Giải mã lý do mất Trường Sa, Hoàng Sa của Việt Nam!!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi eagle1707, 27/05/2016.

?

Nếu sự thật đúng như viễn cảnh trong Video Clip thì bạn sẽ làm gì?

  1. Thông cảm, quên đi mất mát để cùng chung sức xây dựng Đất Nước phát triển?

    2 vote(s)
    25,0%
  2. Đó chỉ là nguỵ biện cho sự hèn nhát?

    4 vote(s)
    50,0%
  3. Cách nghĩ khác?

    2 vote(s)
    25,0%
3210 người đang online, trong đó có 393 thành viên. 12:08 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 5651 lượt đọc và 38 bài trả lời
  1. huann

    huann Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2016
    Đã được thích:
    3.122
    Hy vong mot ngay nao do, chau con chung ta co the dem Hoang Sa ve voi dat me
    thegioigomxinh thích bài này.
  2. anchacmacben

    anchacmacben Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/05/2014
    Đã được thích:
    7.928
    Anh em 16 chữ vàng, nếu có gì thì chia sẻ dùng chung đi, của anh cũng như của em, đấu tranh làm gì cho nhức đầu. Vậy nhé.
  3. JBVTB84

    JBVTB84 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/02/2014
    Đã được thích:
    773
    Tình hình là em có nghe tin phong phanh không biết đúng hay không là dân du lịch ở Nha Trang một nửa là dân Trung Quốc. Quả thật là tình hữu nghị Việt Trung thật sâu đắm =))
    JBVTB84 đã loan bài này
  4. RomanticStory

    RomanticStory Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Đã được thích:
    94.083
    Tít một đằng, nội dung một nẻo.
  5. pphamvan

    pphamvan Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/11/2013
    Đã được thích:
    839
    File của bác tạp âm nhiều, nhức tai quá
    eagle1707 thích bài này.
  6. thuykieu81

    thuykieu81 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    23/07/2014
    Đã được thích:
    13.818
    Các bác lo chi chuyện ấy. 100 năm nữa sẽ ko có biên giới quốc gia mà chỉ có biên giới châu lục. 200 năm nữa thế giới sẽ "phẳng" ko biên giới nào cả, mỗi người là 1 công dân của thế giới, ko có rào cản thương mại, ko visa .v.v.
    Toàn cầu hóa mà. Kẻ nào đang sống chết với vấn đề lãnh thổ, chạy đua vũ trang, hung hăng tàn bạo sẽ vô ích, lịch sử sẽ phán xét, và đang đi ngược lại với xu thế văn minh mới. Chỉ có mọi rợ mới đánh nhau, đổ mau vì chủ quyền "nhỏ bé".
    Các bác ko tin đợi 200 năm nữa kiểm chứng :p:p:p
    Lacmatemroi6688 thích bài này.
  7. snackone

    snackone Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/07/2014
    Đã được thích:
    41.166
    Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt mà :D Né địch mạnh và chờ nó yếu mới chơi lại
    eagle1707thegioigomxinh thích bài này.
  8. Lacmatemroi6688

    Lacmatemroi6688 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    10/09/2015
    Đã được thích:
    3.962
    giờ a mới biết...đàn bà đẻ ra đàn ông...:))@};-:-*
    --- Gộp bài viết, 27/05/2016, Bài cũ: 27/05/2016 ---
    ôi cái lũ đàn ông ngu dốt...chỉ giỏi đánh nhau....và làm chuyện ấy...:))
  9. ThanhBMW

    ThanhBMW Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Đã được thích:
    1.537
    Tiến tới some and swing nhỉ ?
  10. hiepsicomnhom

    hiepsicomnhom Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Đã được thích:
    317
    TQ đã từng là 1 nước nghèo hèn, bị phương Tây bắt nạt, và họ đã vươn lên thành 1 cường quốc, lấy lại những gì đã mất! (và nhân tiện lấy thêm vài thứ nữa của hàng xóm).

    Nói vậy để thấy ta nên tự trách mình trước, sao nước mình cứ mãi hèn kém để người ta bắt nạt?

    Tôi từng tiếp xúc với cộng đồng Hoa kiều ở nước ngoài, họ cực kỳ đoàn kết, tương trợ lẫn nhau.
    Còn người Việt ta ở nước ngoài thì sao? Mạnh thằng nào thằng ý sống.
    Còn người Việt trong nước thì sao: Lừa lọc, thủ đoạn, cướp bóc của nhau (cứ nhìn 2 cái sòng HSX và HNX thì thấy), tham nhũng, vơ vét làm rỗng cả quốc gia, đầu độc lẫn nhau bằng thực phẩm bẩn, chửi bới nhau như hát hay (cứ xem các mạng xã hội và f319 này thì rõ)...

    Ta lấy gì để đánh lại họ?

    Phải dám nhìn thẳng vào sự thật mà sửa đổi, anh hùng bàn phím chẳng ích gì? Bản thân chúng ta đã dám làm một người tử tế chưa? Thử nhìn từ những việc nhỏ nhất thôi: chúng ta có vượt đèn đỏ không? có nhường ghế xe buýt cho người già không? có đút lót để cầu lợi ích cho cá nhân mình không? ******* tuýt còi bạn nộp tiền phạt cho kho bạc hay hối lộ *******? vào bệnh viện bạn sẵn sàng xếp hàng hay đút lót để được vào trước? bạn có ăn của đút không? có trốn thuế không? có dám đấu tranh cho lẽ phải, cho tự do không?...

    Nếu mỗi người dám tự chỉnh sửa mình, dù chỉ 1 chút, dần dần... thì tôi tin đất nước ta cũng sẽ dần tốt đẹp lên, hy vọng là vậy!
    eagle1707TSTC2012 thích bài này.
    hiepsicomnhom đã loan bài này

Chia sẻ trang này