1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

Giá trị thật VGI

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Lee_Minh, 30/03/2019.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
386 người đang online, trong đó có 154 thành viên. 13:15 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1102697 lượt đọc và 4425 bài trả lời
  1. minhtung191198

    minhtung191198 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/12/2018
    Đã được thích:
    1.061
    gà đẻ trứng vàng cho viettel mà lại chê à
    hoagiayck thích bài này.
  2. mrhome35

    mrhome35 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/04/2020
    Đã được thích:
    924
    Cổ tăng 70-80% cả cổ tức, đánh ngắn hạn mà lao vào kiếm ăn ko có target Thì đúng chỉ là thằng ngâu.
  3. mrhome35

    mrhome35 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/04/2020
    Đã được thích:
    924
    "Đến Tanzania tôi thấy thật tự hào khi là người Việt Nam"
    Đó là cảm nhận của Phạm Quỳnh Trang – một Phóng viên Việt Nam trong chuyến công tác tại Halotel vào cuối năm ngoái. Dưới đây là những chia sẻ từ trang nhật ký viết vội về những ngày tại Tanzania.
    Những ngày đầu ở lục địa đen

    Tiếng leng keng của bát đũa khiến tôi tỉnh giấc, đến đây được vài ngày nhưng chúng tôi vẫn chưa quen với múi giờ mới.

    Và điều khiến tôi bất ngờ hơn khi nhìn thấy những người đàn ông của Halotel, bình thường vốn “hét ra lửa”ở công ty nhưng nay lại dịu dàng trong chiếc tạp dề, chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà.

    Trước khi đến Châu Phi, tôi đã xác định mình sẽ phải ăn bánh mỳ hoặc lương khô thường xuyên vào buổi sáng nhưng hóa ra các món ăn Việt luôn được mọi người ở đây chuẩn bị sẵn sàng để nạp đầy năng lượng cho ngày mới.

    Bữa tối, chúng tôi được ăn cơm ở các “nhà”. Mọi người quây quần cùng nấu ăn, cùng thưởng thức. Có những người ở đây mấy năm trời, có những người mới chỉ qua vài tháng, trong bữa cơm, câu chuyện gia đình luôn được mọi người nhắc đến. “Ai sang đây thời gian đầu cũng bỡ ngỡ với những thứ khác biệt hoàn toàn với Việt Nam nhưng rồi cũng quen thôi, có nỗi nhớ nhà thì người ở lâu nhất cũng chưa quen được. Cách Việt Nam 4 múi giờ nên đi làm về thì con đã đi ngủ, khi tỉnh giấc thì con đã đi học, nỗi nhớ nhiều khi chỉ có thể gửi qua vài dòng tin nhắn.” – Tâm sự của 1 người chị làm tại bộ phận Chăm sóc khách hàng của Halotel.

    Những món đồ bình dân và Tiếng Việt bỗng trở nên quý hiếm

    Món quà chúng tôi mang sang là mì tôm và nước mắm, những thứ dễ dàng mua được ở bất cứ cửa hàng nào ở Việt Nam nhưng sang Tanzania trở thành món đồ “xa xỉ”. Bữa cơm mọi người cũng nấu thuần Việt nhất có thể, chỉ với đậu phụ, trứng tráng, lạc rang nhưng lại ngon miệng đến lạ.

    Ở đây chỉ có vài người Việt nên mọi người có gì cũng chia sẻ, giúp đỡ nhau, như các anh ở Zanzibar, muốn kiếm một người ngồi cafe cũng khó.

    Zanzibar là một đảo nằm tách biệt về phía đông nam của Dar es Salaam, muốn đến đó chỉ có cách đi máy bay hoặc tàu, anh Đức (như tôi mới liên lạc thì đã về Viettel sau khi hết nhiệm kì) gần như là người Việt duy nhất ở trên hòn đảo này. Đón chúng tôi ở sân bay, anh vui mừng như gặp lại người quen, anh nói nhiều về hòn đảo xinh đẹp này, về những bãi biển và việc Halotel đã làm thế nào để giành được thị phần tại đây. Anh bảo lâu rồi mới có người Việt đến đây nên tranh thủ nói tiếng Việt. Nói thật, tôi cảm thấy rất phục những người Viettel tại đây, họ đi xa như vậy, một mình tại mảnh đất này với đầy rẫy những khó khăn và thách thức nhưng luôn giữ được sự lạc quan và tình yêu công việc.

    [​IMG]
    Bức ảnh tôi được chụp tại đảo Zanzibar

    Ở Tanzania, người dân biết tôi đến từ Việt Nam

    Công việc khiến chúng tôi phải thường xuyên ra ngoài nhiều, mỗi lần đó, các anh Viettel đều căn dặn: “Các em đi lại nhớ cẩn thận, để ý túi xách đồ đạc” và luôn để một người Việt và một người bản địa đi theo hỗ trợ chúng tôi mọi nơi mọi lúc. Không phải là người Viettel nhưng dường như tôi được coi sóc không khác gì một thành viên của đại gia đình này.

    Đường phố Dar es Salaam sôi động và vội vã, chúng tôi được anh Khoa (giám đốc của chi nhánh Dar) dẫn chúng tôi đi thực tế nhiều nơi của thành phố này. Đã đi nhiều nước trên thế giới nhưng đây là nơi đầu tiên tôi nhận được nhiều sự chú ý đến vậy. Bước vào một khu chợ, bạn sẽ gặp ánh mắt hiếu kỳ của người dân nhưng chỉ cần nhoẻn miệng cười, họ sẽ vẫy tay chào bạn. Điều tôi thấy ấn tượng hơn là hình ảnh của Halotel phủ khắp mọi nơi tôi đặt chân đến, từ những pano, áp phích đến chiếc dù màu cam tràn ngập các khu chợ. Đặc biệt, khi tôi ra nước ngoài rất hay bị nhầm với người Trung Quốc (thực ra đến đâu ngoài Việt Nam đều vậy), nhưng chỉ cần tôi đi cùng với 1 đồng chí áo cam của Halotel, mọi người sẽ chỉ tôi và hỏi “Việt Nam? Việt Nam?”. Tôi nghĩ có lẽ vì Halotel quá quen thuộc rồi.

    [​IMG]
    Khi tôi giơ máy lên chụp, dường như không gặp bất kì sự phàn nàn nào

    Halotel là một doanh nghiệp tử tế

    Ngoài kinh doanh, Halotel còn quan tâm phát triển đời sống của con người nơi đây, bằng việc mang internet đến cho học sinh ở những nơi còn gặp nhiều khó khăn. Chúng tôi được anh Nguyễn Gia Khánh (giám đốc chi nhánh Arusha) đưa đi gặp gỡ các em học sinh ở trường Miringa, nơi Halotel nối đường truyền internet miễn phí. Nhìn những gương mặt hồ hởi đến giờ được học máy tính, tôi cũng thấy vui lây.

    Hóa ra không chỉ ở Việt Nam, khi Viettel gia nhập thị trường viễn thông mà người dân mới được sử dụng di động với giá thành phải chăng, mà tại “nóc nhà Châu Phi” này một công ty của Việt Nam đã làm được điều tương tự.

    [​IMG]
    Quỳnh Trang trong chuyến đi công tác cùng Viettel

    Trước chuyến công tác, tôi tự hỏi tại sao Viettel lại chọn một thị trường có nhiều khác biệt về văn hoá, chính trị để đầu tư, nhưng khi đến đây, được tiếp xúc với những người Halotel, được thấy những gì Halotel mang lại trên mảnh đất này, tôi thêm cảm phục những người đầu tiên đặt những cột sóng đầu tiên, góp phần mang hình ảnh Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.
    --- Gộp bài viết, 26/11/2020, Bài cũ: 26/11/2020 ---
    Có bác nào sang Campuchia, Lào chưa?
  4. hoagiayck

    hoagiayck Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    16/07/2020
    Đã được thích:
    3.414
  5. tuyentq11899

    tuyentq11899 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2017
    Đã được thích:
    29
    Mới gom thêm một ít 30.2 :D
  6. dau_tu_an_toan

    dau_tu_an_toan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2019
    Đã được thích:
    11
    Bitel do Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel (Viettel Global) – một đơn vị thuộc Tập đoàn Viettel quản lý và điều hành trực tiếp, nhưng kết quả kinh doanh chưa được hợp nhất với Viettel Global. Vì theo quy định của chính phủ Peru, Bitel phải do Tập đoàn Viettel đứng tên đầu tư và việc này chỉ có thể thay đổi sau 5 năm chính thức hoạt động.
    Chính thức cung cấp dịch vụ ngày 15/10/2014, Bitel là thương hiệu quốc tế đầu tiên của Viettel kinh doanh ở một quốc gia có trình độ phát triển kinh tế cao hơn Việt Nam.
  7. mrhome35

    mrhome35 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/04/2020
    Đã được thích:
    924
    Rồi cũng hợp nhất thôi. Miếng ngon gần 2000 tỷ lợi nhuận một năm.
    --- Gộp bài viết, 27/11/2020, Bài cũ: 27/11/2020 ---
    Nhưng chưa ngon bằng mytel.
  8. dau_tu_an_toan

    dau_tu_an_toan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2019
    Đã được thích:
    11
  9. mrhome35

    mrhome35 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/04/2020
    Đã được thích:
    924
    Xông lên....
    --- Gộp bài viết, 27/11/2020, Bài cũ: 27/11/2020 ---
    Anh em xông lên:D
    --- Gộp bài viết, 27/11/2020 ---
    Em @hoagiayck đâu cùng anh xông lên nào em.
    Paybacktime, hoagiayckdau_tu_an_toan thích bài này.
  10. hoagiayck

    hoagiayck Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    16/07/2020
    Đã được thích:
    3.414
    Ok
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này