Giải chấp rồi - Pà con bình tĩnh

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi abolatoi, 10/08/2010.

166 người đang online, trong đó có 66 thành viên. 06:17 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 361 lượt đọc và 4 bài trả lời
  1. abolatoi

    abolatoi Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/01/2010
    Đã được thích:
    0
    - Chỉ còn tối đa 2 phiên sàn cả loạt nữa thôi. Ai chơi đòn gánh thì ôm đòn gánh ra cầu Chương Dương nhé. Đảm bảo đủ nước.
  2. dombibop

    dombibop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2010
    Đã được thích:
    0
    Đã vào tâm bão ,nhà bác nào betong đóng cửa núp nhà gỗ ,tranh tre cót lát chạy tị nạn .
    Chờ nó đi qua dọn dẹp vài phiên nữa lại dựng nhà lên mần tiếp :-o:-o:-o
  3. abolatoi

    abolatoi Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/01/2010
    Đã được thích:
    0
    Đánh lên giữ mốc 460 rồi - chốt phiên 3 cao hơn - tạo tín hiệu tốt cho bọn PTKT rồi
  4. abolatoi

    abolatoi Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/01/2010
    Đã được thích:
    0
    Các bác thấy đúng kịch bản chưa : 460.2 -

    Thị trường đi đâu về đâu cũng đều do chủ ý 1 số ít người mà thôi.
  5. abolatoi

    abolatoi Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/01/2010
    Đã được thích:
    0
    Giờ mới cảm thấy ân hận vì trước mắng té tát thằng bạn là Thằng Tân Ngu [:D]:((

    Nó bảo : 1 năm nó chỉ trade 2-3 lần , mà thằng này nghỉ việc ở nhà chơi chứng fulltime.

    Cách chơi của nó đến thằng trẻ con cũng phải cười : khi nào ngả sàn hàng loạt đến phiên thứ 2 thì mua vào, mỗi lần mua không quá 10% tài khoản. Và chỉ mua blue thôi.

    Chưa năm nào nó được dưới 20%.

    Giờ thấy ân hận vì đã chửi nó quá. Xin lỗi Thằng Tân Ngu nhé.

Chia sẻ trang này