1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

Giải mã sự sống sót diệu kỳ của bé Ngọc Bích: Cơ chế đông máu thuộc nhóm đặc biệt

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi nguyend_uyanh, 03/09/2011.

848 người đang online, trong đó có 339 thành viên. 22:55 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1889 lượt đọc và 23 bài trả lời
  1. ManKieu

    ManKieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/08/2010
    Đã được thích:
    0


    Bấm nhiều số thế trong lúc tay chân run lẩy bẩy sao ấb nhiều số thế được. Cần phải tử hình tên luyện kia thì mới yên lòng dân được. Không thì sống giờ thấy thật mong manh. Coi mạng người như cỏ rác

  2. sailam

    sailam Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    05/08/2010
    Đã được thích:
    4.709
    Bình Dương: Lời khai man rợ của kẻ giết hai mẹ con
    31/08/2011 07:52

    (VTC News) – Đang lục lọi đồ đạc trong nhà bị phát hiện, tên sát thủ đã dùng thanh sắt đánh ngất xỉu người mẹ rồi xông vào bóp cổ cháu gái 2 tuổi cho đến khi tắt thở. Hành vi tội ác của hắn đã bị người dân phát hiện, bắt giữ giao cho ******* xử lý.

    Tin liên quan» Giết cháu bé 3 tuổi, tính giở trò đồi bại với mẹ cháu

    Ngày 30/8, Cơ quan CSĐT ******* tỉnh Bình Dương cho biết, cơ quan này đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Quân (29 tuổi, quê Gò Quao, tỉnh Kiên Giang) để điều tra làm rõ hành vi giết người và trộm cắp tài sản. Nạn nhân bị tên sát nhân ra tay là hai mẹ con chị Lê Thị Lan (24 tuổi) và cháu Lê Thị Phương (2 tuổi).

    [​IMG]Sát thủ Nguyễn Văn Quân tại cơ quan điều tra
    Sau khi bị bắt tại cơ quan điều tra, bước đầu Quân khai nhận, do từng làm công cho gia đình anh Lê Đăng Du (24 tuổi, chồng chị Lan) tại cơ sở phế liệu (nằm trên đường ĐT 43, khu phố Bình Đáng, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương) nên hắn tìm cách đột nhập để trộm cắp tài sản.

    Nói là làm, khoảng 10h ngày 30/8, hắn lẻn vào cơ sở phế liệu của anh Du. Tại đây mặc dù phát hiện có người nhưng Quân vẫn liều lĩnh thực hiện cho bằng được âm mưu của mình. Khi đang lục lọi tài sản thì Quân bị chị Lan phát hiện, tri hô người dân. Tên Quân luống cuống vớ được thanh sắt trong đống phế liệu đánh 2 phát vào đầu chị Lan.

    Khi nạn nhân bất tỉnh hắn liền kéo vào nhà để phi tang. Tại đây Quân phát hiện cháu Phương đang đứng khóc ở góc nhà nên xông vào bóp cổ cháu. Đúng lúc chị Lan tỉnh dậy liền bò đến ngăn cản thì bị tên sát thủ máu lạnh dùng thanh sắt quật 6 phát làm 2 mẹ con chị Lan bất tỉnh tại chỗ.

    [​IMG]Hiện trường vụ án mạng kinh hoàng
    Gây án xong Quân không bỏ trốn mà tiếp tục thực hiện vi trộm cắp thì bị anh Du và ông Chư (51 tuổi, bố anh Du) phát hiện. Tên giết người bỏ chạy ra bên ngoài hòng thoát thân nhưng đã bị bố con anh Du cùng người dân truy đuổi bắt giữ.

    Vào bên trong kiếm tra anh Du như chết lặng khi phát hiện cháu Phương đã tắt thở, chị Lan đang thoi thóp được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng không kịp, chị đã tử vong ngay sau đó.

    Theo nhiều nhân chứng có mặt tại hiện trường, khi phát hiện thi thể nạn nhân, quần áo trên người bị xộc xệch và bị tuột. Nhiều người khẳng định, rất có thể tên sát thủ sau khi đánh ngất xỉu nạn nhân đã kéo vào bên trong để che dấu tội ác và thực hiện hành vi đồi bại. Tuy nhiên tại cơ quan điều tra tên Quân đã phủ nhận hành vi trên, khi cho rằng “do lúc kéo nạn nhân vào bên trong quần áo bị tuột ra” (?!)

    Chứng kiến vụ việc trên ông Chư chưa hết kinh hoàng, “khi tôi phát hiện một thanh niên cởi trần, mặc quần cộc từ trong nhà ra với khuôn mặt hốt hoảng. Lúc này con trai tôi (anh Du) phát hiện Quân liền hỏi thì đối tượng này ấp úng định tháo chạy nhưng đã bị con trai tôi và người dân bắt giữ. Tôi thật không ngờ hắn độc ác quá, ngay cả đứa trẻ cũng không tha”.

    Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
  3. InStock

    InStock Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Đã được thích:
    48
    tui đề nghị ae F319 làm 1 topic kêu gọi mọi người bỏ phiếu ủng hộ cho việc xử bắn thằng Lê Văn Luyện dã man, mất tính người này
    Nhìn cái bản mặt của nó lúc bị bắt, và lúc bị hỏi cung, tui thấy nó ko hề run sợ, mặt lạnh như tiền, cứ như là nó biết luật hình sự nước VN ko cho phép tử hình người dưới 18t, nên nó ko hề tỏ ra lo âu, sợ hãi. Vì trong đầu nó chắc nghĩ cùng lắm là 18 năm tù thôi
  4. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Đã được thích:
    119
    Bác ************ nói cố gắng xử thằng này mức án cao nhất, vậy thì hy vọng bác tạo điều kiện trong tù cho em nó nhốt chung với mấy thằng đại bàng có số để dạy dỗ em nó trong 18 năm

Chia sẻ trang này