Giải phẫu các từ ngữ phổ biến trên thị trường chứng khoán và f319.com

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Hund, 16/09/2010.

1228 người đang online, trong đó có 491 thành viên. 22:33 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 7524 lượt đọc và 117 bài trả lời
  1. langthangm

    langthangm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2008
    Đã được thích:
    1
    :-bd
  2. Hund

    Hund Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/10/2001
    Đã được thích:
    24
    Tổng hợp cho các cụ giải trí [:D][:D] [:p][:p]

    1.Cực sốc, quá sốc...vv... là vớ vẩn hết. xoắn quá phải hô.

    2. Muc !!! cháy hàng !!!... tức là lùa gà thôi

    3. Tin mật... chả có tin nào mật hết.. lừa đảo thôi

    4. uptrend rồi... múc,.....--> còn lâu mới uptrend nhé

    5. Nghị quyết đánh lên ---> làm gì có thằng nào ra nghị quyết

    6. Khởi nghĩa......--> hết tiền roài, tiền đâu mà khởi nghĩa , các bác vào thêm khởi nghĩa cùng...
    7. Mở bát... ngày... tháng --> phán bậy hết.
    8. Sáng chói, kinh điển, bùng nổ, cơn điên.......---> làm làm giá đã đến hồi kích giá, lúc múc được là lúc ăn xả....
    - sideway - gom hoặc xả hàng từ từ (tuachen)

    -Chim nhợn -----> tầng lớpcutlosss mà chưa dám bắt đáy (chuot_laitau)

    -Bìm bịp -----> kepper chính hiệu (chuot_laitau)

    - Phím hàng ----> đổ vỏ cho thằng khác (chuot_laitau)

    10. ngu... từ này khá đặc biệt, thể hiện tâm trạng kẹp cổ nát bi hoặt kẹp tiền nát bím
    11. Ăn lồi mồm, toác mỏ......... chắc đu theo đội lái ăn đợc độ 20% hô ầm ầm toác mỏ,
    12. Kinh hoàng ...khủng khiếp.. dã man....--> quá bình thường, đừng tin
    13. Tin Cực nóng....: cả làng ai cũng biết rồi thì còn gì là nóng. Tin ra để xả hoặc úp sọt

    -Phân phối đỉnh --> Lên đỉnh, ị vào đầu bọn nó (Spedia)

    -MM/BB --> Dek bít thằng nào nhưng nói ra cho nó oai (spedia)

    -Hàng chất lượng --> Hàng sẽ được chất bán số lượng lớn (spedia)

    -Lợi nhuận khủng --> Lợi thì có lợi nhưng răng chẳng còn (spedia)

    14. Tin từ 1 người bạn: làm gì có tin nào, bịa ra đấy.

    15. Vào hết cả đây: gặp top kiểu này không nên vào, vào chả có gì đâu.

    16. Hàng không có đỉnh.... sắp chuyển thành hàng không đáy rồi đấy
    17. Bầy thú và Mỹ nhân: Mỹ nhân đã bị bầy thú ăn thịt, mình mà vào nữa bầy thú nó thịt nốt
    18. Hảng chuẩn... hàng chuẩn bị úp sọt )

    Đứng tin bố cao thằng nào..... thực ra chả có chỗ nào tin tưởng lên diễn đàn hô mọi người cũng đừng tin
    d.c.m ==> đang kẹp
    d.c.m.m==> kẹp nặng

    Hố hố thóat đúng đỉnh ==> chơi ảo

    Hị hị, mò trúng váy em nó... sướng quá các bác ạ ...===> Đang mua trung bình giá

    Sập...vni sập rồi... đi bà cố về 320 thoai... khủng hoảng kép ===> vừa cutloss xong

    16. Bán bao nhiêu tớ mua hết---> Phét lác vừa thôi.

    17. Chủ thớt: .... đồ mặt thớt ???

    18. Có biến: ... biến gì, kéo xả đấy

    19. KEPPER: THẰNG NÀO chả kẹp , KHÔNG KẸP CỔ THÌ KẸP TIỀN

    20. Xoăner: thằng nào chả xoắn vì kẹp tiền hoặc kẹp cổ

    21. Upmạnh rồi, chân sóng cực mạnh rồi..... mới xanh được tý đã hô như sóng thần

    22. Sóng thần: có mà bần thần thì có, mới xanh có 0.8 điểm đã hô như sóng thần

    - Lợi nhuận khủng ---> bánh vẽ khủng, sọt khủng chờ úp

    - Siêu cổ phiếu--> siêu bánh vẽ

    DCM--> vừa bị cut loss hoặc mua/ bán hớ xong...lên forum chửi...

    26. Chúng ta đoàn kết, đừng ai bán thị trường sẽ tăng..... ngây thơ như học sinh mẫu giáo

    26. thứ 6 nào mà chẳng đen tối.......vừa bán hết rồi, chim lợn cho tuần sau xuống múc, hoặc bán rồi, chim lợn cho sướng miệng, thoải mái 2 ngày cuối tuần.

    27. Mật Lệnh .......PR nhưng mà không thô thiển như kiểu cực nóng, cực sốc, PR theo kiểu nói "giảm nói tránh" ở tiêu đề, gây tò mò cho member

    28. Cam đoan lock nick............Mày chết rồi , xong đời, nhập kho 1 tuần nhé

    29. Đi đầu xuống đất..........em thề em hứa nhưng em không bao giờ đảm bảo

    - Liều ăn nhiều --> có ngày liều mất sạch

    - "Mai tăng +x +y điểm... ai theo chị ăn xx%" --> post bài lấy số, kiếm anh nào hifi luôn, đồng thời quảng cáo. Giờ thì thương hiệu nổi tiếng đúng như ý rồi

    - xanh vỏ đỏ lòng --> lòng đầy nghi hoặc, nhưng hàng thì đã bán rồi

    -Kẹp Nát bi ---> múc xong thì nó giảm đây, PR éo gì nữa

    - Lồi mồm ---> he he có hàng rồi

    - Tất tay --> múc đi tớ có hàng rồi, nhưng không đủ tự tin nó lên tiếp, cổ động viên tớ đi
    Về tổ => Còn quái cổ phiếu nào đâu mà về tổ

    -Tin chính xác từ VTV... => Làm quái gì có tin, toàn tin vớ vỉn biết cả rồi mới cho lên ti vi

    -Chỉ dự đoán, không khuyên mua bán => Một là kẹp tiền, hai là kẹp cổ, kiểu gì chẳng dự lên hoặc dự xuống

    -Về quê chăn trâu 1 tháng => Còn trâu đâu mà chăn, toàn chăn gà trên F319

    -Treo nik 1 tháng nếu thị trường không up => kẹp nát bi, cái nik bị hớ rồi đành dùng nik khác xài cho đỡ xí mặt

    -1.9.0.9.2.0.1.0 => Dấu hiệu xoắn quẩy, nội dung nhạt tẹot

    -Chim lợn thông minh là phải biết hót => địch thị là topic răn dạy của Mod Tng

    -Sao đợi mãi không thấy giao dịch T + 2, ký quỹ, sửa Thông tư, thay Nghị định,... => Kẹp nặng, đổ lỗi cho ủy ban

    -Ngồi buồn mà ngắm DJ, Nikei, Hangseng, .... => Chẳng còn tin gì đành vin vào mấy cái vớ vỉn này

    -Phím hàng nóng => Ôm đầy bụng cổ cánh đó rồi, chờ gà vào úp sọt

    - Đừng tin bố con thằng nào ---> cái này cực đúng.

    - Lên tàu đón đầu cơn sóng lớn.---> kẹp nặng
    27.Tuyệt đối không Mua, chỉ canh Bán.......tức là nó chuẩn bị đánh lên

    9. Cụ nào ........ vào đây mau!!!! Chả thấy gì cả

    10. Khẩn cấp!!!!!! Không vào thì còn mất tiền Vào vẫn mất tiền

    Lồi mồm... tức miệng đang ngậm đầy cổ...

    27.Tuyệt đối không Bán, chỉ canh Mua.......tức là để tao chạy trước đã...

    Tin mới nhận, khẩn cấp ===> tin vớ vẫn

    XYZ, cổ phiếu chiến thắng thị truờng ===> thắng thị truờng nhưng thua tiền mặt

    XXX, cơn điên trở lại ===> đọc nội dung muốn điên luôn

    Liều ăn nhiều nghĩa mới) nghĩa cổ = dân chơi ko sợ mưa rơi, mưa rơi vỡ mặt dân chơi ra đồng

    27.Mỗi năm chỉ cần đánh 2 sóng là đủ- T+4 về bán mất lại vào vòng xoáy tiếp

    28.Mở bát XXX,giảm 12 điểm,vòng xoáy giải chấp bắt đầu- Ôi,cầm tiền mà xoắn quá

    29. Nếu sai xin tự khóa nick xx tuần / tháng/ năm, vĩnh viễn ---> thoải mái đi, hôm sau lại lên mở pic khác, làm gì nhau

    30. Cut loss, hèn cho nó lành ---> tớ cắt rồi đấy, các cậu cũng cắt như tớ đi (nếu không thì các cậu cũng không dám hèn như tớ, tớ dám hèn)


    31. DJ, Nikei..... có gì mà tăng kinh thế nhỉ --> đấy VNI sắp tăng đấy. (có mỗi cái phao này nữa )

    32. Ngày mai tăng khá ---> Con lạy trời lạy phật, lạy cô thương TT tăng cho con nhờ , đang ôm đống cổ
    - dức hết cả đầu ---> đang xoắn lắm đây, giải trí cũng ko thấy thoải mái

    33. PR ngược ---> một hình thức giả vờ làm chim lợn, nhưng mà lộ liễu PR cho hàng họ .

    34. PHân phối hay rung lắc, thay máu---> phân phối rõ rồi, nhưng cứ làm topic thế để cho đàn gà nghi hoặc . T+4 chết chắc

    lên tàu đón sóng thần.......>>>em đã xuống rồi các bác lên mã đổ vỏ

    không còn hàng giá rẻ...............>>mua đi , sẽ còn rẻ hơn nữa

    trắng bảng bên bán.........>tụi nó chuẩn bị xả hàng bán tháo.

    40 .Thị trường luôn đúng, đừng cãi thị trường -> TT luôn đúng, còn mình thì luôn sai.

    41. Siêu cổ phiếu, giá 1xx, 2xx vẫn còn quá rẻ -> Vì giá nó quá rẻ cho nên em chuẩn bị bán lấy tiền để mua giá nó rẻ hơn

    - Mở bát ngày xx thị trường tăng 2,9 điểm: .....> quên không +/_ dung sai 9,2 điểm

    - Bác phán chuẩn quá nhận em làm đệ tử nhé: .....> dùng nick khác tự tung hê mà không biết ngượng

    - Gấp gấp bác nào không vào xem đừng hối hận: .....> xem xong tự nhiên hận cái cối

    - Sốc ... Sốc... Cực Sốc: .....> đúng là Sốc như uống phải nước Ốc pha cốc tail

    - Cực sốc, không vào sẽ hối hận => Vào còn hối hận nhiều hơn đôi khi hối không kịp, chuyển sang hấp hối!

    - Con sóng chào đón xyz => Cố bịa ra một lý do hão huyền để làm chỗ dựa tinh thân lúc vừa ôm cổ.

    - Mở bát bốc được quẻ cát, cô đã thương rồi => Một khi phải mượn cả yếu tố tâm linh thần thánh ra để nâng đỡ tinh thần thì cũng chả còn gì để bàn nhiều.

    - Chuyện là .... (Tiêu đê) ... dòng tiền đã chuyển hướng ... khối ngoại ... (trong bài) => Đích thị cố tỏ ra nguy hiểm bằng những thuật ngữ kêu rủng rẻng như tiền rơi trên nền nhà nhưng kỳ thực chả có gì.

    -..X.X.X...ĐỘI LÁI ĐÃ GOM XONG....- MUA VÀO LÀ BỊ ĐỘI LÁI CHO CỦ XẢ À........

    - Ngày mai +7 +3... chị phim hàng-------> cô vừa tung xong đồng xu

    - Bác nào chung lái với em không? => Bác mà lái thì em ..ái vào đầu nhé

    - Nào cùng vào đẩy giá nhé. Cam kết không bỏ bạn giữa đường => Bác có phải bạn em éo đâu mà trách em

    - Hôm nay do cả 2 sàn đều đỏ lửa nên mới có giá ngon cho anh em xúc, giá 1x mua đầu tư dài hạn thì cơ hội ăn đậm đến 50%, thậm chí 100%=> Ăn được thế thì ********* bán nhà để mua từ lâu rồi nhé (chẳng nhẽ mình lại tốt thế à?)

    - chú ý có biểu hiện bị dìm giá=> Làm gì có ai mua mà chẳng xuống

    -Ăn lồi mồm: nuốt không trôi nó lồi ra mồm

    -Toác mỏ: hàng nóng ăn vào bị toác mỏ

    -Quang tèo = tèo thảm

    -Tốc váy: lộ hàng

    -Bún chả: vote => có đi có lại mới toại lòng nhau

    -DCM: đừng có mua

    -Linh cảm, khẳng định: nhảm nhí, nói phét

    -Thôi chết! Em trót mua Cổ phiếu XYZ... Các bác bẩu em làm sao.... : vờ vịt để PR hàng

    -Con hàng lởm XYZ sao mà giao dịch... lạ nhỉ? : Lại là vờ vịt PR hàng

    - Xin phép MOd ...: (khúm núm) Mượn 4r để làm việc Tư, cũng có thể có thể là tư tình (post ảnh girl, xả sì chét), hay tư thù ai đó (Chửi đổng chuyện a b c)

    -Ai cũng chọn vệc lồi mồm, đổ vỏ biết dành phần ai ---> đổ vỏ vài lần rồi, vẫn còn cay

    - $$$....Có mùi tiền rồi.... $$$ ---> vừa chuyển giới rồi, múc cùng anh em ăn sóng 1000 năm TL
    -

  3. Hund

    Hund Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/10/2001
    Đã được thích:
    24
  4. nuamua

    nuamua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2010
    Đã được thích:
    2
    vote cho bác [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]
  5. Hund

    Hund Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/10/2001
    Đã được thích:
    24
    kinh hoàng.. khủng khiếp... dã man đúng là hợp cho OGC hôm nay [r2)][r2)]
    Tổng cộng phiên 3 có gần 10 triệu giá trần, nhìn tè cả ra quần
  6. Hund

    Hund Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/10/2001
    Đã được thích:
    24
    Giải trí tý , thầy bà con hô hào nhiều quá :|
  7. Hund

    Hund Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/10/2001
    Đã được thích:
    24
  8. Hund

    Hund Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/10/2001
    Đã được thích:
    24
    Topic này của tớ có được coi là một trong những topic hay nhất không nhỉ :)) =)) . Đề nghị sticky lên đầu

Chia sẻ trang này