1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

Giải toả nỗi niềm bị kẹp Trym

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by CTGMvst, Jun 16, 2007.

1143 người đang online, trong đó có 457 thành viên. 11:36 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. CTGMvst

    CTGMvst Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Apr 22, 2007
    Likes Received:
    0
    Cuối tuần các anh phải xả xì trét tí chứ!

    Chị nào bị kẹp... Pướm thì cũng vào đây chia sẻ đê!!!!!!!!!!!!
  2. traidienbien

    traidienbien Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Sep 8, 2006
    Likes Received:
    0
    Bác này cứ liệu nhé kẻo Bác Mod khoá ních bây giờ! hihi
  3. dragon22

    dragon22 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Feb 27, 2005
    Likes Received:
    1
    Bro này xui dại nguời ta àh ! mua thêm gấp đôi để đi nhanh ah ???
  4. nhanbachkhoa

    nhanbachkhoa Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Apr 14, 2007
    Likes Received:
    0
    Sau kẹp bi là kẹp phao câu các bác ạ!

    Oài, dù sao thì bác cũng được hưởng cảm giác mạnh 2 hôm liền rồi còn gì!!! Rồi sẽ có kinh nghiệm thôi, good luck bro!
  5. KepTrym

    KepTrym Thành viên mới

    Joined:
    Jun 8, 2007
    Likes Received:
    0
    Đề nghị mọi người kể kinh nghiệm bị kẹp để anh em rút kinh nghiệm đi
  6. GaSonn

    GaSonn Thành viên mới

    Joined:
    Jun 14, 2007
    Likes Received:
    0
    Bác còn tí bình tĩnh chứ như bác nguyenkhacthe ,các bác thấy đấy , uẫn trí lắm rồi . Hai bác chắc tâm trạng giống nhau , gọi ra tâm sự đi
  7. emthanh

    emthanh Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Nov 30, 2006
    Likes Received:
    0
    bị kẹp thì nên bình tĩnh các bạn hãy ép nick bossòthebank gặp kaka để tâm sự kẹp chym và giải quyết tình huống thấy kaka cứu giá ACB quá hay ko
  8. CTGMvst

    CTGMvst Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Apr 22, 2007
    Likes Received:
    0
    Ở OTC, Trym, Pướm bị kẹp đầy các anh ạ!

    http://www.*********.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=42863&ChannelID=113

    Ngán ngẩm OTC

    Thị trường OTC đang rơi vào tình trạng như thị trường địa ốc năm 2004, hàng nhiều giá đã hạ nhưng ?ochẳng ma nào mua?! Trên các trang web OTC cũng tràn ngập các lời "than khóc"...
  9. Gamochoick

    Gamochoick Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Apr 10, 2007
    Likes Received:
    0
  10. CTGMvst

    CTGMvst Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Apr 22, 2007
    Likes Received:
    0
    Về vấn đề kẹp... đừng có ai chủ quan, nhất là những người đang đứng trên đỉnh vinh quang, đang tự mãn.
    Các anh xem bài học lớn đây này:

    http://www19.dantri.com.vn/kinhdoanh/2007/6/183357.vip

    Những tỷ phú sa cơ

    Người giàu khác người nghèo ở chỗ: họ có nhiều thứ để mất hơn, do đó thất bại bao giờ cũng nặng nề hơn và để lại nhiều dư âm cay đắng hơn. Xin điểm ra một số trường hợp ?olỡ vận? điển hình nhất của thế giới trong thập kỷ vừa qua.

    Nguyên nhân thì muôn hình vạn trạng, từ việc mất khả năng nhận thức hiểm họa tiềm ẩn cho đến việc phân tán tài sản sai hướng. Đây không chỉ là bài học cảnh giác cho những doanh nhân trên đường lập nghiệp, mà còn là lời khuyến cáo không được quá tự mãn ngay cả khi đã bước lên đỉnh vinh quang.



    Sanjiv Sidhu



    Khởi nghiệp tại tập đoàn thiết bị kỹ thuật số Texas Instruments, Sanjiv Sidhu nhanh chóng rời bỏ để xây dựng phần mềm quản lý chuỗi cung ứng của mình. Thành lập i2 Technologies năm 1988, đến năm 2000 cổ phiếu công ty đã tăng 850%, đưa khối lượng tài sản của Sidhu lên trị giá gần 10 tỷ USD.



    Cuối năm 2001, Sidhu mất trắng 9 tỷ USD do cổ phiếu tụt giá thảm hại - hậu quả từ ?oquả bong bóng công nghệ? nổ tung. Vào thời điểm này, Sidhu nắm trong tay số cổ phiếu của i2 trị giá 100 triệu.







    Alberto Vilar



    Thành lập công ty đầu tư tài chính Amerindo năm 1979 cùng anh bạn đồng nghiệp Gary Tanaka, ?ovớ bẫm? từ những khoản đầu tư cổ phiếu công nghệ như Yahoo, AOL..., tài sản của Vilar nhanh chóng vượt qua con số 1 tỷ năm 2001 và rồi tan thành khói khi ?obong bóng? nổ tung.



    Tồi tệ hơn, nhà ?omạnh thường quân? của hàng loạt vũ đoàn ballet, nhà hát kịch... này còn bị kết tội biển thủ công quỹ: tự ý dùng tiền của chủ đầu tư làm từ thiện. Hiện Vilar đang chờ ngày ra tòa xét xử với tội danh lừa đảo và rửa tiền. Số tiền ít ỏi của nhà tỷ phú sa cơ có lẽ đã dồn sạch cho luật sư và chi phí tòa án.







    Barbara Davis và gia đình



    Giá đình nhà sáng lập công ty dầu lửa Davis Petroleum, cũng là gia đình của ông chủ hãng phim Twentieth Century Fox một thời, đã từng nắm trong tay hàng chục tỷ USD vào năm 2005 trước khi sa vào tình cảnh sa cơ lỡ vận.



    Năm 2006 Davis Petroleum nộp đơn tuyên bố phá sản. Rồi sau đó đến vụ kiện tụng rùm beng, khi Patty Raynes, cô con gái bị ghẻ lạnh của Barbara kiện mẹ ra toà với lý do đã bị lừa khoản tiền thừa kế.







    Victor Galán



    Thành lập ngân hàng thế chấp ở thành phố Puerto Rico, Brazil với số tiền 25.000 USD vào năm 1972, Galan nhanh chóng ?ophất? lên nhờ cơn sốt ?okế toán lại? thông qua tập đoàn tài chính R&G Financial. Năm 2004, Galan nắm trong tay 800 triệu USD, sau đó buộc phải từ bỏ ghế Tổng giám đốc do những vụ scandal tài chính. Hiện tài sản của Galan chỉ còn khoảng 80 triệu USD.







    Kenneth Lay



    Nhà sáng lập Enron nói rằng ông vô can trong sự việc công ty gian lận tài chính, giấu nhẹm khoản nợ trị giá cả tỷ USD để rồi tạo nên vụ sụp đổ doanh nghiệp lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ. 5 triệu cổ phiếu của Lay trị giá 420 triệu USD vào tháng2/2001 - lúc còn trên đỉnh cao quyền lực ở Enron - bị bán tống bán tháo còn 180 triệu USD ngay trước khi công ty sụp đổ. Phần lớn số tiền này sau đó được sử dụng vào chi phí ra hầu tòa.





    Frank Levinson



    Tiến sĩ ngành thiên văn học Frank Levinson thành lập công ty lưu trữ dữ kiệu và điều hành mạng Finisar năm 1988, 2 năm sau tài sản cá nhân của ông đã vượt con số 2 tỷ USD. Khánh kiệt cũng vì cổ phiếu giảm giá. Lại thêm cú suy sụp từ vụ ly dị năm 2004, Levinson hiện chỉ còn nắm trong tay 65 triệu USD dưới dạng cổ phiếu.







    Bobby Ray Johnson Jr.



    Cựu kỹ sư thiết kế phần mềm của IBM thành lập công ty Centillion Networks năm 1993, sai đó bán lại với giá 140 tỷ USD. Với tư cách Tổng giám đốc Foundry Networks, Bobby Ray bỏ túi 230 triệu USD năm 2000 và được bình chọn là người có thu nhập cao nhất nước Mỹ năm đó. Cùng lúc, cổ phần của ông tăng giá trị lên 2,3 tỷ USD. Đến cuối năm cổ phiếu giảm kỷ lục 90%, gia sản Bobby gần như tiêu tán.



    Robert Belfer



    Sau khi sáp nhập công ty dầu khí Belco Petroleum do mình sáng lập với Houston Natural Gas to để trở thành tập đoàn Enron năm 1985, Belfer rời bỏ vị trí lãnh đạo để theo đuổi các hạng mục đầu tư bên ngoài. Ông chỉ giữ lại duy nhất cổ phiếu Enron - với khối lượng trị giá 750 triệu USD tính vào đầu năm 2001. Enron sụp đổ, Belfer là một trong những người đầu tiên tuyên bố phá sản.

Share This Page