GIẤC MƠ KỲ LẠ

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Hopelesssss, 31/03/2008.

788 người đang online, trong đó có 315 thành viên. 22:37 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1214 lượt đọc và 12 bài trả lời
  1. Hopelesssss

    Hopelesssss Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Đã được thích:
    0
    GIẤC MƠ KỲ LẠ

    Tối qua Hopelessssss mơ thấy mình được lên thiên đàng

    Thánh Pero hỏi :
    - Con tên gì ?
    + Dạ Tên Hopelessssss
    - Con làm nghề gì ????
    + Dạ Chơi chứng chút chút
    - Tại sao con lên đây ??????
    + Dạ theo lời của một số Bác con vừa bán hết CK. Bán xong tự nhiên con ở đây

    - Ừ. Để ta kiểm tra lại danh sách. Ủa sao không thấy tên con nhỉ ?????
    + Sao kỳ lạ vậy thưa Ngài. Sao họ nói Bán kết CK lúc này sẽ được lên thiên đàng>
    Thế Ngài cho con hỏi trong danh sách thì ai được lên Thiên Đàng vừa rồi ạ ??
    - À trong này toàn là những người đã Bán sau Đỉnh và những người Mua lại trước Đáy.
    và một số người mua sau Đáy. Nhưng toàn là VIP và BB không con à.

    + Thế con Bán sau Đáy thì sao thưa Ngài ??????
    - À thôi để ta hỏi Diêm Vương giúp con. Alô, Ngài Diêm Vương phải không, Ngài làm ơn kiểm tra lại dùm Danh sách ở dưới chỗ Ngài xem có tên Hopelessssss không
    + À có đấy thưa Ngài Pero.
    - Thế nhân tiện Ngài có thể xem giúp còn những đối tượng nào nữa thưa Ngài
    + À còn một số đối tượng chơi CK mà Bán gần Trước Đáy, Bán Ngay Đáy và Bán Sau Đáy nữa.
    - À. Cảm ơn Ngài rất nhiều
    + Không có chi. Chào Ngài

    Nghe xong Hopelesssss sợ quá tỉnh giấc. Hóa ra mình nằm mơ. Hết cả hồn.

    Vậy là sáng nay quyết định luôn. Giữ chặt CP. Giờ cũng chỉ 20% nữa thôi mà. Để đấy đến cuối năm xem sao. Biết đấu mình có thể trở thành một trong những WB của VN như một số Bác vừa rồi thì sao nhỉ ????? Hi hi ??? Sao lại không nhỉ????? Hà hà
  2. btvnnkl

    btvnnkl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Đã được thích:
    0
    Chẳng cần nhìn cũng biết sẽ CE liên tục.
  3. ttcn

    ttcn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân những bác bán quanh vùng đáy.
  4. stiirliz17

    stiirliz17 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2008
    Đã được thích:
    0
    Em thì chẳng bao giờ mơ tới thiên đàng, nhưng hồi sinh viên em còn mơ bắn pháo hoa với mấy chị khoá trên.
  5. londonle

    londonle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Đã được thích:
    0
    Tiếc là nhiều người ko mơ nổi nữa, giã từ CK ko quay trở lại. Tổn thất quá nặng nề.
  6. A3Dung

    A3Dung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2008
    Đã được thích:
    3
    Còn e thì lại mơ vẽ bản đồ với mấy chị sinh viên gần nhà. Mẹ kiếp sinh viên lìn j mà toàn mặc váy ngồi xổm hướng ra đường quạt lò than tổ ong. Làm thằng e đi qua lần nào cũng phải lén quay lại xem mặc quần con màu j! Bố tiên sư nhà đời, *** nát!
  7. oneheartonelove

    oneheartonelove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Đã được thích:
    0
    hôm qua em cũng mơ nhưng ko đc như bác


    http://TinChungKhoan24h.Com
  8. Hopelesssss

    Hopelesssss Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Đã được thích:
    0
    Toát mồ hôi
    Hết cả hồn

    Không biết giờ mình đang ở Thiên Đàng hay Địa Ngục nhỉ ?
  9. pp_dechangkum_kt

    pp_dechangkum_kt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Đã được thích:
    0
    Địa ngục là chắc rồi
  10. OliverTwist

    OliverTwist Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Đã được thích:
    0
    Lần thứ 2, chủ topic lại mơ thấy Thánh Pero

    - Tại sao con lên đây ?
    - Là vì hồi đó con ko bán CK nên lên đây
    - À, hồi đó ta cho những người sắp xuống địa ngục một cơ hội vàng để lên thiên đường. Nên mới có một quan chức dưới hạ giới phát biểu rằng "Thời điểm này ai bán là thua, ai mua là thắng". Ông ấy đã mở con đường máu cho những người đang thua lỗ thoát khỏi vòng vây. Ai tận dụng được cơ hội ấy thì sẽ được lên đây, mặc dù hơi muộn. Đương nhiên những người bán gần vùng đáy sẽ phải xuống địa ngục, nhưng lúc đó mới chỉ là lưng chừng đường, phía dưới là sương mù dày đặc ko biết đâu là đáy cả. Thôi về đi con. Lúc nào VNI lên bằng cái ngày mà hồi trước con gặp ta thì lại lên gặp ta nhé

Chia sẻ trang này