Giá trị thật VGI

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Lee_Minh, 30/03/2019.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
1128 người đang online, trong đó có 451 thành viên. 19:20 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1093827 lượt đọc và 4425 bài trả lời
  1. Lee_Minh

    Lee_Minh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2019
    Đã được thích:
    5.941
    Chào các bác!

    Lâu rồi chúng ta mới gặp lại nhau trong 1 hoàn cảnh có thể nói là "không mấy vui vẻ".
    Đến giờ thì có vẻ như mọi thứ đã rõ ràng hơn thời điểm cách đây 1 tháng rồi phải không các bác?
    Nếu bác nào vẫn còn nắm cp từ trước khi đợt sụt giảm này xảy ra thì tâm trạng chắc chắn đang rất nặng nề, nhưng xin các bác cố gắng dành chút thời gian đọc hết bài viết khá dài này của tôi.

    Vì kiến thức tổng quát của tôi còn hạn hẹp, nhiều quan điểm cá nhân không thể làm vừa lòng tất cả mọi người được nên bác nào thấy không đúng mong các bác bỏ qua cho. Mục đích bài viết này của tôi là mong nó sẽ giúp các bác bình tâm hơn, lạc quan hơn và giải trí trong ngày nghỉ cuối tuần các bác nhé!

    Trước hết để bắt đầu bài viết này thì có 1 số điều tôi cần nói rõ như sau:
    - Thứ 1: Tôi vẫn là người nắm giữ cp từ ngày tôi bắt đầu tham gia ttck đến nay bất kể các đợt tăng, giảm giá mạnh, và tất nhiên ngay cả lúc này! (Lý do vì sao thì có lẽ đọc hết bài viết các bạn sẽ tự có câu trả lời)
    - Thứ 2: Nếu tính từ đầu năm đến nay thì tài khoản tôi đang sụt giảm như hầu hết mọi người là điều chắc chắn.
    - Thứ 3: Bài viết này của tôi không nêu rõ quan điểm về bất kỳ 1 cp nào ngay cả với VGI.

    Lý do tôi nêu ra 3 điều trên là để các bạn thấy rằng tôi đang "cùng 1 hệ quy chiếu" với mọi người chứ không phải tôi nhìn nhận vấn đề theo 1 "vị thế khác", từ đấy chúng ta sẽ dễ chia sẻ với nhau hơn các bạn nhé!

    1/ Thế giới loài người đang trải qua 1 giai đoạn thế nào?

    - Từ thời tiền sử đến nay loài người chúng ta luôn có 3 kẻ thù rất đáng sợ, đó là "Chiến tranh, dịch bệnh và nạn đói".
    Cả 3 kẻ thù ấy luôn luôn tồn tại, chỉ chờ "cơ hội" là chúng ập đến, có lúc chúng đến đơn lẻ như dịch Sars, dịch Ebola,... có lúc chúng đến cùng lúc như trong thế chiến thứ 2 năm 1945. Tác hại thì lúc nặng, lúc nhẹ mỗi lúc 1 khác, càng kéo dài thì hậu quả để lại càng to lớn cho loài người sau này.

    - Hiện nay chúng ta đang tồn tại 2 kẻ thù, kẻ thù thứ 1 là dịch bệnh Covid-19 ngay trước mắt, kẻ thù thứ 2 là cuộc chiến tranh tại Trung Đông, dù cuộc chiến này mới chỉ có những "va chạm nhẹ" từ năm 2011 đến nay nhưng ngọn lửa âm ỉ của nó thì đang dần lớn lên, nếu nó bùng cháy thì kẻ thù thứ 2 của chúng ta sẽ chính thức xuất hiện.

    Và tôi rất tiếc phải nói với các bạn 1 điều rằng kẻ thù thứ 3 của loài người cũng đang dần lớn lên. Nó chính là "nạn đói".
    Nghe đến kẻ thù này có lẽ rất nhiều bạn sẽ cảm thấy "buồn cười" bởi từ rất lâu rồi chúng ta không thấy ai "chết đói" bao giờ, thế giới luôn đầy ắp lương thực, thực phẩm đến mức các bệnh như gout, tiểu đường, béo phì đang ngày càng lan rộng.

    Nhưng các bạn có biết rằng thống kê cho đến ngày hôm nay thì thế giới hiện đang có 113 triệu người thiếu lương thực, trong đấy 73 triệu người Châu Phi, và con số thực tế số người thiếu lương thực trên thế giới có thể lên đến 143 triệu người tức gấp 1,5 lần dân số Việt Nam chúng ta.

    Vậy vì sao số người thiếu lương lại nhiều như vậy trong 1 thời đại mà cả thế giới đang phát triển công nghệ như vũ bão? Số người béo phì, tiểu đường, gout thì ngày càng gia tăng?
    Câu trả lời chính là bởi các vấn đề mà loài người chúng ta gây nên trong quá trình phát triển quá nhanh các bạn ạ!

    Hiệu ứng nhà kính gây ra sự nóng lên của trái đất, sự nóng lên dẫn đến băng tan, băng tan dẫn đến mực nước biển dâng cao, nước biển dâng cao dẫn đến xâm nhập mặn đất liền, xâm nhập mặn dẫn đến diện tích đất trồng lương thực, cây trái giảm,...1 khía cạnh khác nữa là biến đổi khí hậu dẫn đến thời tiết thất thường, chỗ thì hạn hán, mất mùa, chỗ thì ngày trước nóng khô nay thành nóng ẩm, tạo điều kiện phát triển mạnh cho các loài côn trùng phá hoại mùa màng mà điển hình là Châu chấu.
    Nạn Châu chấu đang cướp đi rất nhiều lương thực của con người, chúng quét qua Đông Bắc Phi, vượt qua Trung Đông, tiến đến Châu Á, hoành hành tại khu vực biên giới Ấn Độ - Pakistan - Nepal gần lãnh thổ Trung Quốc với số lượng ước tính lên đến 400 tỷ con tức gấp gần 60 lần dân số loài người.

    Trên đây tôi đã thống kê sơ bộ qua giai đoạn hiện nay của loài người các bạn nhé!

    2/ Kinh tế thế giới đang diễn ra thế nào?

    Vấn đề này thì có lẽ hầu hết các bạn đều đã nhận ra được, báo chí phân tích cũng quá nhiều rồi! Còn quan điểm tôi như sau:

    - Thế giới chúng ta đã có 1 thời kỳ toàn cầu hóa diễn ra rất nhanh, nước Mỹ là đại diện tiêu biểu cho bên "in tiền", còn Trung Quốc là đại diện tiêu biểu cho bên "sản xuất hàng". Nhưng quy luật xưa nay vốn dĩ không bao giờ thay đổi tức "Có hợp ắt có tan và tan lâu ắt sẽ hợp".
    Vì vậy xu thế tan rã của chuỗi cung ứng toàn cầu là không thể tránh khỏi, nó đã bắt đầu diễn ra từ cuộc chiến tranh thương mại cách đây 2 năm.
    Nếu quá trình này diễn ra từ từ thì dù có mất mát nhưng vẫn trong mức "chịu đựng" của nền kinh tế Thế giới. Nhưng thật đáng tiếc là dịch bệnh nó đã cắt đứt sự từ từ ấy! Nó bắt mọi thứ đứt gãy ngay lập tức, giống như 1 bánh xích khổng lồ bị gãy mất 1 mắt và mọi thứ lập tức sụp đổ.

    Vậy câu hỏi đặt ra là nếu khống chế được dịch bệnh thì nền kinh tế thế giới liệu có quay trở lại như trước được hay không?

    Thật buồn khi quan điểm của tôi là không!

    Năm 2008 khi quả bóng kinh tế đang phình to thì bất ngờ bị thủng 1 lỗ, chúng ta vội vàng tìm cách vá lại lỗ hổng, lại tiếp tục bơm thêm hơi vào khiến nó còn to hơn và căng hơn cả ngày trước.
    Đến ngày nay, dịch bệnh nó cũng là 1 lỗ hổng nhưng chúng ta thì chưa "vá" được nó!
    Tức có bơm thêm bao nhiêu hơi vào nó cũng chỉ thoát ra qua lỗ hổng mà thôi!
    Và chúng ta có bao nhiêu sức để bơm cho quả bóng giữ nguyên kích thước khổng lồ như cũ khi mà lỗ hổng ngày càng to?

    Rất tiếc phải không các bạn?

    3/ Liệu thế giới có kiểm soát được dịch bệnh hay không?

    - Câu trả lời chắc chắn là có nhưng nó là sớm hay muộn thì phải phụ thuộc vào các nhà khoa học khi chế tạo ra Vaccine hoặc bởi "1 điều thần kỳ" nào đấy khi nó tự biến mất như 1 số các dịch bệnh khác trong quá khứ.

    Nhưng vấn đề ở đây là nhanh hay chậm, trong mức kiểm soát được hay ngoài mức như Ý, Hàn Quốc, Iran? Bởi nếu trong mức kiểm soát thì Quốc gia ấy ít bị thiệt hại về kinh tế, con người hơn rất nhiều các Quốc gia không kiểm soát được, từ đấy nó có thể sẽ là "lợi thế" cho tương lai sau này!

    Tôi đánh giá việc kiểm soát được dịch hay không của 1 Quốc gia dựa vào 3 yếu tố sau:
    - Thứ 1 : Kinh nghiệm, lực lượng y bác sỹ, công tác chuẩn bị và phòng chống dịch của 1 Quốc gia chiếm khoảng 50% cơ hội kiểm soát được dịch bệnh.

    - Thứ 2 : Thời tiết nóng hay lạnh tại thời điểm dịch diễn ra chiếm 30% cơ hội kiểm soát dịch.
    Rất nhiều bài báo có nói rằng virus này chưa chắc đã "sợ" khí hậu nóng nhưng thực tế chứng minh là đến thời điểm hiện tại các Quốc gia có nền nhiệt độ cao như Lào, Campuchia, Thái Lan, Nam Châu Phi,...thì số ca nhiễm thấp hơn hẳn các nước phương Bắc.
    Và 1 điều nữa là riêng vấn đề về dịch bệnh thì tôi tin vào kinh nghiệm của "cha ông" chúng ta hơn là các phân tích khoa học chưa rõ ràng. Các bạn nên nhớ tên dịch bệnh là "Cúm" thì từ xưa tới nay chưa có 1 loại nào phát triển mạnh vào mùa hè được.

    - Thứ 3 : Ý thức tự giác, khả năng tự phòng chống dịch của mỗi cá nhân chiếm 20% cơ hội kiểm soát dịch.

    Như vậy theo quan điểm của tôi hiện các nước như Châu Âu, Úc, Mỹ, Nhật Bản là các nước "rất khó" kiểm soát được dịch bệnh lần này!
    Công tác phòng chống của họ kém, khí hậu hiện tại không ủng hộ, ý thức phòng chống dịch của người dân thấp, tổng hợp lại xác suất của họ <= 50%.
    Các nước Châu Phi được lợi thế yếu tố khí hậu nhưng 2 yếu tố còn lại đều thấp nên khả năng về lâu dài khi chưa có Vaccine hay sự "may mắn" họ cũng khó lòng kiểm soát được dịch.

    Còn Việt Nam tôi cho rằng xác suất kiểm soát dịch bệnh của chúng ta hiện đang từ 70% - 80% tức chúng ta hoàn toàn có thể kiểm soát được dịch bệnh lần này nếu chúng ta không chủ quan, ý thức mỗi cá nhân tốt và 1 chút may mắn của thời tiết các bạn nhé!

    4/ Chiến lược đầu tư thế nào?

    Quan điểm của tôi là Việt Nam chúng ta hiện có vị thế sau:

    - Chúng ta đang "chiến đấu" với kẻ thù thứ 1 rất tốt, yếu tố may mắn về thời tiết theo tôi chúng ta sẽ đạt được bởi "vận khí" của đất nước chúng ta đang lên, nó giống như "luật hồi quy" vậy! Khi chúng ta "đi lên" thì các yếu tố thuận lợi nó sẽ dần dần xuất hiện bất chấp mọi tác động khác.
    Yếu tố phòng chống dịch chỉ cần chúng ta không chủ quan thì 20% cơ hội kiểm soát còn lại hóa ra lại được quyết định bởi chính mỗi người chúng ta các bạn nhé!

    - Với kẻ thù thứ 2 thì chúng ta có vị trí địa lý cách nó "rất xa". Tức chúng ta gần như không bị nó "cuốn" đi nên tôi không đi sâu thêm.

    - Với kẻ thù thứ 3 đang lớn dần thì rất may mắn chúng ta lại là 1 nước nông nghiệp, thậm chí còn là 1 cường quốc về nông nghiệp khi đứng thứ 3 thế giới về xuất khẩu gạo và dự kiến năm nay sẽ vượt qua Thái Lan để vươn lên vị trí thứ 2 sau Ấn Độ.
    Dù tổng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm này của chúng ta còn rất nhỏ so với GDP (chỉ tầm 3 tỷ $) nhưng với CPTPP và EVFTA thì chúng ta như "hổ mọc thêm cánh".
    Ngoài việc đủ lo tiêu dùng trong nước chúng ta hoàn toàn có thể đạt được 1 lợi thế kinh tế lớn khi nhu cầu của sản phẩm này đang tăng không ngừng bởi dịch bệnh hay biến đổi khí hậu.

    Như vậy quan điểm của tôi với toàn cảnh thì đây đang là cơ hội "nghìn năm có 1" để dân tộc VN chúng ta vươn lên.

    Chúng ta tạm thời sẽ bị thiệt hại to lớn về kinh tế bởi các ngành nghề như du lịch, dịch vụ, hàng không,....nhưng chúng ta cũng có mũi nhọn tấn công vũ bão là Viettel với 5g, chúng ta có lực lượng phòng thủ mạnh là ngành lương thực, bđs công nghiệp, gỗ,.....
    Tức chúng ta hoàn toàn có thể "sống sót" qua khủng hoảng với mỗi đợt tấn công của 3 kẻ thù sắp tới đây.

    "Giết giặc 1000 cũng phải tổn thất 800" chắc chắn là điều chúng ta không tránh khỏi nhưng sau tất cả người chiến thắng luôn luôn được vinh danh các bạn nhé!

    Vậy nếu là 1 nhà đầu tư tham gia trong TTCK quan điểm của tôi chúng ta cần làm như sau:

    - Thứ 1: Bằng mọi cách phải "sống sót" qua thời kỳ này bởi tương lai đang rộng mở phía trước nhưng nếu "không còn lực" thì việc duy nhất chúng ta có thể làm là "ngồi nhìn". (Rất tiếc nếu bác nào hiện đang trong tình cảnh này nhé!)

    - Thứ 2: Hãy nắm giữ những doanh nghiệp hiện đang là thế mạnh của VN chúng ta trong thời kỳ "đen tối" này để tăng tỷ lệ "sống sót" thậm chí còn "kiếm lời" trong dài hạn sắp tới đây nhưng nên có sự chuẩn bị về nguồn lực khi giá giảm mạnh như tiền mặt bên ngoài, cổ tức bằng tiền của DN ấy hàng năm, tỷ trọng hợp lý trong danh mục,...

    - Thứ 3 : Tạm thời tránh nắm giữ các DN chịu ảnh hưởng lớn bởi dịch bệnh hay các yếu tố bất lợi của nền kinh tế thế giới cho đến khi nào VN chúng ta "Tồn tại" và "Vươn lên".

    1 DN với giá rẻ so với năm ngoái nhưng nếu năm nay kqkd đi xuống chỉ còn 1/2 thì giá giảm 30% tưởng rẻ mà lại hóa ra đắt, còn kỳ vọng vào DN ấy sẽ tăng trưởng trở lại trong tương lai thì mong các bạn hãy chờ DN ấy "sống sót" đã. Nếu DN các bạn cho là rẻ mà "chết" trước khi hết dịch hay các yếu tố bất lợi của thế giới xung quanh thì giá nào cũng là đắt các bạn nhé!

    Vậy tổng kết lại việc chúng ta cần làm trước mắt là tôi mong mỗi người trong các bạn hãy phòng dịch thật tốt để đóng góp vào 20% khả năng kiểm soát dịch của chúng ta, nếu VN chúng ta thành công trong việc này chúng ta sẽ "chịu thiệt" trong ngắn hạn nhưng dài hạn chúng ta sẽ được hưởng lợi vô cùng to lớn vì các thế mạnh mà chúng ta đang có.

    Đến đây thì các bạn đã biết vì sao tôi luôn nắm giữ cp bất chấp sự tăng, giảm giá mạnh của TTCK chúng ta rồi phải không?

    Đơn giản bởi tôi luôn tin tưởng vào con người và đất nước VN chúng ta sớm hay muộn cũng sẽ vươn lên mạnh mẽ.

    Bài viết đã quá dài rồi, tôi chúc các bạn có ngày cuối tuần vui vẻ, an toàn vượt qua dịch bệnh lần này nhé!
    PhododochamdoiTLC đã loan bài này
  2. huyenthitx

    huyenthitx Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    06/12/2013
    Đã được thích:
    9.903
    k
    hay quá , VGI có những cổ đông thật tuyệt vời
    Lee_Minh thích bài này.
  3. tudor2017

    tudor2017 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    25/08/2019
    Đã được thích:
    1.528
    Bài viết hay quá, cám ơn bác, bác có hiểu biết sâu, rộng đáng khâm phục. Nhóm Viettel đang chuẩn bị bứt tốc, lái VGI cũng khủng luôn. Chúc mừng bác
    Lee_Minh thích bài này.
  4. panda1311

    panda1311 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/11/2018
    Đã được thích:
    427
    Thật sự là rất hay. Mình ko có VGI nhưng vẫn theo dõi pic để đọc những bài viết của bác chủ top. Chúc bác nhiều sức khoẻ.
    Lee_Minh thích bài này.
  5. Amymst

    Amymst Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/12/2018
    Đã được thích:
    6.514
    Cảm ơn @Lee_Minh , bác rất tâm huyết!
    :x
    Lee_Minh thích bài này.
  6. MrPow

    MrPow Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/09/2019
    Đã được thích:
    34
    Rất tâm huyết!
    Mặc dù topic mở ra đã được tròn 1 năm rồi, nhưng thời gian cũng chính lại chính là minh chứng cho niềm tin, giá trị và tầm nhìn. Sẽ có ngày VGI lấy lại được giá trị của nó. :drm
    Lee_Minh thích bài này.
  7. PhododochamdoiTLC

    PhododochamdoiTLC Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2010
    Đã được thích:
    2.960
    Số liệu vẫn tăng 22% trong mùa dịch, ngành này đúng là "hưởng lợi" từ dịch
  8. dautu6688

    dautu6688 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/10/2018
    Đã được thích:
    692
    Tai nạn có thể đến bất cứ lúc nào không tiên liệu được ! Đúng chỉ có niềm tin logic và khoa học mới khiến chúng ta có hành động đúng ! Bài viết hay . Thanks
    Lee_Minh thích bài này.
  9. cayruong

    cayruong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/12/2010
    Đã được thích:
    270
    :drm3
    Lee_Minh thích bài này.
  10. PhododochamdoiTLC

    PhododochamdoiTLC Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2010
    Đã được thích:
    2.960
    bác chủ thật tuyệt vời!
    mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với chúng ta:drm2
    Lee_Minh thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này