Giấc mơ Chứng khoán....Liệu "Giấc mơ có thật"....VNI-Đi đâu về đâu???

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi anhtumlm, 07/01/2008.

53 người đang online, trong đó có 21 thành viên. 04:43 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 3424 lượt đọc và 49 bài trả lời
  1. anhtumlm

    anhtumlm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Đã được thích:
    1
    Giấc mơ Chứng khoán....Liệu "Giấc mơ có thật"....VNI-Đi đâu về đâu???

    Trưa nay e vừa mơ 1 giấc mơ kỳ lạ...các bác ạ....
    1 giấc mơ khó tin nhưng liệu có thật??
    Ck xuống quá, tiền hết cả gia đình sống tạm nhờ đồng lương ba cọc ba đồng...nhìn vợ con nheo nhóc em chán quá...
    12h đêm e lang thang ra bờ hồ... Tay nhặt lá, chân đá ống bơ....Vừa đi vừa khóc...(trong đầu thì nghĩ giá có thằng nghiện nào qua đây cà khịa oánh nhau 1 trận cho sướng...)..
    Đang lang thang thì bỗng 1 ông già râu tóc bạc phơ hiện lên trước mặt (Ko biết có phải BỤT trong chuyện cổ tích hiện lên ko hay là thằng nào đóng giả chọc mình đây...).Nhưng kệ, đang buồn kiếm được thằng tâm sự cũng tốt...E chưa kịp bắt chuyện thì ông già (tạm gọi là BỤT vậy) đó đã lên tiếng trước...E xin thuật lại nguyên văn cuộc nói chuyện ạ:

    Bụt: Tại sao con khóc và lại lang thang ngoài đường thế này...

    Em: Thưa cụ...Con buồn quá cụ ạ...Chẳng thiết sống nữa...thế cụ là ai mà cũng lang thang giống con vậy ạ

    Bụt: Cười...hì...hì...và trả lời: Ta là người mà dân VN các con vẫn gọi là BỤT đấy....Thế tại sao con lại buồn, tại sao lại chẳng muốn sống nữa. Sinh mạng và Sức khoẻ là cái đáng quý nhất của con người mà. Đến con sâu, cái kiến còn ham sống mà con...

    Em: Bẩm cụ...Chẳng là tại con nghiện phải cái món "Chứng" ạ...

    Bụt: " Chứng" là gì nhỉ?? Sao lại gây nghiện được nhỉ? Có phải là cái món mà ở dân gian gọi là Chứng khoán ko con?

    Em: Dạ đúng thưa Bụt...

    Bụt: Ta thấy TTCK của các con đang diễn ra rất bình thường và hợp quy luật đấy chứ...Làm sao con phải buồn như vậy?

    Em: Có người động đến nỗi buồn e càng khóc to hơn và kể chuyện cho Bụt biết. Dạ thưa bụt...Con chơi CK từ năm 2006, nhảy vào đúng lúc sốt nóng, mua con gì trúng con nấy, thắng hết trận này đến trận khác....LN sau 1 năm tăng lên gấp 5, gấp 10 lần Bụt ạ.....Chính vì vậy con sinh ra chủ quan bụt ạ....Năm 2007 con chơi trận nào lỗ trận ấy ạ....Vốn liếng ban đầu cụt gần sạch rồi...hu...hu (em càng khóc to hơn)....Con ko thiết sống nữa bụt ạ...

    Bụt: Con cứ bình tĩnh việc đâu còn có đó mà...Chắc con quẫn trí quá mà mất hết tỉnh táo rồi. Chứng khoán cũng như vận nước vậy...Có lúc thịnh lúc suy, Có lên phải có xuống, Xuống nhiều rồi cũng phải lên thôi...

    Em: Nhưng biết bao giờ mới lên được hả bụt...Con chờ đợi mấy tháng trời rồi ạ...Mà VNI đầu năm 2008 còn thấp hơn hồi đầu năm 2007 ko phải là SUY sao bụt???

    Bụt: Con nhầm rồi...Nếu so VNI thì hồi đầu năm 2007 chỉ khoảng 700 vẫn thấp hơn hiện giờ nhiều đó chứ...Chứng tỏ CK chưa đến lúc SUY đâu...

    Em: Ơ thế ạ??Hoá ra con nhớ nhầm...Nhưng hiện giờ con vẫn lỗ nhiều quá...theo bụt con có nên cut loss đê rút tiền về ko ạ?

    Bụt: Ko nên...Tạm thời TT sẽ xấu trong ngắn hạn...nhưng về trung và dài hạn 2-3 tháng tới sẽ có những biến chuyển vượt bậc đấy...

    Em: Làm sao bụt biết ạh..Con thấy hiện giờ toàn tin xấu, chẳng có thông tin nào tốt hỗ trợ thị trường cả...Hơn nữa 3 tháng tới CP còn IPO 1 loạt khủng long nữa ạ: Sabeco, Habeco, Vinaphone, Mobiphone, ICB...Bà con mình lấy tiền đâu ra mà ngốn hết lượng cung khổng lồ đó chứ...

    Bụt cười: Ta là Bụt mà....Con nói cũng rất có lý, Nhưng con ko thấy CP đang TĂNG CUNG, KÍCH CẦU sao?? CP các con đang đi đúng hướng đó chứ... Tăng cung trước, kích cầu sau....Còn Các con là dân đầu cơ thì phải muốn kích cầu trước, tăng cung sau có đúng ko?

    Em: Bụt đúng là bụt thiệt, đi guốc trong bụng con...Con cũng chỉ muốn TT tăng 1 chút trước tết để vợ con có 1 cái tết nho nhỏ thôi ạ...Chứ cứ như thế này chẳng tết nhất gì mất Bụt ạ....Thế theo bụt trước tết TT có khả năg lên được ko ạ??

    Bụt: Ta ko thể nói được vì như vậy là tiết lộ thiên cơ...Nhưng con có thể nhận ra nhờ sự vận động của TT và dòng tiền mà...Hãy chú ý những mốc sự kiện quan trọng trong tháng 1 này...Ta chỉ có thể nói được năm 2008 TTCK các con sẽ thực sự PT về chất...Với hàng loạt các công ty lớn, có chất lượng được CPH...Nói vui và hơi duy tâm 1 chút con có thể phân tích qua ý nghĩ các con số:
    + Năm 2006, Số 6 có nghĩa là Lộc, rất nhiều mọi người đã có Lộc đúng ko??
    + Năm 2007, số 7 là Thất, Nhiều người đã mất mát nhiều trong năm nay??Chắc cũng đúng nhỉ??
    + Năm 2008, số 8 là Phát. Năm nay mới thực sự là năm phát đạt của nhiều người đó...
    Thôi ta sắp phải đi rồi, cũng nói quá nhiều điều phạm vào thiên cơ rồi....Con hãy ghi nhớ những gì ta nói nhé....Năm nay con nên chú ý vào những CP có tiềm lực mạnh và tập trung đầu tư trung và dài hạn nhé...Ko nên lướt sóng nhiều....

    Em: Khoan đã Bụt ơi...Con xin ghi nhớ những lời Bụt dạy...Nhưng Bụt tiết lộ thêm cho con 1 chút thôi ạ!!!Cuối năm nay VNI lên được bao nhiêu?

    Bụt: 1500.....

    Lời bụt văng vẳng xa dần, để lại mình em lạc lõng, bơ vơ...Nhưng tâm trạng đã vui hơn rất nhiều...
    Đúng lúc này có tiếng gõ cửa....Giật mình tỉnh giấc....Hoá ra chỉ là 1 giấc mơ....
    Nhưng liệu cuối năm nay VNI có lên 1500 ko các bác nhỉ??
    E ko dám mơ ước xa vời đến vậy....Chỉ hy vọng năm nay vợ con có 1 cái tết no đủ...
    Em thấy trong người rạo rực quá..
  2. vietha83

    vietha83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Đã được thích:
    2
    bụt ko cho anh tũm 3 điều ước sao anh?
  3. dadieu55

    dadieu55 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2007
    Đã được thích:
    0
  4. namoon

    namoon Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Đã được thích:
    9.542
    bác tũm đợt này bị kẹp nặng phết nhỉ?
  5. chickenboy07

    chickenboy07 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Đã được thích:
    0
    Đừng có tin.... chắc là Ô Bằng đóng giả đấy...
  6. thunt308

    thunt308 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Đã được thích:
    0
  7. sonvodka

    sonvodka Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Đã được thích:
    0
    cuộc đời là một giấc mộng lớn.mơ vẫn chỉ là mơ.không bao giờ là sự thật đc.
  8. nokia6600

    nokia6600 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay em ăn trưa no quá, chiều thiu thiu ngủ, cũng mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ nữa.

    Thượng đế: Bụt đâu? Vào họp giao ban thứ 2 ngay

    Bụt: Dạ, bẩm thượng đế, con đây!

    Thượng đế: Chuyện kích cầu ngươi làm đến đâu rồi!

    Bụt: Dạ, con vừa báo mộng cho mấy thằng rồi. Mai chắc chắn sẽ tăng tầm 7 điểm.

    Thượng đế: Tốt, ta cần ngày kia cũng tăng tầm 4 điểm.

    Bụt: dạ, sẽ như ý người!
  9. easternlight

    easternlight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Đã được thích:
    0
    Thượng đế quan liêu thật, chỉ hỏi qua loa thế ko chịu đi xem tình hình cụ thể gì cả .

    Phải báo cho thằng nào còn nhiều tiền , đặc biệt là các quỹ để bọn nó phát lệnh tổng tấn công và nổi dậy đi chứ, Lão bụt làm ăn ko hiệu quả kiều này về mất chức như chơi
  10. oneheartonelove

    oneheartonelove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Đã được thích:
    0
    bác anhtumlm kỳ công quá

Chia sẻ trang này