được, thì nó mới có thể phản ánh vào giá trị DN và giá CK do đó có thể được định giá tăng lên được.
  9. duc5988

    duc5988 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Aug 27, 2013
    Likes Received:
    2,194
    Thế thì phải theo thứ tự là hậu duệ , quan hệ , nô lệ , tiền tệ, trí tuệ mới đúng
  10. chekist

    chekist Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Dec 16, 2008
    Likes Received:
    140
    Hic, mình viết quan điểm kiểu đại cương, đi vào chi tiết 1 cp mình sẽ áp dụng tất những đánh giá mà mình chia sẻ ở đây. Để lựa chọn. Việc đó mất thời gian chút, hơn nữa thông tin góp nhặt để đánh giá cũng ko biết chắc độ chính xác đến đâu, nên chịu ko dám đánh giá chủ quan. Chủ yếu cảm nhận thấy khả năng tốt là chọn thôi.
    co_be_thich_dua likes this.

Share This Page